ƠN ĐẤT TRỜI
Thơ: Bảo Châu
Bao lâu em cấy anh cày
Bàn tay chăm sóc đến ngày bội thu
Phương nam nắng cháy mặc dù
Trời không phụ bạc, đã bù công lao
Hương đồng gió nội xuyến sao
Thu vàng vừa rứt đông chao gió về
Hai ta cùng dạo đường quê
Nghe lòng thong thả tứ bề gió chan
Ong bay, bướm lượn hân hoan
Thả hồn đi giữa mênh mang đất trời
Bình minh đang vẫy, gọi mời
Về đây tình tự đôi lời sẻ chia
Mướp vàng hoa nở ngoài kia
Bí, bầu leo dậu, bên rìa khổ qua
Đậu rồng thấp thoáng xa xa
Cành sai trĩu quả đã ra nhiều rồi
So đũa thu hoạch liên hồi
Chùm ngây xanh tốt ngọt nồi canh thơm
Cà nụ tim tím đầy đơm
Đến ngày thu hoạch nhớ ơn đất trời
Bảo Châu
02.12.19
Tuyệt vời em iu !
Chúc em và gia đình an vui hp sk bình an
Chúc mừng em có lộc to và thơ rất tuyệt.
Thơ hay lắm
Chồng cày vợ cấy thấy đâu
Thấy chồng hái trái.. vợ thâu khoe hàng..
Thảo cầm viên vui vẻ
Nhà nông xuất sắc đây rồi ! Khỏi phải đi tìm
Đất với người tình thân gắn bó
Tay gieo trồng vun xới chăm nom
Đất không hề phụ công người
Hoa thơm quả ngọt giành đền công lao
Chúc mừng em với thành quả lao động
Bài thơ tình cảm chan chứa làm Bảo Châu à,
Chúc em giữ lòng bình an ,thanh tịnh…
Lời thơ hay ngọt ngào. Người xinh cảnh đẹp , chúc em ngày nào cũng có bài thơ hay , vui khỏe nhé
Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em nha
Bao năm e cấy a cày
Bây giờ trâu ốm ruộng đầy cỏ hoang
Để em mong mỏi mơ màng
Mong trâu khỏi ốm mở mang ruộng cày
Vui chút nha chúc mùa bội thu nha e
Thơ hay hình ảnh đẹp, cây cao anh lấy que khều,, em đây ở dưới, nhặt lên khoe hàng, công lao chăm chút ngày qua ,, đã đạt kết quả nhiều hàng lắm thôi,, chúc mừng hai em, luôn mạnh khỏe ,
Síp ra Bắc đi ít đỗ khế nào
Thơ về đồng ruông rất hay cho người nông dân
Người Cày có ruộng
Ảnh đẹp
Chúc mừng nhé
Bảo cháu??❤️???
Bài thơ hay lắm em à. Chúc em an vui hạnh phúc
Thực sự rất tuyệt vời cảm ơn tg nhé
???hay quá em gai oi ảnh minh hoạ của em đẹp tuyệt chúc em buổi tối vui vẻ an lành hạnh phúc
thơ hay ảnh đẹp
Tuyet
Bài thơ hay lắm …
Thơ hay ảnh đẹp. Chúc mừng em nha
Con gái Hải Dương giỏi quá
Phương nam nắng đẹp trời xanh nhớ gì phương bắc rét đanh gió mùa
Lục bát hay quá c
Chúc mừng vụ mua thu hoạch bội thu
Tho hay canh dep tuyet luon
Tuyệt vời
Chúc Mừng Em với bài thơ và hình ảnh…
Ngủ ngon nhé chị
Rất hay chị
Bài thơ hay đong đầy cảm xúc ảnh cũng đẹp lung linh luôn ngày mới an lành và hạnh phúc nhé chị gái iu
Thú điền viên
Em
Bình dị thân thương
Cảnh đẹp
Hay lắm. Hãy cứ vui khi đời còn cho phép nha ???
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm, chúc tác giả buổi tối an vui, hp nhiều thi hứng nhé!??
Bài thơ rất hay hình ảnh đẹp mến chúc bạn và gia đình một ngày mới vui vẽ bạn nhé