Bài Thơ: PHÍA KHÔNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHÍA KHÔNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

PHÍA KHÔNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Tập làm quen với cuộc sống không anh
Mỗi chiều thu em thẫn thờ độc bước.
Nắng ngược đường đâu có còn ao ước.
Thảm lá vàng hai đứa dắt tay nhau.

Giàn trầu già rụng đầy lá sân sau.
Buồng cau tía đợi bàn tay người hái.
Bình minh son lung linh hoa đơm trái.
Lỡ hẹn thề mùa thu úa đầu non.

Em một mình đi trên đoạn đường mòn.
Không có anh đứng chờ nơi bóng xế.
Gió vờn mây cứ vô tình mặc kệ.
Hồn lang thang vất vưởng ngã ba đời.

Đường không anh ghập ghềnh những chơi vơi.
Gánh nỗi niềm trên đôi vai bé nhỏ.
Biết bao giờ nguôi quên niềm nhung nhớ.
Tâm bình yên chẳng vướng bận sầu bi.

Phía không anh một mình vẫn phải đi.
Dẫu gai chông dẫu khó khăn chồng chất.
Hạ có tàn trong mùa thu u uất.
Trái đất tròn vẫn lặng lẽ vòng quay.

Em đi tìm khao khát một vòng tay.
Nơi con đường ngày xưa trong kí ức.
Bóng nhạt nhoà buổi hoàng hôn thao thức.
Phía mặt trời chắc chắn có niềm vui

BLT 26/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Đường ko anh một mình em độc bước…
Giữa núi rừng… Em có sợ cướp hay ko…? Hi
Bcvvhp nha em

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Hong Nguyen
Hong Nguyen
7 years ago

Thơ hay quá em gái ….

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Đường mòn ba lối em tìm đường nhựa đi em, đi đường đất bụi anh không đi đâu. Hi
Cảm tác tý nhà thơ ak

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
7 years ago

Hay quá

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Like, thanks BLT.

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Rất hay

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Thơ hay lắm bạn Bằng Lăng Tím ! Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé !

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

BLT:thơ tình bất tận,ký ức tình yêu là mãi mãi.Bài thơ hay lam!

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm bạn

Nguyen Huy
Nguyen Huy
7 years ago

Thơ hây và ý nghĩa lắm bạn tôi

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

thơ hay lắm chị

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Một minh như dép tuột quai.
Như người đi bộ đánh đà một tay. . .
Thơ hay va buồn quá.???

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Chúc em buổi tối vui vẻ,mọi người rất yêu quý em.

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Tuyệt vời rất hay .sâu lắng lắm

Khôi Lã Huy
Khôi Lã Huy
7 years ago

Ánh sáng trong tim sao e để tắt
Rồi một mình đi về phía k a.?!

Trung Nguyen Dinh
Trung Nguyen Dinh
7 years ago

Hoàng hôn xuống nhớ em yêu.
Giọt nắng chiều thu sao tím ngắt.
Đường mòn lối cũ em mong đợi.
Hình bóng người xa mãi vẫn xa.
Một mình em trên con đường nhỏ.
Bao ghập ghềnh lại lắm gian nan .
Anh vẫn biết xa anh em vất vả.
Suốt ngày dài lại tới canh thâu.
“Gánh nỗi niềm trên đôi vai nhỏ bé”.
Và đón đợi ngày mai…”anh về”.
……..
Trầu xanh em tết phượng hồng.
Đợi ngày ngâu tới anh về cùng em…
Chúc em ngủ ngon .đón ngày mai tươi đẹp.

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Hay quá chị iu, ngày mới vui ve nha chị.

Bích Nguyễn
Bích Nguyễn
7 years ago

Thơ hay và tâm trạng quá.biết bao giờ nguôi quên niềm nhung nhớ nhưng mà trái đất tròn vẫn lặng lẽ vòng xoay

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Bài thơ hay lắm, sâu lắng !

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Hay tuyệt !

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Đặng Phước Thọ
Đặng Phước Thọ
7 years ago

Thơ đày cảm xúc

Dương Thuận
Dương Thuận
7 years ago

Thơ hay anh ạ.

Huu Hoat Nguyen
Huu Hoat Nguyen
7 years ago

Không có anh bầu trời như không nắng!
Không có anh đất trời như muốn sup!
Em nghen ngào chia tay người ấy!
Cuôc đời lai thui thủi cô đơn !
Đôi vai gầy thêm trĩu năng!
Đôi chân mềm lẻ bóng cô đơn!
Lăng lòng ôm ân tình để lai!
Găm nhắm tâm can với nôi lòng!
Ơ nơi ấy anh vui người mới !
Để lỗi đơn côi em day gánh chiu!?
Em vẫn thầm mong anh mãi an binh!
Đường đời này em sẽ tâp vươt qua!
A cứ yên tâm anh yêu nhé!?

Scroll to Top