Bài Thơ: PHÍA TRỜI XA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHÍA TRỜI XA (Tác giả: Mạc Phương)

PHÍA TRỜI XA
Thơ: Mạc Phương

Đã bao giờ anh tự hỏi tại sao ?
Kỉ niệm ngủ vùi chưa một lần thức giấc.
Nén thật sâu ghìm muôn ngàn tiếng nấc.
Giả lặng thinh trong cuộc sống yên bình.

Đã bao giờ thức dậy đón bình minh.
Anh nghi ngờ phía chân tình… giả dối.
Bỗng giật mình thương người xa luôn vội.
Lấy nụ cười che giấu những khổ đau.

Đã bao giờ anh về phía không nhau.
Và tự hỏi cỏ cây sao héo úa.
Đang oằn mình trong vũng lầy ngập ngụa.
Tội cuộc đời…nhẫn nhịn mãi chưa thôi.

Đã bao giờ…thương lắm một bờ môi.
Nén chịu đựng chưa khi nào trách cứ.
Ngày lại ngày cứ đầy thêm…nghẹn ứ.
Kiếp hoa sầu héo rũ phía trời xa.

BLT 27/8/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Rất hay

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Rất hay bạn

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Tiếp Văn
Tiếp Văn
6 years ago

Thơ hay quá
Chúc buổi tối vui vẻ nhé tác giả

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay BLT

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Hay lắm bạn Mạc Phương, vẫn tha thiết và chân thành , chúc vui bạn nhé!

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm Bạn hiền

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rat hay ban a

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình ảnh đẹp! Bài thơ rất hay!

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
6 years ago

Hay lắm tác giả ơi

Minh Anh Le
Minh Anh Le
6 years ago

Chao?

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Hay quá đi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm ! Chúc bình an !

Nguyễn Thế Mạnh
Nguyễn Thế Mạnh
6 years ago

Đã bao giờ em hỏi ánh Trăng ngà
Một bông hoa tự phôi pha hương sắc ?
Đã bao lần gió mưa luôn vùi dập
Vẫn vẹn nguyên, vẫn hương ngát nội đồng !

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi.. Chúc Bằng lăng tím buổi tối vui vẻ bạn nhé hi.hi..ji

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất tuyệt vời… ảnh đẹp…thơ hay quá chừng luôn

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Vẫn là vậy,rất hay mến phục tài làm thơ của em.

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Hay quá bạn ơi !

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc bạn sáng tác nhiều thơ nhé.

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ hay lắm MP, chúc vui vẻ nhé.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

-MP -/ như lời trách cứ
Thấy mui lòng và nghẹn ứ trong tim
Tháng ngày qua vẫn đi tìm
Bông hoa tím trinh nguyên sắc tím

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

Đã bao lần anh cứ hỏi tại sao
Vì đồi núi hay đèo cao đường dốc
Hay trong lòng em có nhiều tố lốc
Mà quên đi những kỷ niệm ngày xưa

Em bao giờ tự hỏi mình chưa
Sao kỷ niệm chưa một lần thức giấc
Là tuần tự thôi như là gió bấc
Mỗi mùa đông theo nhịp chuyển thời gian ?

Anh vẫn chờ những cánh hoa ban
Hoa của núi dòng suối ngàn trong vắt
Đợi chờ lâu để ngắm nhìn đôi mắt
Dáng người xưa cứ ẩn hiện trong anh

Xung quanh mình chỉ thấy bóng trời xanh
Và tĩnh mịch quẩn quanh cùng gió
Đôi môi hồng còn nguyên ở đó
Em trách gì sao không hỏi mình xem ?
26/8/2017
( nói giúp người trong cuộc nhé )

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

That tuyet y tho

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

bài viết này rất hay, hình ảnh đẹp

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ thật hay , hình thật đẹp nha bạn!

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
6 years ago

Thơ hay !
Chúc ngày mới an vui nha !

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Thọ hay??

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Hay lắm chị ơi chúc chị ngày mới vui vẻ

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Chúc bạn thành công đầu tuần nha

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Tặng tác giả nè

Ngô Xuân Thảo
Ngô Xuân Thảo
6 years ago

Trời Thơ hay quá Tiếng Nấc nghẹn ngào cùng Nỗi Buồn vợi diệu:
Ngủ đi Em đêm nay ngắn lắm
Bình minh lên là nắng tỏa khắp mà
Nuốt u buồn giấu kín vào trong
Vì Cuộc Sống mà Ta Dấn Bước

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Hay lam rat xuc dong. Tuyet lam em
Chuc em van su an lanh. Than ai chao em

Cao Minh Trọng
Cao Minh Trọng
6 years ago

Rất sâu xa

Scroll to Top