Bài Thơ: NỖI NHỚ RIÊNG EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NỖI NHỚ RIÊNG EM (Tác giả: Hoàng Lan)

NỖI NHỚ RIÊNG EM
Thơ: Hoàng Lan

Gió phương nam không chút đông se lạnh
Phổ lên đèn sao lòng chạnh tái tê
Mênh mông xa ký ức lại ùa về
Thương kỷ niệm thuở đam mê cháy bỏng

Em ngày xưa cô bé hay mơ mộng
Anh nhẹ nhàng luôn dang rộng vòng tay
Ôm ước mơ ru em suốt canh dài
Để năm tháng không phai màu thương nhớ

Dẫu biết rằng không thể tròn duyên nợ
Hai phương trời nhip thở vẫn hòa chung
Cho ước mơ em không phải thẹn thùng
Chắp cánh bay đến vô cùng trời biển

Gió đêm nay thì thầm trong nuối tiếc
Anh nơi nào anh có biết hay không?
Có nhớ em? Có mưa bụi se lòng?
Có mong chờ ngóng trông em bên cửa?

Phố đông vui nỗi lòng nghe chan chứa
Anh bây giờ một nửa cố tìm quên
Nửa bên em em vẫn mãi đi tìm
Về nỗi nhớ chỉ riêng em một cõi.
HL

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyêt Hàn
Tuyêt Hàn
6 years ago

Thật tuyệt vời em ơi

Nhut Nguyen Van
Nhut Nguyen Van
6 years ago

( nếu ngày ấy ta đừng quen nhau
Thì ngày nay có đau buồn đâu )

Nhut Nguyen Van
Nhut Nguyen Van
6 years ago

Chúc một cuộc hành trình vui vẻ y nhứ

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Thơ tha thiết rải tình theo nỗi nhớ
Da diết lòng một thuở đã thương yêu
Nay xa cách cho sóng tình vẫn cuộn
Yêu thương ơi ! Ở tận cuối trời
Cảm tác

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Hay nà chị iu nhưng hơi tâm trạng.

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Hay quá em nha ng mới v vẻ nhé em
Hoàng lan

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Tình thơ dạt dào cảm xúc!

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Âu cũng là duyên không tròn đâu nợ
Anh và em đành ngược bước con đường
Nửa bên này anh khép chuyện yêu đương
Cầu chúc em tìm vui trong hạnh phúc. Hihi

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Bài thơ hay. Chúc em ngày mới an vui hp

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Rất tuyệt vời chị

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Hay tuyệt nha e gái

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lăm E

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Đêm giáng sinh mình anh buồn mòn mỏi
Vẫn dõi lòng về phương ấy nơi em
Chẳng xuống đường và cũng chẳng muốn xem
Trên giáo đường tiếng kinh cầu vang vọng

Trời về khuya gió lùa sao buốt cóng
Giọt mưa buồn sao cứ mãi tuôn rơi
Em nơi nào có thấy nhớ đầy vơi
Có cùng ai lên giáo đường xem lễ

Thời gian ơi sao mà trôi chậm chễ
Lễ tan rồi từng đôi bước dìu nhau
Phố đông vui lấp lánh ánh đèn màu
Còn riêng anh lại chờ noel sau vời vợi

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Thơ hay…. chúc mừng

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

thơ hay lắm cháu Hoang Lan chúc cháu an vui mạnh khỏe nhé

Áo Rách Cơ Hàn
Áo Rách Cơ Hàn
6 years ago

biết rồi nhớ hoài à hjj

Đào Trương
Đào Trương
6 years ago

rất tuyệt vời bạn ơi….hay lắm

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ rất hay.. da diết nỗi niềm e ơi: Nửa bên em em vẫn mãi đi tìm
Về nỗi nhớ chỉ riêng em một cõi.

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Quá tuyệt vời cô bé ơi !

Ngoaihoangthe Hoangthengoai
Ngoaihoangthe Hoangthengoai
6 years ago

Đường phố đông vui vắng bóng hình em

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Tuyệt lắm cháu.

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

C N hồng vui vẻ nhé em
Hoàng Lan

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
6 years ago

Đừng thương nữa..

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
6 years ago

Sao so đo với ngươì ta vậy???

Scroll to Top