Bài Thơ: NỖI NHỚ KHÔNG TÊN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ KHÔNG TÊN (Tác giả: Bảo Châu)

NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Thơ: Bảo Châu

Sao sáng nay sống mũi lại cay cay?…
Mi mắt ướt… đượm buồn rơi giọt lệ…
Vì cớ gì sao ta lại thế?…
Cứ để buồn dâng cho mắt – mũi cùng cay…

Một buổi sáng sao cứ quắt quay…
Nỗi nhớ vô hình len vào từng góc nhỏ
Tâm hồn ta cũng không muốn ngỏ
Chỉ nỗi nhớ vô hình xâm chiếm trái tim ta…

Người ngồi đây sao hồn tận nơi xa…
Thật xa quá làm sao ta với tới
Trái tim ơi cứ buồn thương vời vợi…
Đợi chờ gì để nỗi nhớ vương mang…

Biết chiều nay khi gió đã thổi sang
Ta có nhớ có còn rơi dư lệ?…
Để hồn ta cả ngày buồn đến thế
Nỗi nhớ vô hình… nỗi nhớ không tên…

Hồng Chiên
Tân An 22/06/2017

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duyen Nguyen
Duyen Nguyen
6 years ago

Thơ hay …. đung tâm trang nguoi co nỗi nhơ chi ak

Hanvico Ngọc Hiền
Hanvico Ngọc Hiền
6 years ago

Hay lắm chị

Võ Công Long
Võ Công Long
6 years ago

“… Người ngồi đây… sao hồn tận nơi xa?…
Thật xa quá làm sao ta với tới
Trái tim ơi!… Buồn thương sao vời vợi…
Chờ mong gì… để nỗi nhớ vương mang…”
Tâm trạng, tha thiết và sâu lắng làm sao… Bài thơ đầy dư âm đối với người đọc…

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
6 years ago

Thoạt đầu anh nghĩ em cảm cúm
Đọc vào sâu thấy nỗi nhớ miên man
Ôi tình yêu như dễ lại khó tìm
Để nỗi nhớ vô hình …nỗi nhớ ko tên

Dung Nguyen
Dung Nguyen
6 years ago

Hay wa ban oi

Dung Nguyen
Dung Nguyen
6 years ago

Chong ban doc la co cau hoi do

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Cảm xúc dân trào. đi vào lòng người. C ah.

Khang Le
Khang Le
6 years ago

Xin đừng ghen với quá khứ của anh
Cái thời đã trở thành kĩ niệm
Người ấy? là ai? hửmg hờ hay tha thiết!
Bởi vì đâu rẻ khác ngã đường
Xin đừng hỏi khi người ấy iu anh
Anh có hạnh phúc khi bên em hiện tại
Người ấy và anh đâu dạo chơi chiều thứ bảy
Lối phố nào thuở ấy vẫn thường qua
Xin đừng giận hờn, đừng trách móc vu vơ
Mọi điều xưa cũ đã ngũ yên rồi đấy
Anh giờ là của em một điều đơn giản vậy
Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau
Xin đừng bắt anh nhớ lại thuở ban đầu
Khi chưa có em, anh vẫn là người khác
Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
Với chỉ một điều, chỉ còn là xót xa
Xin hãy quên đj nổi ám ảnh xưa giờ
Đừng kết tội, cái thời mình còn xa lạ
Đừng để tim anh cồn lên bão tố
Mà suốt đời này thanh thản đập vì “EM”

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Ta cũng khóc
Không biết vì sao
Mà lê ướt
Tại sao lại thế?
Ta lại nhớ
Lại nhớ đến ai
Trong đêm khuya
Noi nhớ vô hình
Trái tim tôi
Nhớ ai da diết
Lê vẫn còn rơi
Nôi nhớ vô hình…nôi nhớ không tên..

Scroll to Top