NỬA ĐỜI BÔN BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Đi xa con nhớ mẹ hiền
Nhớ vồng rau cải bên hiên mẹ trồng
Nhớ ổ rơm những đêm đông
Người thân quấn túm tình nồng năm xưa
Nhớ mùa đông gió bấc lùa
Áo tơi mẹ khoác trời mưa ướt đầm
Mẹ ra đồng cấy lạnh căm
Nuôi con khôn lớn tháng năm nên người
Cuộc đời nước mắt chảy xuôi
Thấy con vui khoẻ mẹ cười bình an
Cả đời vất vả gian nan
Cắn răng chịu đựng không than nửa lời
Con đi khắp bốn phương trời
Không đâu ấm áp bằng nơi quê nhà
Giản đơn cơm mắm với cà.
Thật ngon khi có mẹ già ngồi bên
Quê hương nỗi nhớ không tên
Góc vườn của mẹ không quên một thời
Trong nôi nghe tiếng ru hời
Cho con khôn lớn nửa đời bôn ba
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 03/02/2018 Hoa Việt
Bài thơ hay quá, những hình ảnh tuyệt vời!
Hai người phụ nữ thật hạnh phúc khi có được anh .
Bên tình bên hiếu vẹn toàn , em cảm mến nhà thơ lắm đó.
Hay và ý nghĩa lắm tg ơi! Chúc tg và gđ vui vẻ hp!
Bà đọc thơ em bà lại nhớ con trai
Thơ hay quá ảnh cảnh quá là đẹp em ạ
❤️
Gần tết đọc thơ bạn nhớ mẹ quá.
nhớ Me nhiều lắm ban ui