Bài Thơ: NỖI NIỀM VU VƠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NỖI NIỀM VU VƠ (Tác giả: Dương Hoàng)

NỖI NIỀM VU VƠ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ta chợt sợ đi con đướng phía trước
Gặp một người cũng vội bước nhanh qua
Nhưng trong lòng lại cảm thấy xót xa
Có ai hiểu một mình ta đau khổ

Ta rất sợ một mình đi trên phố
Nghe tiếng cười mà cứ ngỡ rằng quen
Dáng của ai còn hiu hắt dưới đèn
Tim chợt nhói lại xen hồi hộp lạ

Ta cũng sợ giữa dòng đời vội vã
Gặp lại người mà ta đã lãng quên
Bởi thời gian tim rung động vang rền
Khi ai nhắc về cái tên người cũ

Ta lại sợ bóng hoàng hôn vừa phủ
Màn đêm về lộ tinh tú trên cao
Khi vầng trăng bị mây trắng quyện vào
Cho ánh sáng ngọt ngào chìm trong tối

Ta lại sợ ru mình trong niềm nỗi
Những dại khờ vô lối của ngày xưa
Để lại đây là một chút hương thừa
Từ lâu lắm mà vẫn chưa quên được.

DH

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
3 years ago

Hay lắm

Lê Văn Tám
Lê Văn Tám
3 years ago

Đẹp

Diệp Hoàng Yến
Diệp Hoàng Yến
3 years ago

Sao sợ nhiều thế anh

Trần Loan
Trần Loan
3 years ago

Hay quá

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Hay em ơi

Suối Mơ
Suối Mơ
3 years ago

Hay lắm Dương Hoàng…

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Nỗi niềm rất tuyệt anh

Tô Phượng
Tô Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá em ơi .
Chúc mừng em nhé

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Dời còn dai xin dừng lỡ hẹn
Hãy coi anh là kẻ lỡ tàu
Có nhu vậy mới thấy do dâu
Mà anh day cũng ko sầu mất bạn

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Chúc anh trai Btvv hạnh phúc đong đầy yêu thương ?

Sang Cao
Sang Cao
3 years ago

Hay lắm em ơi
Ngày đầu tuần chúc em vui vẻ vạn sự thành công nhé

Trọng Trọng
Trọng Trọng
3 years ago

Người ơi thơ hay quá e ngẫn ngơ luôn

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay bạn ơi .

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ạ

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Thơ hay quá bạn!

Huong Nguyen
Huong Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc lắm anh,hình ảnh rất đẹp ạ

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
3 years ago

Thơ hay .ty r lãng mạn.chân thành .chúc gđ en cuối tuần .vv hp nha

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Cho tôi mượn chúc tình sầu
Dem. Về tôi ép vào lòng tôi
Thao thức thổn chọn hết Dem Nay
Hằng mong nhớ ngày an mong doi

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
3 years ago

Ngày mới vui vẻ anh nhé

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Gió thoảng ấy về nơi xa, do
Thương ai Sao nhớ dứng thẫn thơ
Nhìn trăng Sáng long nguy nga bóng
Ôi thật tuyệt Ước ở cùng trăng

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
3 years ago

?Bài thơ hay và ảnh rất đẹp?

Nguyệt Trần
Nguyệt Trần
3 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi

Nguyễn MaiThị
Nguyễn MaiThị
3 years ago

tho hay anh.dep cuoi tuan vv hp a nhe anh.that của a hay anh mạng hả a

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Thật tuyệt vời

Thanh Hoa
Thanh Hoa
3 years ago

Bài thơ rất hay Chúc mừng bạn

Chiều Biên Giới
Chiều Biên Giới
3 years ago

Hay lắm anh ạ.
Ngày mới xin chúc muôn điều tốt đẹp.

Ngọc Lan Tím
Ngọc Lan Tím
3 years ago

?Em chào anh nhé?
Tuyệt vời quá anh ơi??
Chúc anh thứ 3 vui vẻ Như ý cát tường a nhé ???

Võ Phi Lài
Võ Phi Lài
3 years ago

Thơ hay em ơi !

Nương Tử
Nương Tử
3 years ago

Hay lắm anh C ah

Triệu Vi
Triệu Vi
3 years ago

Bài thơ rất hay hình đẹp lắm anh ơi
Vi chúc anh

Dạ Diễm
Dạ Diễm
3 years ago

Thơ hay quá bạn Dương Hoàng!

Lê Thanh Phong
Lê Thanh Phong
3 years ago

Tuyệt vời

Quang Nguyen
Quang Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời bạn

Luu Hoa
Luu Hoa
3 years ago

Hay lăm❤❤

Nguyễn Thị Thanh Tỵ
Nguyễn Thị Thanh Tỵ
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Ôi tuyệt lắm!
Êm ái sâu lắng, giàu cảm xúc
Chúc em & gđ luôn vui- khoẻ- nhiều may mắn!

Hoa Đầu Phố
Hoa Đầu Phố
3 years ago

Thơ rất hay

Scroll to Top