Bài Thơ: NƠI NÀY TA VẪN TỚI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NƠI NÀY TA VẪN TỚI (Tác giả: Dương Hoàng)

NƠI NÀY TA VẪN TỚI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Chắc có lẽ trong những ngày tháng đợi
Là niềm vui khi nghĩ tới một người
Hình dung nào là những nét hồng tươi
Hay còn đó một nụ cười trong trẻo

Những kỷ niệm khi đã dần khô héo
Bởi thời gian làm ngược nẻo con đường
Tóc xanh này giờ lấm tấm hơi sương
Rồi cứ nghĩ trong vô thường tuyệt vọng

Niềm khao khát làm lòng ta cháy bỏng
Luôn nao lòng lóng ngóng lúc hoàng hôn
Đến đêm đen mà dạ vẫn bồn chồn
Rồi thất thỏm cho hồn thêm lặng lẽ

Mỗi mùa đến nỗi buồn nào len nhẹ
Vẫn một mình biết san sẻ cùng ai
Chiều ngả nghiêng nhìn chiếc bóng trải dài
Theo năm tháng mỗi ngày đều đứng đợi

Chắc có lẽ vì quen rồi nên tới
Đem nỗi niềm để gởi đến gió mây
Nhìn lá bay hạt nước đẫm vai gầy
Rồi chợt nghĩ nơi đây mình từng đợi.

DH

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
3 years ago

Chuc duong hoang ..chu nhat .vui khoe va hanh phuc nhe …

Hùng Zswe Hùng Zswe
Hùng Zswe Hùng Zswe
3 years ago

..

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
3 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc chúc bạn buổi trưa vui vẻ nhé

Minh Hằng
Minh Hằng
3 years ago

Hay quá ạ

Nhiên An
Nhiên An
3 years ago

Thơ hay lắm ạ

Hai Le
Hai Le
3 years ago

Tho hay lam chuc mung tac gia

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
3 years ago

Hay lắm anh ạ

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

Thơ hay làm nao lòng người
Ảnh đẹp hút hồn ai

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
3 years ago

Thơ hay tuyệt

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Thơ hay lắm bạn

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
3 years ago

Thơ hay lắm

Vầng Trăng Ấm Áp
Vầng Trăng Ấm Áp
3 years ago

Hay quá nha

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Hay lắm em

Thanh Hùng
Thanh Hùng
3 years ago

Thơ rất hay

Nhan Lequang
Nhan Lequang
3 years ago

Hay

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
3 years ago

Hay em

Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

Thơ hay lắm anh ơi

Hien Thuhien
Hien Thuhien
3 years ago

Woa tuyệt vời

Đặng Quốc Trí
Đặng Quốc Trí
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi…

Quang Nguyen
Quang Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời bạn

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Bát ngôn hay lắm em ơi

Phạm Hương
Phạm Hương
3 years ago

Mến chúc gia đình vv và hp

Vu Kiểu Trang
Vu Kiểu Trang
3 years ago

Thật tuyệt vời bạn mình ơi

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay bạn, chúc cuối tuần an vui

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Khung trời mộng chon bao kỷ niệm
Ôm hoài mong, cả một bầu trời
Tình ta nhu cánh chim bay lượn
Một bến bờ ấp ủ con tim

Kim Ngan
Kim Ngan
3 years ago

Rất hay a

Dạ Diễm
Dạ Diễm
3 years ago

Thơ hay quá ảnh đẹp lắm bạn ơi!
Sweet dreams

Nguyễn Thị Thanh Tỵ
Nguyễn Thị Thanh Tỵ
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa

Lê Thanh Phong
Lê Thanh Phong
3 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp tuyệt vời
Chúc mừng

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm huynh ạ

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
3 years ago

Thơ hay quá, chúc mừng tác giả với bài thơ quá hay…

Scroll to Top