Bài Thơ: NỤ HÔN TẠM BIỆT (Tác giả: Mạc Phương)

Nụ Hôn Tạm Biệt

NỤ HÔN TẠM BIỆT
Thơ: Mạc Phương

Ngày cuối tuần lá rơi đầy lối cũ.
Bước chân quen rêu phủ kín lối về.
Bóng liêu xiêu đổ nắng kéo lê thê.
Con đường cũ não nề trong xa vắng.

Dòng tên anh cứ khắc ghi từng chặng.
Em một mình mang nặng nỗi niềm riêng.
Mong cùng anh tấu khúc nhạc cồng chiêng.
Ngày lễ hội em có đôi dạo phố.

Người xa ơi xuân về trên phố cổ,
Anh có còn ao ước được bên em ?
Phố hào hoa rực rỡ dưới ánh đèn,
Có nhớ em với nụ hôn bỡ ngỡ ?

Chỉ người dưng vô tình đi qua ngõ.
Để nửa đời nuối tiếc mãi không nguôi.
Phố còn đây tươi thắm những nụ cười.
Chỉ mình em là nhớ anh da diết.

Bước chênh chao kiếm tìm vòng tay xiết.
Đã buông lơi nơi vườn cải vàng hoa.
Lời tạ từ lơ lửng ở rất xa.
Em vẫn thấy ánh mắt nhìn đắm đuối.

Biết khi nào đến đoạn đường sau cuối.
Gặp lại nhau trên thảm lá vàng tươi.
Lần cuối cùng hãy dành trọn vành môi.
Tạm biệt nhau bằng nụ hôn anh nhé !

BLT 26/2/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Thơ em lúc nào cũng hay.

Hien Bui
Hien Bui
7 years ago

Hay qua ne …

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay anh dep??????

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Hay tuyệt MP ơi chúc e buổi tối yêu thương

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời quá nên cạn lời để nói với Bằng Lăng Tím . Anh chúc Em vui vẻ và hạnh phúc bên người thân thương

Tây Sơn
Tây Sơn
7 years ago

thôi cũng đành..chúc em luôn vui vẻ
sẽ chẳng còn..em nhé kỷ niệm xưa
ngày cuối tuần..đường vắng lạnh gió đưa
tựa như thấy..em vừa lướt qua đó

ôi đường xưa , sao rụng đầy lá đỏ
em nỡ nào ,sao bỏ mãi anh đi
thôi nhé em, ..ta lưu luyến làm gi
khí

Diên Bùi
Diên Bùi
7 years ago

Thơ hay, tình cảm.!!! CMB!!!
Vui vẻ nha !

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Thơ hay lắm em !

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Cảnh đẹp thơ hay
Chúc em vvhp.

Huyen Nguyen Thi Thu
Huyen Nguyen Thi Thu
7 years ago

Thơ nhiêu cam xuc,trư tinh,man mac nôi buôn nhưng rât nhe nhang ! Anh đep.

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Quá tuyệt vời bạn ơi

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Thơ hay quá cảm động.chuc BLTPH AN LÀNH HẠNH PHÚC

Tâm Lương
Tâm Lương
7 years ago

Thơ tuyệt quá.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

chúc em buổi tối an vui
nụ hôn em viết tuyệt vời thế em
nửa đời nuối tiếc không nguôi
nụ hôn bỡ ngỡ em nào có trao
ươc ao -thị cứ -ước ao
đoạn đường sau cuối thảm tươi lá vàng

Lan Nguyen
Lan Nguyen
7 years ago

Tuyet voi

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Em đã gặp một chàng trai như rứa
Để bây giờ còn chan chứa tình anh
Từ miệng kia lưỡi họa mỹ ngọt ngào
Lời nham bạch trào nhanh như núi lửa

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Buổi tối chúc BLT vui vẻ ngủ ngon nha

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Thơ hay đến ngỡ ngàng ! Tạm biệt nhau bằng nụ hôn anh nhé ! Rất đủ nghĩa, rất tình tứ. Buổi chiều và tối ấm áp và hp đong đầy nha em BLT

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Tuyệt tác thơ

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
7 years ago

Rất hay

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

Gói xưa cũ vào nụ hôn đắm đuối
Đã một lần đắm đuối ở trong nhau
Tiếng cồng chiêng vọng mãi đến ngàn sai
Đốt lửa tình một lần cho mãi mãi..
Một lần cho mãi mãi trong niềm yêu mãnh liệt vô bờ ..
Hay , da diết quá Mạc Phương . Vui tối cuối tuần nha Em .

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! Good evening ! Good luck and happy Sunday dear my sweet friend and your family 🙂

Thien Ta Trung
Thien Ta Trung
7 years ago

Thơ mạc Mạc Phương hay và nhiều bạn ý Thơ cũng hay căm ơn các bạn

Đỗ Phương
Đỗ Phương
7 years ago

Tuyệt vời bạn iu

Mydung Cao
Mydung Cao
7 years ago

tuyet wa

Tào Nguyên
Tào Nguyên
7 years ago

bài thơ hay . Chúc đêm nồng nàn.

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Lá vàng rụng cuối mùa thu
Bướm vàng đậu trái mù u thêm buồn.
Con đường xa bước dập dồn
Để cho gối mỏi ,chân chồn tìm anh.
Tìm anh lên thác xuống ghền
Bao nhiêu vất vả một mình em mang.
Vì tình nặng nghĩa đa đoan
Vì anh em phải gánh mang một mình.
Đường dài em bước chông chênh
Vượt qua bao thác bao ghềnh ngại chi
Chỉ cần trên bước đường đi
Vầng dương anh vẫn sáng vì tình em.

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Hay lam BLT! Chuc ngay moi vui ve va hanh fuc tran day nhe!

Quang Nguyen
Quang Nguyen
7 years ago

Rất hay tuần mới nhiều niềm vui hạnh phúc đến với em

Huỳnh Bạc
Huỳnh Bạc
7 years ago

Thơ em hay lắm. tình say.

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Qua hay lun

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Yêu nhau mà chưa dành cho nhau một nụ hôn thì khi xa nhau cảm giác nhẹ tựa lông hồng. Còn đã có với nhau những kỷ niệm gần gũi thì thật là khó mà quên một người. Mình tuy chưa biết đến nụ hôn là gì? Nhưng đọc thơ bạn hay wa đem đến cho mình cảm giác thật xúc động!

Triêu Thanh Sơn
Triêu Thanh Sơn
7 years ago

Tôi tặng em bài thơ dang dở
Như mối tình trong thơ Mac Phương
Cũng nhẹ nhàng, cũng nhiều sâu lắng
Cũng nhớ mong cũng dạt dào thương cảm

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

Fantastic

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Hay quá chị iu, ngày mới vv nha.

Bái Lê Sĩ
Bái Lê Sĩ
7 years ago

Cuối thu rồi rơi lá phải ko em,
Xuân sang cây sẽ ra chồi nẫy lọc
Lá lại xanh nụ lắm hoa sẽ nhiều,
Ong qua bướm lại biết bao hiệu
Bảo Ngọc lú 3h 35 p ,
28/2/2017

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

Bài thơ hay quá !

Nguyen Ly
Nguyen Ly
7 years ago

hay qua

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Hay lắm bạn chúc bạn buổi tối an lành

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay qúa em

Đỗ Bình
Đỗ Bình
7 years ago

Thơ tình hay

Scroll to Top