NƯƠNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nương cõi tạm vương bao điều tội lỗi
Nên suốt đời phải sám hối ăn năn
Mà trần gian còn lắm chuyện nhọc nhằn
Luôn thử thách nhiều khó khăn oan nghiệt
Nương cõi tạm tâm yếu mềm thống thiết
Mà con người vốn hơn thiệt ganh đua
Cuộc đời như cơn gió thoảng khẽ lùa
Mai về cội ngọt chua đều rũ bỏ
Nương cõi tạm thiệt hơn không phân rõ
Đâu là bờ biết nơi có đục trong
Cuộc đời như con nước chảy xuôi dòng
Ta là một phiêu sinh trong bể khổ
Nương cõi tạm tham tàn trong ái ố
Khi trò đời bao hỉ nộ si mê
Mãi bon chen mà quên mất lối về
Cửa địa ngục lê thê đang rộng mở
Nương cõi tạm phân minh đừng lầm lỡ
Đến một ngày mộng vỡ thấy chơi vơi
Rồi tàn phai hoang phế với cuộc đời
Thấy hối hận ngậm ngùi nơi trần thế.
Tp. HCM 2019
P T H
Bài thơ rất tuyệt vời và ý nghĩa bạn
Rất hay anh à.
Đã đến rùi hả iu
Mộng vẫn là mộng anh nhỉ
Hay
Bài thơ rất hay em ơi
Thơ hay mà buồn quá Thanh Hùng anh à!
Rất hay em à
Nương cõi tạm phân minh đừng lầm lỡ
Đến một ngày mộng vỡ thấy chơi vơi
Rồi tàn phai hoang phế với cuộc đời
Thấy hối hận ngậm ngùi nơi trần thế.
Thơ hay hình ảnh đẹp quá anh trai ơi
Bài thơ hay lắm em ạ
Chúc em bt cuoi tuan vv nha
Anh
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc
Hay lắm !
Chúc bạn
Rất hay anh à
Rất tuyệt em trai. Buổi tối vui vẻ em nhé
Thơ hay và rất sâu sắc bạn ạ!
Thơ hay ý nghĩa lắm bạn ak!
Thật tuyệt anh!
Hay lắm Thanh Hùng
Tuyệt vời quá
Thơ hay và ảnh đẹp lắm TG à..
Hay lắm anh trai ơi
Lời thơ vô cùng sâu sắc bạn ơi
Anh
Rất hay anh ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn. Đợt này đi chùa nhiều hay sao mà toàn nói về đạo vậy hihi
Bài thơ rất hay em ạ !
Chúc mừng em nha. ..
Rất hay
Thơ hay lắm ạ
Hay em nha chúc mừng
Hãy lắm thanh hùng ơi
Thanh Hùng kh đơn giản tý lào hi
Thơ hay, ảnh rất đẹp Bạn à !
Vô thường!
Thơ hay và cảnh cũng tuyệt chúc vui vẻ nha
Woooooow