NỤ HOA ĐỜI TÔI YÊU
Thơ: Phú Sĩ
Hoa tôi yêu chẳng nồng nàn hương đậm
Chẳng rỡ ràng khoe sắc thắm giai nhân
Chẳng đa tình như những nụ tầm xuân
Chẳng sầu thương ngại ngần trong sương gió
Hoa tôi yêu chẳng tươi màu sắc đỏ
Chẳng kiêu sa rạng rỡ chốn lầu son
Chẳng bon chen nơi phố thị huy hoàng
Chỉ e ấp phía sau màn hào nhoáng
Hoa tôi yêu dịu nhẹ hương thoang thoảng
Ấm chân tình sau những bước chân hoang
Hoa tôi yêu màu cỏ dại ngút ngàn
Còn lưu mãi những tình nồng dấu ái
Hoa tôi yêu mùa đơm bông kết trái
Là nỗi lòng bao đôi lứa tình say
Chẳng cần đâu những khát vọng trang đài
Chỉ trái tim chân thành còn đọng lại
Hoa tôi yêu người đời xin nhớ mãi
Chỉ là tình thân ái nối vòng tay
Trao cho nhau nụ hoa thắm tình đời
Với nụ cười luôn trên môi ngọt dịu
ẢNH ST
THƠ PS
Rât hay em gái iu
Thơ hay lắm em ngày cuối tuần vui em nhé
Thơ hay tuyệt lắm
Hoa đời tuyệt quả dịu đang đằm thăm e ấp
Hay quá!
Hay quá em ạ ! Bài thơ tuyệt vời!
Thơ hay lắm bạn ! Rất tuyệt
Hay lắm
Hay lắm em ơi!
ước gì hai đứa là chim
đậu cành hoa đep ngắm nhìn mây trôi
Đói thì lại đi kiếm mồi
Nó lại châu mỏ hát lời líu lo
thơ hay lắm bạn hiền ơi chúc cuối tuần vui vẻ hp nhé
Tho hay …anh dep…Cam on co PS…
Rất hay!
Hoa Yêu! Anh thích đoạn cuối. Bình dị mà đơn sơ. Chúc tác giả vui và nhiều thi hứng
Thơ hay quá nè,chúc Phú Sĩ ngày tươi hồng hạnh phúc nhé
Ý thơ hay tuyệt . Chúc tác giả nhiều niềm vui cuối tuần
Bài thơ hay quá em
Hoa ơi đừng thắm cũng đừng phai
Thoang thoảng hương thơm đua hoa nhài
Chớ nên khoe sắc mà chóng rụng
Thoang thoảng hương đưa được lâu dài
thơ hay chúc em vv
Hay lắm em..chi thích loài hoa của em
Bài thơ hay vô cùng em. Các loài hoa thật dễ thương.
Bài thơ nào cũng rất hay
Nhưng mà nhiều quá thế này đọc sao ?
Thôi thì chờ đến hôm nào
Khi mà rảnh rỗi sẽ vào bình thơ
Phú Sĩ anh ơi
Hay quá chị ơi. Nhẹ nhàng và sâu lắng quá.
đẹp lắm người ơi
Hay
Bai tho hay anh đẹp
Hoa mua dong Phu si son….To huong tham sac nhe nhang kiep hoa…Loi hoa huong toa thanh tao….Hoa Phu si trong ngan nhu tuyet trang…
THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH RẤT TUYỆT MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
Rất tuyệt vời mến chúc em nhiều sức khỏe và an lành yêu thương, đong đầy hạnh phúc bên người thân em nhé!
Hay rat hay
Yêu đời dữ vậy nè
Bài thơ rất hay anh ơi
Cho RU gửi tới những lời ngợi ca
HAY QÚA EM OI!
Hay lắm em Phú Sĩ …
Thơ hay lắm bạn ah. Chúc bạn ngày mới an lành
Beautiful
Nụ hoa tôi yêu đã biết rồi. Sao còn nhắc mãi hỏi người oi hoa tôi yêu thoang thoảng chút Hương ngan Nhưng chân tình sau những bước chân hoang nu cười tôi trao xin người ôi nhớ. mãi trao chút tình say có nghĩa gì !…
Nice pic.