NOEL MỘT MÌNH
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Nơi thánh đường vang vọng tiếng chuông ngân
Khẽ cúi chào đấng toàn năng cứu thế
Con ngoại đạo chỉ đứng ngoài hành lễ
Vì thích nghe những lẽ sống của người
Sắp hết rồi chờ năm mới vui tươi
Phố rực rỡ những nụ cười phơi phới
Mấy hôm nữa ngày Noel đón đợi
Giáo đường vang người đi tới nguyện cầu
Vào những ngày giá rét của đêm thâu
Phố đông đúc và những câu chào hỏi
Ta vẫn đến nhìn ánh đèn chói lọi
Và con tim chợt đau nhói nhớ về
Nhớ ngày nào cho lòng thấy tái tê
Người năm cũ đã đi về nẻo khác
Tiếng chuông đỗ cùng hòa theo khúc nhạc
Chợt nhớ ai mà tan nát cõi lòng
Đêm thật dài ta lại thấy long đong
Chúa giáng thế mà trong lòng buồn bã
Đôi chân bước mà nát tan cõi dạ
Bao năm qua lòng nhớ quá một người.
D H
Tuyệt quá em ơi
Bài thơ hay
Thơ đầy cảm xúc ! Hay lắm thi hữu !
Thơ rất hay anh ảnh cũng đẹp
Rất tuyệt vời lắm bạn
Bài thơ hay lắm bạn hiền
Bài thơ hay lắm em trai.
Thơ hay cảnh đẹp mà nhớ 1 người buồn wa anh ơi!
Woa cảnh đẹp tuyệt luôn anh ạk, thơ hay lắm luôn ♥
Hay quá DH ơi
Hay lắm bạn mình.chúc btvv
Bài thơ rất hay anh ạ!
Rất hay em à
Hay lắm bạn !
Thơ hay lắm em
Thơ rất hay
tho hay a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.chuc a buôi chiêu vv bên hp bên gđ nha
Đẹp thế nhỉ
Thơ hay… Ảnh rất đẹp
Anh trai đêm an lành ngủ ngon ? hình ảnh giống nhà thờ ?? ngã 3 đi xuống 500m nữa đụng nhà nghỉ Thác Mơ anh trai ??
Giáng sinh về tắt vội nụ cười tươi
Bờ môi thắm sao người thêm giọt đắng
Gom nhung nhớ trao về nơi tĩnh lặng
Bước quanh lề chợt vắng lạ buồn hơn
Tiếng vọng xa rót những giọt yêu hờn
Mình lẽ bóng cô đơn về lạnh lẽo
Muốn trao chuốt cho hình hài thật khéo
Nở nụ cười khẽ ghẹo bạn tình chung
Nhưng tiếc thay giấc mộng đã không cùng
Đông lạnh giá không chung niềm hạnh phúc
Đành xoay ngược thời gian đừng thúc giục
Sẽ bên nhau hát khúc “bạn tình ơi”.
Thơ hay ạ
E Chúc a bt vui vẻ và hp a nhé
Hay lắm bạn ơi
Thật tuyệt vời.❤️❤️❤️❤️❤️
Thơ rất hay anh ơi
Thơ rất hay anh ơi. Chúc anh luôn vui nhé
Thơ rất hay anh à,em chúc anh cùng gia đình moi điều tốt lành
Đọc thơ anh nôn đến Noel lắm luôn
Hay quá anh
Con nguyên cầu đấng cứu thế trên trời
Cho Dương Hoàng đươc người yêu đón đợi
Để cho hắn khóc thương đau vời vợi
Con nghe buồn con chết mất chúa ơi
Đùa đấy …hay và đep …tuyêt vời
Rất cảm động luôn đo em
Bài thơ hay lắm a
Rất tuyệt, xin chúc mừng
Thơ hay ảnh đẹp quá anh a
Bài thơ rất hay , nhiều cảm xúc . Ảnh đẹp tuyệt .
Rất hay bạn ơi!
Thơ hay anh ơi
bai tho hay
Bai tho rat hay anh oi! E chuc anh luon vui ve va nhieu hanh phuc anh nhe!
thơ hay ảnh đẹp
Bài thơ hay lắm a ơi e chúc a buổi sáng vui vẻ hạnh phúc nhé
Thơ hay lắm tác giả ơi chúc tác giả vv hp mỏi ngày
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời!!