Bài Thơ: NỤ CƯỜI CÔ GÁI NGƠ. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỤ CƯỜI CÔ GÁI NGƠ. (Tác giả: Mạc Phương)

NỤ CƯỜI CÔ GÁI NGƠ.
Thơ: Mạc Phương

—Thơ vui—

Này cô bé có nụ cười xinh xắn.
Em nhìn gì mà ngơ ngẩn sớm nay.
Góc phố nhỏ nghiêng ngả anh đã say.
Dáng ngọc ngà đôi mắt huyền đắm đuối.

Em gái ơi trong như dòng nước suối.
Vô tư cười giữa thành phố phồn hoa.
Có lẽ là… nhà em ở rất xa.
Lần đầu tiên em đi ra thành phố.

Thấy dòng người ồn ào như thác đổ.
Em lơ ngơ không dám bước sang đường.
Thành phố đẹp đã bao lần tưởng tượng.
Em đâu mơ được đến đất thị thành.

Tuổi ấu thơ làm bạn với nắng hanh.
Chân lấm tay bùn còng lưng nương rẫy.
Vẻ tấp nập chưa bao giờ em thấy.
Nên vô tư cũng là lẽ thường tình.

Nhìn từ xa em bé nhỏ xinh xinh.
Nét mộc mạc tự nhiên còn lưu giữ.
Ngỡ bây giờ hay là thời quá khứ.
Thành phố hào hoa em đứng lơ ngơ.

Dẫu rất muốn…nhưng anh vẫn giả vờ.
Không dám lại gần… em vô tư quá.
Vẻ thật thà không gợn điều gian trá.
Chẳng nỡ nào trêu ghẹo một người xa.

Thương thương em anh rất muốn bước qua
Ngắm nụ cười khiến tim anh lỗi nhịp.
Muốn nắm tay theo em về cho kịp.
Để chúng mình cập bến đậu tình yêu.

( PH 19/3/2016)
Ảnh: Sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Hay lắm chị – Chúc chị ngày thứ 7 nhiều niềm vui chị nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
8 years ago

Thơ hay wá bạn iu ui. Phượng Hồng tặng bạn hoa nèk hihi

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
8 years ago

Chị tán gái hay thật, Mập em phải học mới được, hi hi. Chúc chị vui.

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
8 years ago

Cái gì nụ cười em gái nhỏ
Cho anh xin vài phút tỏ tình
Em lặng thâm gật đầu mủm mỉm
Sao xa quá gân lại đây em khẽ
Bảo em nghe
Chuyên tình người con gái
Í làm gì đây
Đùng để em xa thành phố
Mình cùng về bến đậu của tình yêu

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Em gái ngơ giữa miền sơn cước
Ước một ngày sống giữa phồn hoa
Miệng cười như những bông hoa
Làm tim lỡ nhịp xốn xa lòng người

Kim Thanh
Kim Thanh
8 years ago

Tho hay lam chi !!!!buoi toi vui va hp nhe chi!!!

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
8 years ago

Đọc nghe cũng thấy vui. Phượng Hồng viết hay đấy

Thao Lethi
Thao Lethi
7 years ago

Rất hay giống khi xưa mình ra thành phố lơ ngơ lạc lung tung

Đặng Quang
Đặng Quang
7 years ago

Nếu yêu mà có tội thì con mang tôi suốt đời chúa ơi,,

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Hay lắm em

Hữu Chân
Hữu Chân
7 years ago

BLT bi chừ ko ngơ nữa . Muốn cầm tay …mà cứ mãi dè chừng .huhu .

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Được ra thành phố cười toe toét.
Xin được hỏi bến đậu ở đâu vậy cô bé có chiếc răng khênh.. hi
Anh thương anh gọi là răng khểnh, còn thì anh gọi là cái đồ khểnh răng.. hii

Hà Phương
Hà Phương
7 years ago

Hay

Nguyễn Dự
Nguyễn Dự
7 years ago

Không nỡ nào trêu ghẹo một người xa
Đành đứng đó nhìn em thương thương lắm.

hay tuyệt em

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Khi xưa ta bé…

Minh Nguyen Van
Minh Nguyen Van
7 years ago

Tho hay nguoi thay cung hay….
Ma sau chang thay dang nao…
Anh dau khong van cho nguoi ta xem…
Chuc em buoi toi An Lanh. Tre tuoi, vui ve. Va nhieu yeu thuong…

Trung Le
Trung Le
7 years ago

Cô gái ngu ngơ có nụ cười duyên
Nhìn xem rất đẹp rất là dễ thương.
Chúc BLT buổi tối an vui.

Trương Long Trương
Trương Long Trương
7 years ago

Bằng lăng tim em chưa ngu sao?

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Em gái ngơ với ánh mắt xa xăm
Nụ cười em khiến tim anh lỗi nhịp

Mình thích nhất 2 câu này

Hải Yến
Hải Yến
7 years ago

Thơ hay wa chi ơi tặng hoa chị nè chu nhật vui vẻ chị nhé

Tran Cau
Tran Cau
7 years ago

Amen

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Ha ha hay

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Rât hay chuc ban buôj chiêu vui ve..

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Hay tuyệt!

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em vvhp.

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Chúc bạn buổi trưa vui vẻ nhé

Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
7 years ago

Tho hay qua Mac Phuong oj

Đàm Ngọc Sinh
Đàm Ngọc Sinh
7 years ago

Thơ tình em viết thật hay! Chúc em cùng gia đình buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an!

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Rất hay rất ý nghĩa đang có tâm sự được đọc thơ của bạn tự dưng quên hết những chuyện buồn….Cảm ơn BLT rất nhiều lê chúc bạn mỗi ngày hạnh phúc chúc ngủ ngon nha bạn yêu

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay quá hà ảnh đẹp

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Hay.

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay????

Bích La
Bích La
6 years ago

Rất dễ thương

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
6 years ago

Hay lắm em ơi.
Chúc buổi tối an nhiên nhé.

Minh Lưu VAN Minh
Minh Lưu VAN Minh
6 years ago

Tuyệt vời Chúc mừng tác gja

Vũ Định
Vũ Định
6 years ago

Hay lắm anh tặng tác giả

Sinh Đỗ
Sinh Đỗ
6 years ago

THƯ CHƯA VẸN..
xao em ho mạc ho phương
xao anh lại nhớ tình thương ro dang
xao anh lại nhớ tình nang
xao em không để tình chàng với em
nhớ em ke bạn người xem
nhớ yêu chữ trọn tình em rất nhiều
nhớ em anh kê những điều
nhớ trong tình bạn sớm chiều hàn huyên..
19318..SĐ..

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Tien Huynhkim
Tien Huynhkim
6 years ago

Bài thơ rất hay, hình rất đẹp,

Scroll to Top