Bài Thơ: PHÉP CỘNG SAI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHÉP CỘNG SAI (Tác giả: Mạc Phương)

PHÉP CỘNG SAI
Thơ: Mạc Phương

Khúc nhạc hè đã vang lên rộn rã.
Tháng năm về xao xuyến phút chia ly.
Đỏ rực trời trong sắc hoa phượng vỹ.
Gọi mùa thi trong kí ức dâng trào.

Cuốn sổ tay gói trọn những khát khao.
Bạn bè ơi…có nhớ trường không nhỉ ?
Cây phượng già góc sân khi thủ thỉ.
Cánh phượng hồng rơi trên mái tóc mây.

Kỉ niệm ấy còn ghi dấu nơi này.
Hàng tên quen khắc thân cây ngày ấy.
Vẫn còn đây bao bóng dáng hao gầy.
Theo năm tháng bạn bè đi khắp ngả.

Tháng năm về dòng thời gian vội vã.
Buổi ôn thi chia nhau củ sắn lùi.
Cùng vất vả để đợi những niềm vui.
Dòng lưu bút còn tranh nhau viết vội.

Mực chưa ráo đã thấy mặn bờ môi.
Rưng rưng lệ trao nhau câu tạm biệt.
Bạn bè chia xa theo dòng đời mải miết.
Mấy chục năm…còn ai nhớ ai quên?

Em thẹn thùng tay anh nắm bên thềm.
Nơi góc sổ còn lưu câu từ tạ.
Tháng năm về lại nhớ phút chia xa.
Mối tình đầu tươi nguyên trong quá khứ.

Ở nơi đó có bao giờ anh thử.
Phép cộng hai chỉ số vẫn đơn côi.
Em vẫn đi lầm lũi giữa cuộc đời.
Và nhớ lắm mùa chia ly ngày ấy

( PH 12/5/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dinh Vu
Dinh Vu
7 years ago

Tho hay qua

Donglam Tran
Donglam Tran
7 years ago

Chúc ngày mới vui vẻ-hạnh phúc.

Túy Hòa
Túy Hòa
7 years ago

Hay, lũy thừa yêu

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay nè bạn

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
7 years ago

Mơ mộng quá…nh ngày ấy hình như xa rồi….

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Rất hay !

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Phượng Hồng
Thơ hay và ý nghĩa. QH chúc…

Pham An Nhiên
Pham An Nhiên
7 years ago

Mùa hạ mùa nắng mùa xa vắng
Mùa hạ mùa thi mùa chia ly
Phượng ơi ! Phượng nở làm chi
Để cho ta phải chia ly bạn bè

Vi Ngo
Vi Ngo
7 years ago

Đẹp lắm mùa hè rưc rỡ phương đỏ tiếng ve kêu .buồn khi chia tay kỷ niệm đẹp tuổi thơ khó phai.

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Bài thơ rất hay ! Làm mình nhớ về tuổi học trò quá bạn iu Phượng Hồng ạk. Chúc bạn một ngày làm việc vui vẻ nhé ! ^_^

Hồ Quyền
Hồ Quyền
7 years ago

E rất thích đọc thơ Chị Phượng Hồng!

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Thắp đỏ làm chi một góc trời
Cháy cả lòng anh hoa phượng ơi
Dưới tán phượng này hè năm ấy
Anh hẹn hè này sẽ đón em.
Chuc Phượng Hồng buổi trưa vui vẻ

Trong Hanh
Trong Hanh
7 years ago

CHI oi hay quá di

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Nguyễn Trần Đăng Khoa
7 years ago

Buồn…
Hởi ai buồn deo nên nhửng vần thơ
người đoc . người nghe mà thấy ngẩn ngơ
phượng hồng ơi sân trường mải đơi chờ
mùa hè đến củng là mùa ly biêt
* * *
dẩu vẩn biết trăng tròn rồi trăng khuyết
hoa nở rồi hoa vẩn phải tàn thôi
bèo hơp rồi bèo củng phải chia phôi
người cùng nhau để rồi xa mải mải

Vy Minh
Vy Minh
7 years ago

tho hay qua chi oi.

Huong Nguyen
Huong Nguyen
7 years ago

Tho rat hay,lam chi nho ve tuoi hoc tro qua,gan 30 nam troi qua ma ki niem ua ve nhu moi hom qua. Chieu vui em nhe!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
7 years ago

Bạn làm mình nhớ thời học sinh quá đi

Lo Huynh
Lo Huynh
7 years ago

Tho…sắc hoa xu người yêu..
Thi sĩ…. Trái tim anh từng giây phut nơi xa xôi đẹp mãi
Lang quê nét phượng hồng
Bóng san trường ta yêu
Nghe tiếng kẻng ra về moi nga..
Bạn be cùng nhau vui cười
Bong hoa đầy ky ức về
Chiếc áo trắng bay long gió
Những chàng trai deo dua vui.
Tặng canh hoa ngày xa trường.
Ước mo trái ngo bên dong sông quê
Kết bạn nơi xu la..
St..lo huynh fa nang vietnam

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ hay sâu lắng .
Chúc buổi chiều vui vẻ.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

Mùa hè mùa nắng mùa xa vắng
mùa hè mùa thi mùa chia ly

Phuong Ho
Phuong Ho
7 years ago

dep nhat la tuoi hoc tro dung danh mat

Hai Anh
Hai Anh
7 years ago

bài thơ hay quá c iu , gợi nhớ những kỉ niệm tuổi học trò.

Nguyen Huy
Nguyen Huy
7 years ago

Ph quay về tuổi mọng mơ ta

Nguyễn Công Tuấn
Nguyễn Công Tuấn
7 years ago

Thơ hay quá . Nhớ lại thời thơ ấu quá bạn ơi

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
7 years ago

Thơ hay là hay hay quá em ơi

Lo Huynh
Lo Huynh
7 years ago

Tho…dang ngọc…
Thi.sĩ… Ngo tình tho..
Ánh nắng mùa hè mong chờ
Áo trắng nét đẹp ngây thơ
Con đường quê hoa phượng đẹp..
Trang tho đầy kỷ niệm hoa..
Giọt mực in vào thời gian
Đẹp mãi ko bao giờ phai nhạc..
Ước mong cái nét đẹp tuổi thơ..
Hoa vẫn doi bao mùa chờ mông..
Yêu sắc đẹp tuổi xuân hồng…
St…lo huynh da nang vietnam
18.5.2016

Trung Le
Trung Le
7 years ago

Đúng rồi PH à. Chúc ngủ ngon.

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
7 years ago

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở!đời chỉ vui khi cắp sách tới trường!mối tình đầu bao giờ cũng vậy rất đậm đà nhưng cũng đắng cay!!!

Scroll to Top