Bài Thơ: NƠI HẸN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NƠI HẸN (Tác giả: Mạc Phương)

NƠI HẸN
Thơ: Mạc Phương

Em trở về nơi chúng mình ước hẹn.
Tìm lại anh trong kí ức ngọt ngào.
Nụ hôn đầu ngày đó anh đã trao.
Vẫn xao xuyến vẫn bồi hồi đến lạ.

Câu hẹn thề yêu thương trong mùa hạ.
Có phượng hồng làm nhân chứng tình yêu.
Đôi mắt thẹn thùng giấu ánh lửa thiêu.
Cháy rừng rực trong trái tim nồng thắm.

Mùa hạ xưa vẫn nồng nàn say đắm.
Nét vụng về còn lưu dấu nơi đây.
Hoa bằng lăng sắc tím vẫn ngất ngây.
Vẫn mong chờ gửi hương yêu đắm đuối.

Lá xác xơ vương đầy bên con suối.
Thác reo ca bản nhạc tiếng chim gù.
Tia nắng cũ buông sầu giữa chiều thu.
Tiễn tháng bảy trong lòng bao luyến tiếc.

Em ngập ngừng soi bóng hồng đơn chiếc.
Mà xót xa cho duyên phận lỡ làng.
Cuối dốc đời khao khát chuyến đò ngang.
Về nơi ấy trong mùa thu ước hẹn.

BLT 28/7/2016
Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Canh đep qua chuc em ngu ngon mo đep .

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

iu thơ BLT

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Lời của gió êm đềm tha thiết
Lời của tim da giết vô cùng
Mong ngày dệt mộng tình chung
Uyên ương hồ điệp tương phùng có nhau
Hoàng hôn tím nhuộm màu chung thủy
Hương tình yêu kết nhụy hoa lòng
Anh về thoả nỗi nhớ mong
Yêu thương che chở bão giông cuộc đời

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Canh dep nhu trong tranh vay ?

Mau Nguyen
Mau Nguyen
7 years ago

Bãi em đăng hay quá chúc em có buồi tối đong đầy yêu thương ngập trân hạnh phúc

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

NƠI HẸN ngày xưa ư ? Thật ngọt ngào xao xuyến, vậy mà chỉ còn là ký ức. Những hẹn thề, bồi hồi và tình cảm nồng cháy trong tim ngất ngây, đắm đuối hương tình không còn, chỉ còn một bóng hồng đơn chiếc . Thật xót xa cho duyên phận..tháng bẩy đã mang đi rồi sao ? Sao nhớ thế một tháng ngâu xa cách .
Bai thơ hay và mang đầy nhớ nhung, khao khát. Cám ơn BLT.

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Hay lam, tối vui chúc ngu ngon

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Về đi em, ngoài trời đang bão và mưa rất lớn, em không sợ bệnh hà.. trăng nhà anh đẹp hơn nè

Mau Nguyen
Mau Nguyen
7 years ago

Hồn thơ hay ý thơ sâu lắng gây cảm xúc người đọc và người nghe.
Chúc em có buồi tối đong đầy yêu thương ngập trân hạnh phúc

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Em muốn đốt trái tim thành ngọn lửa
Thiêu cháy tháng năm khắc khoải trong lòng
Em muốn trở lại tháng ngày xưa ấy
Để được đắm chìm trong ánh mắt anh…
Hi…hi . Đang buồn góp tí…?

Van Trinh
Van Trinh
7 years ago

Bài thơ này nhớ về thời tuổi trẻ lắm bạn a

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Sao bài thơ nào cũng buồn , mối tình nào cũng dỡ dang vậy BLT

An Danh
An Danh
7 years ago

Thơ hay quá

Ngoc Nguyen le Ho
Ngoc Nguyen le Ho
7 years ago

Em ngồi đó ánh trăng buồn chiếu rọi…Soi bóng gầy để nhớ chuyện tình xưa…Tháng năm nào hai đứa dưới trời mưa… Em nép sát vào anh tìm hơi ấm…Mưa lớn quá ướt đôi đầu thơ dại…Mà chúng mình cũng chẳng ai hay…Bịn rịn nhìn mà chẳng muốn chia tay …Nhìn nhau mãi dưới mưa chiều tháng bảy….

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Tuyệt quá đi thôi !

Phạm Thảo My
Phạm Thảo My
7 years ago

Chúc blt sớm lên chuyến đò ngang hạnh phúc nhé.

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Hay quá em
Ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Hồ Điệp
Hồ Điệp
7 years ago

Hay qua tuyet voi qua Tim oi!

Tommy Ho
Tommy Ho
7 years ago

Thơ hay!.. Đượm chút buồn.. Và thương tiếc?..

Nghiêm Hồng Kỳ
Nghiêm Hồng Kỳ
7 years ago

THƠ
Có người nói thơ là vô giá
Lại có người đòi trả giá cho thư
Vậy giá của thơ là gì em nhỉ
Có như giá chợ đen lên xuống vật vờ
Được câu thơ hay đáy biển sâu mò ngọc
Cái giây phút ngẫu nhiên phàm tục gặp thánh thần
Một đời thơ suốt đời lận đận
Mưa xối trước mặt mình lửa tắt sau lưng!!!

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Tuyệt vời luôn…
Ngày mới an lành nha em.

Đoàn MinhHùng
Đoàn MinhHùng
7 years ago

Hay lắm Bằng Lăng Tím !

Phung Van Nguyen
Phung Van Nguyen
7 years ago

tho hay canh rat huu tinh

Đặng Phước Thọ
Đặng Phước Thọ
7 years ago

Bài thơ hay quá cảm xúc rât thật và không sáo rỗng

Lộc Lộc Vừng
Lộc Lộc Vừng
7 years ago

Kỷ niệm xưa còn xốn xang biết mấy. Mất mát rồi mà vẫn thấy khát khao. Giận hờn kia còn lưu lại hôm nào. Cả nỗi đau tưởng mình không chịu nổi! Thật vậy tình chỉ đẹp khi tình dang dở

Thanh Hoang
Thanh Hoang
7 years ago

Hay lam blt

Mai Van Quy
Mai Van Quy
7 years ago

Thơ hay quá trời ,chúc mừng tác giả

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Hay quá. Bài thơ đã khơi lại kỷ niêm cũ. Buồn.

Triệu Cần
Triệu Cần
7 years ago

Tâm trạng gửi gắm vào thơ… nên thơ rất sâu lắng, rất hay em ơi ! Cách viết nhẹ nhàng,ví von tinh túy …

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm chúc em…

Hoa Do
Hoa Do
4 years ago

Rat dep

Scroll to Top