Bài Thơ: PHÍA SAU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHÍA SAU (Tác giả: Mạc Phương)

PHÍA SAU
Thơ: Mạc Phương

Phía sau một cuộc đời.
Là nỗi buồn vô tận.
Là biết bao ân hận.
Phí một thời tuổi xuân.

Phía sau những bần thần.
Là vô vàn khoảng trống.
Nhiều khi còn trống rỗng.
Chẳng yêu ghét buồn vui.

Phía sau những bùi ngùi.
Cũng có khi rất ngọt.
Bao nhiêu điều chua xót.
Đành phải cười vậy thôi.

Phía sau một làn môi.
Là biết bao thương nhớ.
Nụ hôn đầu bỡ ngỡ.
Nhịp tim mãi xuyến xao.

Phía sau ánh trăng sao.
Là vòng tay xiết chặt.
Cũng có khi quặn thắt.
Trong khoảng trống vô hình.

Phía sau buổi bình minh.
Là đêm dài khắc khoải.
Phía sau bao tê tái.
Là khoảng lặng bình yên.

Phía sau một dáng hiền.
Là hậu phương vững chắc.
Cảm thông đừng chấp nhặt.
Tổ ấm sẽ ngọt ngào.

BLT 3/4/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mưa Biển
Mưa Biển
6 years ago

Hay lắm. ngày mới tốt lành

Mydung Cao
Mydung Cao
6 years ago

hay lam

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
6 years ago

Hãy nhìn về phía trước,Để thấy những niềm vui,Đang còn bị chôn vùi,Trong sâu thẳm trái tim

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Quá chuẩn,rất chính xác,rất tuyệt vời,cảm ơn nhà thơ chúc vui vẻ nhé
“Phía sau một cuộc đời.
Là nỗi buồn vô tận.
Là biết bao ân hận.
Phí một thời tuổi xuân.”.

Thanh Ha Vu
Thanh Ha Vu
6 years ago

Thơ rất hay!

Nguyên Jolie
Nguyên Jolie
6 years ago

Hay quá ạ

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Thơ hay

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Hay wa bạn ơi, dạo này mình đang buồn và mệt nên đọc thơ bạn mình thấy như được chia sẻ, cảm ơn bạn

Bình Minh
Bình Minh
6 years ago

Thơ hay hình đẹp quá em, chúc em buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé em Mạc Phương

Hoài Thanh
Hoài Thanh
6 years ago

Thơ hay quá
Chúc bạn buổi tối vv nhé

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Hay lắm bạn ơi.

Lê Hiền
Lê Hiền
6 years ago

Hay nhé

Phan Tuấn Ngọc
Phan Tuấn Ngọc
6 years ago

Rất ý nghĩa !

Le Nguyen
Le Nguyen
6 years ago

Hay lắm bạn yêu buổi sáng chúc bạn vui vẻ và thoải mái hơn nhiều an lành hạnh phúc nhất nha bạn

Du Hữu
Du Hữu
6 years ago

fi mac noọng lai anh nói tiếng thái tiếng kinh là a thích e nhiều

To Le
To Le
6 years ago

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó,
Sao ta không tròn ngay từ trong tâm.
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy,
Không chỉ dành cho của một riêng ai !

Van Thanh
Van Thanh
6 years ago

Ok.mp..

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Thơ hay và chuẩn luôn nha bạn ơi

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Ảnh đẹp! Thơ hay quá!

Cuối Trời
Cuối Trời
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Khiem Huỳnh
Khiem Huỳnh
6 years ago

Hay lắm bạn ơi!

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Chúc em vvhp.

Lee M-Trường
Lee M-Trường
6 years ago

Phương nói đi Phương; tiếng của lòng
Tháng ngày cách biệt; có buồn không
Đường xưa Tình cũ; còn in bóng
Hay là tất cả; đã sang sông.!!

Phuong Hoang
Phuong Hoang
6 years ago

Hay…

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Hay nha MP

Diên Bùi
Diên Bùi
6 years ago

Thơ hay! CMB!

Văn Thi
Văn Thi
5 years ago

Phía sau một cô gái
Dịu dàng và đẹp xinh
Là nhửng kẻ si tình
Nhin em không chớp mắt

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Rất hay!

Huynh Lung
Huynh Lung
5 years ago

Hay lắm em ! Chị thích nhất khổ thơ cuối

Văn Phạm
Văn Phạm
5 years ago

Phía sau những ngọt ngào
Là nhiều điều không thật
Tình mình còn hay mất…???
Bâng khuâng… rồi…. thời gian…!!!

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay lắm b

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
5 years ago

Em iu

Hoa Ánh
Hoa Ánh
5 years ago

Thơ hay tuyệt em phương

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

bài thơ rất hay cảm ơn mp nhé

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Hay lắm chị

Scroll to Top