PHẢI CHI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Cũng có lẽ là do duyên số
Nên gặp nhiều sự cố không may
Giờ đây ôm mối hận này
Trách người…người hỡi có hay ta buồn
Tại hôm đó mưa tuôn ướt đẫm
Đám mây giăng đen thẫm bầu trời
Anh còn chưa kịp đến nơi
Thì em đi mất buông lời oán than
Nhìn giọt lệ lăn tràn khoé mắt
Anh cũng đành cúi mặt làm thinh
Vì ai ta mới đoạn tình
Trách trời hay tại do mình vô duyên
Giờ tình lỡ như thuyền không bến
Để cho người thương mến ra đi
Nhiều khi cũng muốn níu ghì
Em vừa cất bước vu quy theo chồng
Anh đứng đó mênh mông buồn bã
Nhìn bóng người nát cả tâm can
Nhớ thương…thương nhớ ngập tràn
Em về bến mới tình tan mất rồi
Giờ có trách xa xôi chi nữa
Ai quên rồi câu hứa ngày xưa
Phải chi hôm ấy đừng mưa
Thì giờ ta đã cùng đưa nhau về.
Tp. HCM 2019
P T H
Bài thơ hay
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời lắm em
Bài stlb hay lắm bạn!
Là anh đó tại anh đó ??
Thơ Cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng TG
Hay lắm anh ạ
Tuyệt đỉnh a ơi
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh buổi trưa vv ak
Hay lắm nè em
Hay quá chúc mừng em
Bai tho rat hay xin chuc mung em
Bài thơ rất hay tuyệt vời e ơi
Chúc mừng anh với bài thơ rất hay
Hay tuyệt vời tác giả nhe
Trách ông trời thôi mà
Rất hay em ơi
Bài thơ hay quá anh ơi
Em Chúc mừng anh
Hơi buồn anh à.. Chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé
Rất tuyệt vời! Chúc mừng em trai nhé!
Chúc em luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc
Hay da diết quá anh
Rất hay
Hay anh ơi?
Hay lắm huynh, mến chúc buổi tối đong đầy yêu thương ạ
Thơ rất là hay
Em ơi.
Thanh Hùng
Chúc mừng anh bài viết rất hay
Bài thơ rất hay anh à. Đêm ngon giấc anh nhé!
Hay
Hay quá bạn hiền nhé! Chúc ngủ ngon nha bạn
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh. Chúc anh ngủ ngon nhe
Thanh Hùng xem qua chẳng thơ của em sao mà giầu cảm súc vậy em
Tuyệt phẩm tình tan
Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui nha
Hay quá anh trai ơi
Hay lắm bạn ơi!
Thơ hay qúa ! ???
Hay lắm tg ah
Thơ hay anh ơi
Hay quá anh ạ
Thơ hay hình đẹp lắm ạ !
?????
Hay quá iu ơi
Ngụ ngon nha iu