ÔI THA NHÂN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ta lê gót bước dài chân có mỏi
Hồn phiêu bồng biết sẽ gởi về đâu
Ôi tha nhân định mệnh cứ u sầu
Luôn quay ngoắt giữa bể dâu sóng cả
Đã qua hết thời yêu đương vội vã
Có còn gì trong tấc dạ ưu tư
Bởi trôi qua nhiều câu chuyện giã từ
Ta cũng đã thấy mình như hoang phế
Ngày tháng chết hỏi lòng quên không dễ
Tâm trí mờ bởi thế sự sầu cay
Ta tha nhân như một kiếp tù đày
Giữa trần tục buồn lất lay đắng chát
Cứ mòn mỏi giữa tình đời phai nhạt
Kiếp phong trần chẳng khao khát niềm thương
Ta tha nhân gặp những cảnh đoạn trường
Chẳng muốn nữa sự tơ vương quằn quại
Trời tuy rộng tâm tư thì tê tái
Loạng choạng hồn hoang hoải với niềm riêng.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ hay lắm , ảnh đẹp .
Hay lắm bạn ơi
Hay quá xin chúc mừng
Chúc tác giả bt vui vẻ nhé ! Bài thơ
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh luôn vui và hp ak
Em ơi! Hay quá đi
Chuc em va gđ luôn vv hp
Thơ hay lắm bạn
Hay lắm.
Rất hay anh Phạm Hùng.
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Tho hay quá anh
Chúc em luôn vui khỏe
Cao trào tình thơ
Dạt dào thi hứng nhé
Thơ hay . Ảnh đẹp nữa nè em . Chúc mừng nhé
Cứ mòn mỏi giữa tình đời phai nhạt
Kiếp phong trần chẳng khao khát niềm thương
Ta tha nhân gặp những cảnh đoạn trường
Chẳng muốn nữa sự tơ vương quằn quại
Trời tuy rộng tâm tư thì tê tái
Loạng choạng hồn hoang hoải với niềm riêng.
Tuyệt quá anh!
Buổi chiều vui vẻ an lành và hạnh phúc anh nha.
Rất hay!
Tho hay Hinh Anh dep Phạm Hùng
Hay lắm a
Thơ hay
Hay lắm bạn ơi
Hay lắm em.
Chúc mừng em
ôi bài thơ hay tuyệt vời.
hình cũng rất là xinh.
em gái mến chúc anh trai thanh hùng.
Rất hay – nhiều cảm xúc !
Mỏi thì nghỉ nha iu đừng buồn nữa nà
Hay