Bài Thơ: PHỐ CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHỐ CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

PHỐ CŨ
Thơ: Mạc Phương

Em muốn xóa cái tên trong tiềm thức.
Chẳng quay về kí ức của ngày xưa.
Chẳng buồn vui bởi dãi nắng dầm mưa.
Tâm vô cảm khi vừa qua miền nhớ.

Lại một mùa tím bằng lăng rực rỡ.
Bên vỉa hè vụn vỡ cánh hoa rơi.
Nắng khô giòn rát bỏng cả khung trời.
Vết thương cũ đang phơi màu biến sắc.

Tâm rất gần mà người thì xa lắc.
Khoảng lặng thầm mỏi mắt dõi theo nhau.
Xe nối xe bụi phủ kín phía sau.
Qua thành phố cất nỗi đau héo úa.

Bước chênh chao bên vực tình lần lữa.
Chớp mắt thôi lời hứa cũng lửng lơ.
Nơi ồn ào rơi chiếc lá ngẩn ngơ.
Qua phố cũ… giấc mơ… tàn trong nắng.

BLT 2/6/2017
Ảnh interner

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top