NÓI EM NGHE
Thơ: Hoàng Anh
Thôi anh nhé đừng ru sầu năm tháng
Hoa bưởi về thơm ngát tiếng lòng em
Tuổi học trò vẫn còn đó dịu êm
Gánh hàng hoa ngọt mềm môi thon thả
Tháng ba về đỏ miền quê xứ lạ
Những chân tình em gánh cả nồng ân
Chở nắng về phủ ấm một vườn xuân
Nghe xuyến xao giữa ngại ngần e thẹn
Lời tỏ tình em cười duyên bẽn lẽn
Ép buồng tim run rẩy quyện bờ môi
Có phải thế là đã yêu mất rồi
Phải thế chăng tình về nơi hò hẹn
Nói em nghe điều gì anh lưu luyến
Trái tim này xin nguyện bến đò anh
Cứ yêu thôi khi lá nảy chồi xanh
Dốc đời nghiêng chẳng đành … đem cất giữ
Nói em nghe trên dặm đường lữ thứ
Gió neo mình.. còn ngự chốn bồng lai?!
Hoàng Anh 6/3/17
Hình này có nét nét . . . !!!!
Thơ hay quá. Chúc8-3 vui vẻ, hạnh phúc nhé
Hay lắm nàng iu
Hay lắm e gái hjhj a chúc e ngày lễ ngập tràn niềm vui và hf nha Hoàng Anh
Nhung van tho tuyet hay ….hinh anh qua dep.
Minh xin chuc mung ban nhe
Hay quá nàng thơ ơi… chúc em 8.3. vui vẻ hạnh phúc nhé….
Ôi, đất trời quay lại với TỰ LỰC VĂN ĐOÀN sao????
Chúc mừng cô hàng hoa có bài thơ hay !
Thơ hay lắm tỷ
Tân niên rộn tiếng chim ca
Nàng xuân em gánh làm ta xao lòng
Đêm về khắc khoải nhớ mong
Khắc lên đôi chữ giữ trong tim mình
Hhhi Hhhi Hhhi
Hay và đẹp lắm nàng oi
Một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé
Cô gái nào gánh hoa đi bán trông giống Quỳnh Anh thế nhỉ ? Chắc là chị em gái sinh đôi !hí hí
hoang a chuyen nghe roi em ban buoi cho nao a mua
Thơ hay,hoa đẹp, người xinh
Tho hay anh dep qua ban iu
Tuyet lăm iu!
Thơ rất hay em ơi chúc em 8/3 luôn vvhp e nhé
Bài thơ hay hình ảnh đẹp
hay quá.
Đẹp quá chị iu. Thơ say lòng luôn rùi!
Rất tình cảm chị ơi
Người đẹp với thơ hay cùng hoa thơm ! Chúc Em 8/3 ngọt ngào yêu thương nhé Hoàng Anh !
Gánh hàng Hoa . hi hi
Bài thơ hay quá, chúc mừng em nhân ngày QTPN8/3 vui và hp ngập tràn
Thơ hay ngọt ngào cảm xúc quá Em.
CHÚC EM
Chúc em 8.3 luôn tươi trẻ …và ngọt ngào như những lời thơ…
Hay lắm nè, ảnh rất đẹp
Nh.dịp ngày mùng 8/3 chúc em sức khoẻ.c.việc thuận lợi hồn nhiên yêu đơì yêu thơ vui vẻ thành công moị mặt
Ô,,,thật ấn tượng,,,
Anh tặng Em Hoàng Anh Nhà thơ mến trọng!
Thơ rất hay tg em!
????
Bà bà gánh hoa cổ vũ U23 hử 😀
Thơ hay người lại xinh chị ơi ????
Tuyệt quá em ơi
Đẹp quá
Bỏ xuống không đau vai
Eo ôi cô bé nào mới 18 tuổi trẻ mà xinh thế
Gánh thơ cổ rất thẳng .gánh hoa mỗi bên có 50 bông cổ hình dấu ô
Thơ hay; hình ảnh đẹp!
Xinh phết. Biết gì mà bán.
Ơi cô em bán hoa vàng
Hỏi xem có định bán Nàng tôi mua .?.
E là cô gái bán hoa đây
Em gánh thơ về trên lối xưa-Quang thúng mang hoa trải đung đưa-Anh nhìn:Quang-thúng-hoa-em gái.Chẳng biết làm sao…được bây giờ.!
Ơi cô bán hoa ?thơ cô sao hay thế ?
Cô gaí bán những bông hoa tươi chứ