Bài Thơ: NƯỚC MẮT NGƯỜI LÍNH (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NƯỚC MẮT NGƯỜI LÍNH (Tác giả: Bảo Châu)

NƯỚC MẮT NGƯỜI LÍNH
Thơ: Bảo Châu

Lại một lần nữa anh bước chân đi
Trong người anh không có gì quý giá
Chiếc ba lô hành trang mang tất cả
Đeo vai mình ca đựng nước cùng theo

Bước chân anh lội qua khắp núi đèo
Trong tiếng gió bám theo ùa se thắt
Bao đêm rồi anh nằm không chợp mắt
Anh uớc gì trời sắp đặt gặp nhau

Chiến tranh gây biết bao cảnh thương đau
Vợ xa chồng… màu tình yêu… đang chín…
Con xa Cha… khóc dòng… không thể nín…
Chia xa mà… bịn rịn lắm… ai ơi…

Đạn bon nổ nhấn chìm khắp muôn nơi
Bạn bè anh đã nằm phơi đất lạnh
Còn mình anh người thương binh không mạnh
Mang trên người bao mảnh đạn còn ghim

Ước mơ xanh… bom đạn diệt nhấn chìm
Anh lặng lẽ lên đường tìm đồng đội
Bước chân đi dường như đang bước vội
Vì đời anh… nhịp sống nối…mong manh…

Đồng đội ơi… các bạn nằm đất lành
Hãy lên tiếng để anh chia hơi ấm
Mồ hôi anh giọt đã rơi lấm tấm
Nấc nghẹn ngào!… anh cào đất!… gọi tên!…

Bạn yêu ơi… nằm trên tấm vải mền
Hãy yên giấc anh không quên cầu khẩn
Nhiều bạn nữa được bạn yêu chỉ dẫn
Miệng mỉm cười… mắt anh đẫm lệ tuôn…

Gặp bạn rồi lòng anh vẫn cứ buồn
Vì bom đạn cướp luôn nhiều bạn khác
Giờ bạn, anh hai phương trời thất lạc
Anh một mình… như chim vạc… trong đêm…

Đông đã qua xuân sắp đến bên thềm
Anh mơ ước tìm được thêm nhiều bạn
Tết sắp đến nhưng đôi chân không nản
Vẫn đi tìm… những người bạn… thân yêu…

Anh lại đi… lòng ấp ủ… bao điều…
Bảo Châu
21.01.2018

Bài Thơ: NƯỚC MẮT NGƯỜI LÍNH (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quang Anh
Quang Anh
6 years ago

Bai thơ hay thât tuyêt vơi

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời,xúc động,ý nghĩa
Chúc Hồng Chiến chủ nhật vui vẻ

Quốc Trí
Quốc Trí
6 years ago

Thật cảm động về tình đồng đội…

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
6 years ago

Thật tuyệt vời
Thơ hay giầu cảm sức
Tìm đồng đội trong rừng sâu,khe suối
đón các anh về,bớt lạnh lẽo đơn côi
Hội tụ cùng nhau ta chuyền hơi ấm
Thắp nén nhang lòng tưởng nhớ các anh

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay ma cam dong qua ban oi chuc ban ngay moi v v hp am ap

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi, xúc động và có ý nghĩa lắm, chúc bạn ngày chủ nhật vv hạnh phúc bên gia đình nhé ?

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
6 years ago

Cảm động quá tác giả ơi

Thang Nguyen
Thang Nguyen
6 years ago

Rất hay thật cảm động

Truong Dinh Mười
Truong Dinh Mười
6 years ago

Được ba ngày phép tôi tìm đến thăm anh , thành đô không còn những chiều nắng đẹp, khi tôi đứng nhìn ngôi mộ cỏ vây quanh ….

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
6 years ago

Hay quá bạn ơi thật cảm động chúc mừng bạn

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi!

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
6 years ago

Vô cùng tuyệt

Long Hanoi
Long Hanoi
6 years ago

Tuyệt quá bạn ạ
CHIEN PHAM THI.
cảm ơn bạn

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Lên Yên bái với Ah đi

Thu Ba Phạm
Thu Ba Phạm
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Thơ hay quá

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay cảm xúc lắm cô ơi

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Thật xúc động quá

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Cảm động quá bạn iu

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay lắm

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Cåm đông läm

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời chị iu!
Đọc bài thơ Chị viết từng câu từng chữ rất thấm thía cảm động qua lính VN……….. Đọc mà khóc luôn nè ??
Cảm ơn các anh các chi tổ quốc ơi, ta mãi trường tồn với thời gian. Và cảm ơn chị chiến phạm nhiều lắm! Chị đã đem đến cho tất cả khán giả, đọc giả những hình ảnh, những tiếng nói thân thương nhất….. Rất xúc động ạ!!!
Kính chúc chị cùng gia đình Cuối tuần vui vẻ và tràn đầy yêu thương ấm áp nhé!

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Cảm động qúa chị ơi bài thơ ca ngợi đồng động mà tràn ngập nước mắt chị hay qúa chị

Võ Công Long
Võ Công Long
6 years ago

Người lính năm xưa… ôm đồng đội khóc thương
Khi giữa chiến trường… nhường nhau cái sống và tranh nhau cái chết
Người lính năm xưa… giờ đi đường xa đã mệt
Vẫn lội suối, vượt đèo… tìm đồng đội năm xưa…

Bao đồng đội năm xưa đã ra đi… không bao giờ trở lại
Để lại nỗi đau xé lòng… người ở lại… khi chiến tranh qua
Người lính năm xưa… hơn sáu mươi năm… tuổi đã phôi pha
Giờ khóc nghẹn… ôm nắm xương tàn đồng đội cũ
Thương xót bao nhiêu… biết bao nhiêu cho đủ
Với những người – Những đồng đội năm xưa…

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Ngày xưa nóng bỏng chiến trường
Bây giờ thương nhớ đồng hương quê nhà.
Ba nô bình nước đi xa,
Tây Ninh , vùng bốn năm qua diệt thù
Rừng xanh núi đỏ tít mù
Đồng đội nằm lại Đồng Dù Củ Chi .
Thân tàn mình còn được về
Hôm nay tìm bạn về quê cùng mình.
Nắm xương của bạn không lành.
Khôn thiêng phù hộ gia đình , mẹ cha.
Bạn ơi , gian khổ đã qua
Quần lành , cơm trắng nhưng mà dứt day ….

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
6 years ago

Ngàn thu vĩnh biêt
Chúc người nằm đó hãy yên bình với giấc ngủ nghìn thu

Cuong Ngo
Cuong Ngo
6 years ago

Bài thơ của bạn hay tuyệt cảm động quá Chúc bạn buổi chiều luôn luôn vui vẻ và trẻ trung

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Hay cảm động lắm

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
6 years ago

Hay lắm nhân văn lắm đồng đội ơi

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Chiến à bài thơ em viết với bao xúc cảm khi đoc bài thơ này chị thấy lòng mình se thắt lại. Cám ơn những người lính cụ Hồ đã hy sinh tất cả cho Tổ quốc phồn vinh. Chúng ta có được cuộc sống ngày hôm nay phải biết cám ơn họ và phải có trách nhiệm tri ân cùng họ để tìm lại những người lính còn nằm lại nơi chién trường. Những giọt nước mắt của những người lính rơi xuống làm cho ta càng thấy xót xa hơn . Cám ơn em đã cho chị với dòng cản nghĩ này

Khánh Băng
Khánh Băng
6 years ago

Thơ hay lắm chị ơi thật cảm động đầy ý nghĩa chúc chị

Hồ Tuyến
Hồ Tuyến
6 years ago

Hay và cảm động quá E ạ

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
6 years ago

Cảm ơn bạn nhiều lắm ! Đọc thơ bạn mình rất xúc động vì chồng mình là thương binh chiến trường đông nam bộ anh để lại 1/3 chân trái trong đó và mảnh đạn trong cánh tay phải khi mới 20 tuổi . Và mang di chứng suốt đời ! Đọc thơ bạn mình đã khóc !
Cảm ơn bạn rất nhiều bài thơ thật tuyệt vời!

Son Vo
Son Vo
6 years ago

Bài thơ rất hay cảm động vô cùng,an ủi được phần nào của đời Lính cám ơn Bạn.Mình cũng không ngoại lệ,vì Mình xuất thân từ ấy.họ hy sinh cả đời trai trẻ khi từ giã mái trường còn dang dở,mà một số người nào đó lãng quên họ,sự mất mát quá lớn,Mình nhìn đồng đội chết ở chiến trường Campuchia khốc liệt thập niên 80

Scroll to Top