Bài Thơ: PHẬN SỐ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: PHẬN SỐ (Tác giả: Thanh Hùng)

PHẬN SỐ
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Nhìn con nước xuôi dòng ra biển cả
Ngẫm cuộc đời cũng quá đỗi mông mênh
Nhiều phong ba và cũng lắm gập ghềnh
Cứ quanh quẩn lênh đênh tìm phận số

Nơi cõi tạm tất cả là bể khổ
Vừa chào đời tiếng khóc ở đầu môi
Chẳng có ai vừa sinh đã mỉm cười
Bởi sẽ chịu biết bao lời cay đắng

Trong cuộc sống có bao giờ phẳng lặng
Nỗi buồn phiền cứ dai dẳng đeo mang
Ít niềm vui mà nhiều cảnh bẽ bàng
Trò lừa lọc đời dối gian…gian dối

Vẫn còn đó rất nhiều điều nhức nhối
Sự gian tham sống vô lối ngang tàng
Có mấy người chịu may túi ba gang
Muốn tích trữ được càng nhiều càng tốt

Chỉ một chút sai lầm thành dại dột
Trả giá ngay những ngu dốt của mình
Để sau này thấy mất hết niềm tin
Bị cô lập bởi nhân tình thế thái

Nếu ai bảo ta là người khờ dại
Cứ mỉm cười miễn sao mãi bình an
Luôn vô tư để cuộc sống thanh nhàn
Bỏ lại hết những dối gian cám dỗ.

Tp. HCM 2019
P T H

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay

Tình Thơ
Tình Thơ
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Thơ và hình hòa quyện lắm bạn ơi

Lan Nong
Lan Nong
5 years ago

Rất hay và thực tế ạ

Hoàng Mạnh Nhân
Hoàng Mạnh Nhân
5 years ago

Thơ rất hay tg ah

Huy Nghị
Huy Nghị
5 years ago

Bài thơ này hay quá

Ngoc Nhi Nguyen
Ngoc Nhi Nguyen
5 years ago

Thơ hay anh ạ

Nhánh Rong
Nhánh Rong
5 years ago

Rất hay anh ạ

Muông Biển Muống Biển
Muông Biển Muống Biển
5 years ago

Hay lam anh trai”””

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay anh à.

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Dặn mình bớt chút ồn ào
Săn si cũng bớt thêm vào bình yên
Nếu ai trót lỡ nhiễu phiền
Lặng thinh một nụ cười bước qua
Dặn mình bớt chút kêu ca
Thêm vào một tí vị tha cuộc đời
Nhân sinh như cuộc dạo chơi
Cớ gì chẳng để thảnh thơi cõi lòng
Dặn mình bớt chút đếm đong
So đo, vị kỷ vì lòng lợi danh
Cho đi là phước thiện lành
Khư khư chiếm giữ tích thành tiểu nhân
Dặn mình thêm chút ân cần
Hỏi han thật dạ, làm thân đủ vừa
Bình tâm mà sống chớ hùa thế nhân
Thanh hùng. Bài thơ anh viết hay tuyệt hay. Em rất tâm đắc cách viết của anh, rất có ý nghĩ đời sống con người đó anh..

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

hỉ một chút sai lầm thành dại dột
Trả giá ngay những ngu dốt của mình
Để sau này thấy mất hết niềm tin
Bị cô lập bởi nhân tình thế thái

Nếu ai bảo ta là người khờ dại
Cứ mỉm cười miễn sao mãi bình an
Luôn vô tư để cuộc sống thanh nhàn
Bỏ lại hết những dối gian cám dỗ.
Ứng xữ rất đúng cách

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Anh Tuyet Tran
Anh Tuyet Tran
5 years ago

Hay lắm bạn.chúc buổi tối vui vẻ ,an lành

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Tuyệt vời em. Thơ hay ảnh rất đẹp

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Tuyệt vời quá xin chúc mừng

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyêt vời huynh ạ

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
5 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc sâu lắng lắm anh ạ, đêm an lành và ngon giấc nhé anh

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Uh. Số phận hay bạn nhé

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thơ hay nè em

Julio Cesar Perez Lobos
Julio Cesar Perez Lobos
5 years ago

Wonderful

Lối Về
Lối Về
5 years ago

Sao hay vậy anh tặng a nè

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ạ!

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay hoa đẹp lắm anh. Chúc anh buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc

Hoa Tím
Hoa Tím
5 years ago

Thơ hay lăm anh ạ

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Tho rat hay hoa xinh dep chi chuc mung em

Dong Le
Dong Le
5 years ago

Đẹp …

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất sâu sắc.

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ
????????

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm iu à

Thiên Đường KhócK
Thiên Đường KhócK
5 years ago

Đời người sóng biển đại đao
Dâng lên, xô xuống, vỗ vào, hắt ra
Để lại một lớp phù sa
Có nhân sẽ nở thành hoa bốn mùa
(Lời kinh phật)

Scroll to Top