Bài Thơ: NỖI BUỒN CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI BUỒN CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI BUỒN CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Mạc Phương

Có biết bao người đàn bà đã cũ.
Đang một mình lặng lẽ khóc trong đêm
Cuộc đời này chẳng có mấy êm đềm.
Nén tủi hờn gửi trong cơn nấc nghẹn.

Những mất mát, những hi sinh câm nén.
Phải gồng mình vượt bão tố trong lòng.
Cầu phật trời cho thỏa nỗi ước mong.
Được trân trọng,được yêu thương chia sẻ.

Bao buồn sầu khiến lòng đau như xé.
Chỉ âm thầm chẳng nói được thành lời.
Chẳng oán trách những nỗi khổ đầy vơi.
Vì con thơ luôn vượt lên để sống.

Cuộc sống này đâu có như trong mộng.
Đâu bình an được dựa dẫm một người.
Được vui vẻ sống trọn nghĩa với đời.
Bên chồng con bên mái nhà đầm ấm.

Cuộc đời mà có biết bao dấu chấm.
Bao lí do để chia rẽ hai đường.
Mặc trong tâm vẫn cứ nhớ cứ thương.
Nhưng vẫn phải gồng mình mà chấp nhận.

Chia ly rồi là sống trong bể hận.
Hận bản thân, hận cả những nỗi đau.
Hận bao người luôn làm khổ cho nhau.
Hận tình yêu bao đớn đau hờn tủi.

Trái tim côi thét những tiếng cô đơn.
Vẫn khát khao một vòng tay ấm áp.
Một lời động viên xua tan bão táp.
Để mỉm cười sống nốt nhữngv đêm trường.

Đàn bà cũ cũng có những vấn vương.
Đâu cỏ cây mà vô tri vô giác.
Họ cũng ước ao như bao người khác.
Cũng luôn mơ một mái ấm yên bình

( PH 24/4/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Buồn và đau xót quá em

Thường Phi Trần
Thường Phi Trần
7 years ago

Chẳng bao giờ có đàn bà củ
Củ người này mới với người kia
Tặng đớn đau ai làm thế bao giờ
Mang sung sướng đến bến bờ hạnh phúc
Là thiên đường hay là địa ngục
Phải tuỳ vào phụ nữ đó em ơi ?

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Nghiên thơ của bạn rủi hehe

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Hay .Chu nhat vui ve nhe ban

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Chị iu ơi…

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Btho hay ..ch b ngay cui t that byen nhe PH.

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Bài thơ mang bao cảm xúc của người phụ nữ rất hay chúc ph co ngày chủ nhật that vv

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Đến thẩm mĩ viện tân trang lại mới toanh em à ….hjhj Phượng Hồng !

Huyen Mi
Huyen Mi
7 years ago

chủ nhât vui vẻ…Phượng Hồng !!!

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ buồn, thơ rất hay

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Chúc bạn ngày CN an lành hp nhé

Hong Nguyen
Hong Nguyen
7 years ago

Đọc thơ e chị cảm thấy mình cô đơn lạc lỏng ….
Chúc e cn vui vẻ bên gd …

Trần Can
Trần Can
7 years ago

Hay quá đó em- nhưng ko có đàn bà cũ đâu nha
Ng phụ nữ lúc nào cũng đẹp cũng mới mẻ trong con mắt của nửa mày râu

Hệ Ţhôʼng Messengěr
Hệ Ţhôʼng Messengěr
7 years ago

Nhưng em ơi đừng đau khổ linh tinh
Cũ của người nhưng với tôi là mới
Hãy vui lên mở lòng mình chờ đợi
Cơn gió lành vời vợi đến tìm em

Trần Can
Trần Can
7 years ago

Hay quá Giang ui ..!

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Đời thườg giết chết mộng mơ mà

Trang Thùy
Trang Thùy
7 years ago

cảm on bạn đã thay lời bao nhieu ng phụ nữ đơn lẻ

Thật Tên
Thật Tên
7 years ago

Những người đàn bà cũ hãy mở lòng mình ra mà đón những điều mới mẻ nhé cuộc đời còn dài đừng cam chịu

Linh Khuu
Linh Khuu
7 years ago

Tho hay…anh dep…???

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Đem bat hạnh cho phu nu?là đàn ông ai làm the!!!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Rất hay chúc sáng tác nhiều bài hay hơn nữa

Hong Diep
Hong Diep
7 years ago

Tho hay .giong tam trang nhieu phu nu lam .chuc ban chnh vui ve nhe.

Nguyễn Nhài
Nguyễn Nhài
7 years ago

Vợ là cơm nguội của chồng…nhưng là cơm tám của thằng cha láng giềng.?chúc Phượng hồng ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc ?

Tanh Nguyen Van
Tanh Nguyen Van
7 years ago

Đàn bà thời nay ko có củ đâu mà họ ko thích làm mới đó thôi

Son Nguyen
Son Nguyen
7 years ago

Người đàn bà cũ cũng rất nhiều mơ mộng
Vẫn làm thơ dù nén tiếng thở dài
Vẫn khao khát một bờ vai để dựa
Dù trong lòng nhiều lúc chẳng còn tin..

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Hay và chung thực, chân thành, chính nghĩa . Trân trọng cám ơn Phượng Hồng.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tình cũ, hay quá ???

Trung Pham
Trung Pham
7 years ago

P h oi Dan ong cu thi Sao cam on ban nhe

Trần Lê Giọt Sầu
Trần Lê Giọt Sầu
7 years ago

Sống ở trên đời người đâu biết
Bình cũ, rượu cũ thế mà ngon
Chọn chi những loại vẫn còn non
Đem về chỉ hao phiền tâm trí.

Người cũ tuỳ già nhưng thủy chung
Mơ chi cái mới chỉ nhọc lòng
Vắng nhà lại sợ tính long bong
Sợ ông hàng xóm sang nhìn ngó

Người cũ bên ta vuợt sóng gió
Gian nan vất vả chẳng hai lòng
Cả đời tận tuỵ với chồng con
Cực khổ gian nan không than oán

Với ta người cũ là vô giá
Làm sao kể hết những công lao
Bao năm chung sống cùng cơm cháo
Ta sống bên người vạn niềm vui. /.
( đâu phải người đàn ông nào cũng thích đồ mới đâu Nè.)

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
7 years ago

Hic. Em gần cũ

Miền Thảo
Miền Thảo
7 years ago

Thơ hay và ý nghĩa quá

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Cu voi nguoi ta…moi voi toi….Tam giac ba chan cu moi hoai…Tinh cu moi hoai khong cu duoc…Canh hoa em giu co tuoi khong?

Liem Nguyenphu
Liem Nguyenphu
7 years ago

Đời chẳng có gì là cũ cả
Cũ với người nhưng mới với ta . . .

Quế Chi
Quế Chi
7 years ago

Cũ người mới ta chúc bạn chủ nhật thật vui và hạnh phúc thơ hay tuyệt vời …

Phung Nguyen
Phung Nguyen
7 years ago

Thơ rất hay

Mai Thy
Mai Thy
7 years ago

E còn quá trẻ chưa va vấp sao ra bài thơ hay thế e.. Rất trăn trở chuân chuyên… Đa đoan lắm voi người đàn bà đã cũ ..

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Nguoi cu truong xua qua tuyet voi…Em ngoi dan mong giet tinh nhan…Ao dan chua tron em cat buoc…Theo chong tu thuo moi muoi lam.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Ngyoi cu tinh xua.

Hồng Trúc
Hồng Trúc
7 years ago

Phượng Hồng thi sỉ ẩn .
Thiên Thu ngóng đợi đuoc nhin hình em .
De mai facebook xa roi Thuen Thu cach biet Phượng Hồng đành sao !

Kim Hai Tran Thi
Kim Hai Tran Thi
7 years ago

Thơ hay .Buồn cho đàn bà.

Miền Thảo
Miền Thảo
7 years ago

Bạn ơi thơ hay và ý nghĩa lắm.chúc bạn luôn vui nhé

Scroll to Top