Bài Thơ: NÓI NGƯỢC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NÓI NGƯỢC (Tác giả: Mạc Phương)

NÓI NGƯỢC
Thơ: Mạc Phương

Có một người em rất muốn gọi tên.
Tên người ấy ẩn sâu trong nỗi nhớ.
Âm thầm thân thương trong từng nhịp thở.
Cả ngày đêm chẳng một chút nguôi ngoai.

Người ấy của em dáng vẻ khoan thai.
Rất phong độ trong bộ đồ màu tối.
Hình bóng người luôn khiến em bối rối.
Tim thẫn thờ…Liệu có phải là YÊU.

Người ấy của em lại rất là kiêu.
Ý thức rằng mình đẹp trai lắm đấy.
Nghe tiếng yêu còn giả vờ giãy nảy.
Biết trong lòng đã thích… chẳng ai hay.

Em yêu người nên phải nhận đắng cay.
Ngân ngấn lệ trong đợi chờ mòn mỏi.
Đã bao lần em đắn đo rồi hỏi.
Trả lời em là cái lưỡi thè ra.

Người ấy của em không thích ba hoa.
Giữ lịch sự bằng cách luôn im lặng.
Gửi tặng món quà mênh mông trống vắng.
Khoảng trống im lìm, khoảng trống cách xa.

Người ấy của em xa thật là xa.
Có cũng như không ảo mờ thương nhớ.
Em nhận về mình đớn đau nức nở.
Em ghét người và ghét cả chính em.

( PH 26/2/2016 )
Buồn tự xả strees
Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng

Phu Nguyen
Phu Nguyen
8 years ago

(ngân ngấn lệ trong đợi chờ ! ghét người ghét ta …)

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

PH em em cu tu nhien va manh dan ngoi ten co gi ma ngai em oi buoi toi anh chuc em v ve ngot ngao niem vui va hp nhe em .

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

PH oi ..! Thương em nhiều mọi điều anh vẳn thế
Hể em thương ,em đùng có đo lường…! PH..ơi chiều buồn chơi vơi ..,anh chúc E vv tràn đầy yt em nhé ..

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Co nhung tinh yeu rat la lung…Yeu khong muon to noi loi yeu…Tinh trong nhu da ngoai e then…Yeu roi em co biet..Biet khong em.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

iu quá sao trúng tim thía chứ…hjjj
Người ấy ơi…hee
Tối vui chị nhé!

Lê Trà My
Lê Trà My
8 years ago

Có một người em chẳng thể gọi tên
Chẳng thể ở bên mỗi khi yếu đuối
Người ở gần nhưng cũng xa tầm với
Khi nhớ đến người chỉ biết mở facebook mà thôi
🙂
Hi Hi…Em chọc chị chút…thơ hay chị ơi. Tối vui chị nhé

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

Trời ơi ! Không biết ai “trúng số “độc đắc của em đây? Ai mà trật,kể như là “tới số” … ế rồi!
Đùa vui chút em đừng buồn nha! Chúc em vv và hạnh phúc bên GĐ nha!
Con gái nói có là không, nói không là có ! Trời ơi! Giờ tính sao đây trời??hihi…

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Tim than tho … Lieu co phai la yeu.
La yeu roi ban oi…hihi…tho hay lam. Chuc buoi toi vv va hp nhe

Kim Nguyen
Kim Nguyen
8 years ago

hii.. thế này ..k bit ai trúng số đây…P.H .??

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay nè bạn

Bùi Việt Anh
Bùi Việt Anh
8 years ago

Tôi sẽ đặt tên mình là nỗi nhớ
Để được nằm trong sâu thẳm tim em
Tôi sẽ luyện đôi chân bước khoan thai
Và sẽ sắm bộ xiêm y màu tối
Rồi cứ thế, em tôi càng bối rối
Tôi ngắm nhìn cái nét thẹn thùng duyên
Em gái ơi cái dáng vẻ yêu kiều
Mắt ngấn lệ làm tim tôi đau nhói
Tôi vẫn biết thôi rồi lòng như đã
Sao nghẹn ngào không nói nỗi thành câu.
………
Cảm hứng tý cho vui cửa vui nhà.
Chúc nàng thơ an lành và ngon giấc.

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
8 years ago

Nói thật thì thè lưỡi ra.
Ba hoa không thích yêu gì hắn ta ?

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Chị PH của em viết bài thơ nao mà trả hay . Em chúc chị ngày mới nhiều niềm vui hp chị nhé!

Trung Pham
Trung Pham
8 years ago

Ngắm trăng
Thơ Trung pham
Một mình lặng ngắm bóng trăng
Nhớ người bên ấy lòng đang rối bời
làm sao gửi nhắn đôi lời
Lòng thương dạ nhớ mất rồi ai ơi
Giật mình thoát tỉnh nhìn trời
Bâng khuânh nào chẳng biết nơi đâu tìm
Thoi đành dấu kín trong tim
Để cho hình bóng khuất chìm trong trăng..???

Duc Quang
Duc Quang
8 years ago

Hjhj hình như có vẻ ko vui
Hình như có vẻ ngậm ngùi chia xa

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay quá chị iu ơi

Huyen Long Phan
Huyen Long Phan
7 years ago

Thơ hay

Vũ Ngọc Chiến
Vũ Ngọc Chiến
7 years ago

Là anh nào

Lương Ngọc
Lương Ngọc
7 years ago

Hay qua ban a chuc ban cuoi tuan vui ve va hp

Hoàng Sâm Võ
Hoàng Sâm Võ
7 years ago

May quá!không phải là mình !

Hân Dinh
Hân Dinh
7 years ago

Ý thơ sâu lắng, lời thơ chân chất dễ thương quá em gái ạ !

Vu Hiển
Vu Hiển
7 years ago

Người ấy của em ngày đêm chờ đợi ?!!
Được gọi tên … Dù chỉ một lần thôi .
Có hai chử ….mà ngập ngừng không thưa nổi !
Nên … Chắc một đời chỉ còn
mong đợi .
Liệu..mai ngày sẽ được gọi tên thôi !!!
Chúc ngày CN vv …

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Tuyet voi! A nao vay?

Luu Thai
Luu Thai
7 years ago

bế tắc nhỉ, không tiến lên cũng không lùi lại được

Nguyễn Ngọc Cường
Nguyễn Ngọc Cường
7 years ago

A cam ơn em nhiều và thật là nhiều!!!
A chúc em vui vẻ

Thang le Minh
Thang le Minh
7 years ago

ai noi co tien la co tat ca do chi la o biet ngi ma thoi

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Do quên nói ngược được điều

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Bởi yêu liều lối, hội chiều vãng lai

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ rất hay BLT à. Anh chúc em buổi chiều vui vẻ.

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Diệu Lạc
Diệu Lạc
7 years ago

CHO CHIA CÁI NỖI NIỀM CỦA EM

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Thơ hay ,

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Hinh anh dep qua em oi Dang doi dang cho ? ??

Scroll to Top