NÓ
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Nó là vậy nên đừng ai trách cứ
Cứ ngu ngơ mặc thế sự với đời
Nên suốt ngày vẫn thích được rong chơi
Xin thôi nhé đừng buông lời trêu ghẹo
Nó là thế chẳng mơ mà nhõng nhẽo
Nhìn xem kìa cũng lẽo đẽo mấy anh
Nhưng đừng mong góp củi ngọt cơm lành
Bởi chẳng thích trò mong manh tình ảo
Nó vui vẻ từng chiều hay bước dạo
Ngắm lá rơi thay màu áo sang mùa
Đừng có khờ trêu chọc quả khế chua
Bởi vì nó thích đùa thôi người ạ
Bởi vì nó cũng qua thời tầm tã
Nhỏ giọt sầu vất vả cũng vì yêu
Giờ thảnh thơi không nghĩ ngợi bao điều
Mặc ai đó hồn liêu xiêu muốn ngã
Thôi người nhé nó chẳng yêu đâu ạ
Bởi bão dông tất cả đã qua rồi
Đừng theo mà cứ nói chuyện xa xôi
Rồi sướt mướt đứng ngồi không yên bụng.
D H
Bài họa
bai tho hay
Thơ hay, ảnh đẹp. Thật tuyệt vời!
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa trong cuộc sống của con người
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa
Hay lắm em
Hay lắm anh
Yêu nó rồi Dương Hoàng
Hay lắm a..
Thơ hay , ảnh đẹp
Hay lắm anh trai ơi
Hay em..
Thơ hay ảnh đep, e chúc a buổi sáng vv nhé
Hay lắm anh à
Thơ hay lắm
Hay lắm anh ạ
Thơ hay ảnh đẹp quá bạn ạ
Anh trai Nmvv hạnh phúc Bình An
Nó là ai mà đáng yêu đến thế
Hay lắm nè em
Bai tho hay lam anh oi ! E chuc anh buoi toi vui ve va hanh phuc.
Bài thơ hay tuyệt a chúc a btvv
Thơ hay lắm bạn
Bài thơ rất hay anh ạ
Chuẩn rồi
Rất hay a
Hay quá .
Chúc mừng em
Bài thơ hay lắm anh
Thơ hay lắm a trai.
Chúc mừng bn
Bài thơ hay lắm em
Ngày mới chúc em vui vẻ vạn sự thành công nhé
Bài thơ hay a.
Bài thơ hay lắm em! Thật dạt dào cảm xúc.
Chúc em một buổi chiều nhiều niềm vui nhé!
Thơ hay lắm và dễ thương nữa Dương Hoàng,!
Rất tuyệt vời
Bài thơ hay, giàu cảm xúc, xin chúc buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc
Rất hay tuyết hảo ?
Thơ hay anh
Bài thơ hay nè
Bài thơ hay lắm về một nhân vật vừa khó ưa lại vừa đáng…tội nghiệp!…
Thơ hay ảnh độc đáo rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa trong cuộc sống của con người
Hay quá đi
Mến chúc em & gđ ngày đầu tuần luôn nhiều may mắn !
Bài thơ hay quá