Bài Thơ: NỖI NHỚ ĐONG ĐẦY (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ ĐONG ĐẦY (Tác giả: Bảo Châu)

NỖI NHỚ ĐONG ĐẦY
Thơ: Bảo Châu

Em lại về thăm bãi biển ngày xưa
Nơi hai đứa nắm tay vừa chợt đến
Gió rì rào nghe bao lời yêu mếm
Thả chiều lam đan quyện níu chân nhau

Nay em về dòng nước chẳng xanh màu
Pha tím biếc theo nhau vào kỷ niệm
Nơi đảo xa Hải Đăng đang ẩn hiện
Nhớ dâng trào anh có viết vần thơ???

Chiều mênh mông nhìn biển rộng vô bờ
Ai có biết em mơ về nơi ấy?
Cây Bàng vuông và anh đang đứng đấy
Dõi mắt nhìn như thấy cả tình em

Dòng nhật ký mỗi ngày mở ra xem
Tình của biển đan xen dòng nhung nhớ
Đã trao nhau cả trong từng hơi thở
Chia xa rồi lưu luyến ở trong nhau

Anh chưa về cùng em chạy trước sau
Uơm hạt giống để xanh màu hạnh phúc
Biển chiều nay con tim đang thúc giục
Cầm bút lên trong lúc nhớ đong đầy

Bảo Châu
15.02.19

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Hiếm
Nguyễn Thị Hiếm
5 years ago

Hay púa

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Thơ hay quá đi em.
Em đứng ngắm nhìn trời xanh biếc.
Biến dạt dào sóng vỗ chào em.
Tâm hồn em biển yêu, Biển nhớ.
Làm biển xanh rạng rỡ Bao người.
Không dận giữ đón bài thơ mới. Hjjj

Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
5 years ago

Biển cả lúc nào cũng mênh mông Hay quá

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Chúc chị vui vẻ và xinh đẹp

Phạm Tuyết
Phạm Tuyết
5 years ago

Anh phải làm nhiệm vụ ở nơi đây
Khi con sóng chưa chiều nào êm ả
Giặc ngoại sâm còn nghiêng ngó đâu đây
Hòng chiếm giữ vùng biển Quê yêu dấu

Dung Doan
Dung Doan
5 years ago

Thơ hay, hình đẹp !
Chúc mừng by nhé.

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Hay quá bạn iu

Ngo Giap
Ngo Giap
5 years ago

Cứ chạy nhảy đi em trên bãi cát buổi chiều
Anh theo sóng vỗ nhiều theo bước nhảy
Thân thương ơi cây bàng vuông nơi Anh đấy
Cũng rì rào gửi lời hát tặng em.

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay canh dep hinh ban dep tuyet

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

M

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Hay lắm em ơi biển lại đong đầy
Nỗi nhớ biển đêm ngày theo tiếng sóng
Để biết biển đẹp xinh và thơ mộng
Để lòng ta luôn nhớ biển vô cùng

Vinh Anh Ngô
Vinh Anh Ngô
5 years ago

Thơ hay lắm chị

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
5 years ago

Tình thơ ngọt ngào
Dạt dào cảm xúc
Bài thơ hay lắm luôn
Chúc bạn đêm về vui vẻ êm đềm nha

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Hoan Phan Xuân
Hoan Phan Xuân
5 years ago

Bài thơ hay Rất .giàu cảm xúc .Chúc mừng em

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
5 years ago

Bạn nhé Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời xin chúc mừng

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
5 years ago

Biển thì thầm gió đùa với hàng thông
Nhẹ nhàng nâng làn tóc bồng bềnh
Và khe khẽ nói lời yêu thương lắm
Nhưng vì đời nên tạm cách chia thôi
Ta hẹn nhé một ngày kia nắng đẹp
Tay trong tay dạo bước bình yên

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm cô ơi

Đăng Hai
Đăng Hai
5 years ago

Bai tho qua hay va giâu cam xuc.chuc ban nam moi mk.thanh đat va hp thât nhieu

Nguyễn Kim Oanhh
Nguyễn Kim Oanhh
5 years ago

Chị yêu ơi

Hụê Hải
Hụê Hải
5 years ago

Em đi biền biệt lâu rồi
Nay Em trở lại còn gì nữa không
Tuy rằng cuộc sống bế dâu
Nay Em trở lại một troi mến thương

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Chị đẹp ơi
Chúc luôn vui vẻ nha .

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Lời thơ ngọt ngào hay lắm Minh Vũ mến chúc thi hửu luôn vui vẻ hạnh phúc bên người thân nha

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Thơ ngọt ngào cảm xúc- chúc mừng em!

Do Hoang Yen
Do Hoang Yen
5 years ago

Emvabien mãi là ban yểuthuong

Mặc Văn Dậu
Mặc Văn Dậu
5 years ago

Tg yêu biển thế thơ hay quá

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
5 years ago

Hay lắm tỷ ơi, chúc tỷ mỗi ngày đều vui, khỏe ,hp, và dạt dào thơ phú nhé

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Ngọt ngào lắm em ơi

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Em chớ buồn, anh đang chuẩn bị đây
Về nhớ lại những ngày đang vui vẻ
Ta với biển.. không nở nào chia rẽ
Tình thắm tình, khi tuổi trẻ vào mơ
Lòng em yêu biển trút vaof thơ
Hay lắm đó, nên anh vừa hoạ chúc

Xuanthuy Kieu
Xuanthuy Kieu
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Cảnh đẹp người xinh thơ hay

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Bài thơ rất hay chị ơi
Chúc chị buổi tối vv

Nguyễn Thị Hiếm
Nguyễn Thị Hiếm
5 years ago

Cảnh đẹp và thơ hay

Minh Nguyen
Minh Nguyen
5 years ago

Chien Pham?

Một Trời Biển Thơ
Một Trời Biển Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Ha Vu
Ha Vu
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp chúc em vui vẻ nhé

Vân Dương
Vân Dương
5 years ago

Hay quá biển luôn cho em cảm hứng sâu đậm nhất chúc mừng em

Đinh Tam Linh
Đinh Tam Linh
5 years ago

” có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ…

Hà Lệ
Hà Lệ
5 years ago

Ngọt ngào lời thơ….

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay
Tuyệt lắm chị

Ngô Hồng Thái
Ngô Hồng Thái
5 years ago

Rất xinh

Scroll to Top