NỢ
Thơ: Bảo Châu
Vần thơ này em viết tặng riêng anh
Khi ngọn gió cưỡi sóng xanh đang chảy
Biển chiều nay để lòng em như thấy
Hạt nhớ kia đang vội vã nẩy mầm
Đại dương sâu vẫn cứ mãi âm thầm
Tuy lặng lẽ nhưng lại gầm gào nhớ
Biển với em giống nhau từng hơi thở
Cứ rì rào nức nở mỗi đêm thâu
Tình vẫn đây bên dòng nước xanh màu
Cùng con sóng dìu nhau xô bờ cát
Bọt trắng tinh vỡ oà nghe dào dạt
Để trong ta hạt nhớ lại theo về
Anh đi xa có thấy nhớ biển quê?
Hoàng hôn thả chiều về ai đứng đợi
Thật gần gũi mà sao xa vời vợi
Nâng bút lên gởi tất cả vào thơ
Hiểu lắm nên con sóng cũng thẫn thờ
Trắng bạc đầu đợi chờ leo bờ cát
Ngôi sao biển trông màn đêm dát bạc
Đơn côi mình lạc bước trước hoàng hôn
Muốn trao anh lời sâu thẳm tâm hồn
Tặng tất cả bốn mùa chan nỗi nhớ
Gần biết mấy mà muôn vàn cách trở
Biển với thuyền món nợ mãi đeo mang
Bảo Châu
Thơ hay ảnh đẹp quá chúc bạn ngày mới an lành .
Hôm nay em về biển yêu
Bao ngày biển nhớ em nhiều lắm thôi
Thơ hay tuyệt vời. Đúng là nàng thơ của biển. Chúc mừng em nhé. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc
Chị ơi !
Tuyệt lắm chị yêu ,
Thơ hay lắm cô ơi
Thơ hay,đọc thơ em gửi anh ngỡ mình trong thơ.cảm ơn em.thơ em hay vậy
Thơ hay ảnh đẹp
Món NỢ đằm sâu lắm!
Hay lắm em
Rất hay , tha thiết ,da diết..
Chúc mừng tg có bài thơ hay .
E iu
Em là công chúa Long Vương
Ở đâu cũng thấy hải dương dạt dào !
Bài thơ hay lắm bạn ơi.hình đẹp càng đẹp nữa nè.Chúc mừng bạn hiền.
Thơ em viết về biển hay lắm , sau sắc,rất có tình, như người con quê biển vậy, rất dạt dào tình cảm.
Bài thơ hay lắm bạn iu ơi
Bác hôm nay khỏe chưa bạn mà bác ăn uống được nhiều không
Bài thơ rất hay dạt dào cảm xúc chúc mừng em nha.
Nhà thơ của biển .hay lắmBC ơi
Thơ hay cảnh đẹp
Cụ nhà mình đã đỡ chưa em
Biển và thuyền đôi tình nhân muôn thuở
Cứ dõi tìm trong nỗi nhớ đêm thâu.
Con sóng xanh vỗ dào dạt mạn tầu
Cứ thủ thỉ như tình anh thuở ấy
Hơi ấn nồng còn đọng mãi trên môi.
Chúc mừng em bài thơ tình tuyệt đẹp
Muốn là nước để yêu thuyền kiêu sa.
Muốn là thuyền để thấy biển bao la.
Hay lắm
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời chị yêu!
Biển giờ đây bình đắng trong tư cách là bạn của biển tg của nhà thơ.
Nhưng biển lớn lao kỳ vĩ đầy bí ẩn dường như không thể vơi được nỗi cô đơn đang đè nặng lên trái tim mong manh
Dễ tổn thương của con người đang yêu.
Tâm hồn tg và tâm hồn của biển như có sự cộng hưởng cùng chung một nhịp thở, một nhịp đau, sự cô đơn tràn trề đưa hai sinh thể đến bên nhau.
Xin chúc mừng bài thơ rất hay chị iu nè!
Kính chúc chị đêm an lành chị nhé!
Chúc mừng chị có bai thơ hay !
Thơ của e đi vào hồn người e ạ.chúc mừng e nhé.
Tất cả trên tuyệt vời
cảnh đep tho thât tinh nghia chuc em khỏe
Bài thơ rất tuyệt vời .
Hay lắm bạn ơi
Cảnh đẹp thơ
Cả một trời mơ
Thơ hay ảnh thật đẹp chị yêu
Thơ hay ảnh đep lắm bạn
Rất hay những bài thơ về biển của bạn.
Bài thơ hay quá….
Bài thơ rất hay chúc tg ngày an vui
Thật tuyệt vời chúc mừng em
Gửi về em lời sâu thẳm con tim
Lời tình yêu từ đáy lòng anh vậy
Mỗi ngày qua em yêu ơi có thấy
Sóng lòng ta cứ cuồn cuộn dâng tràn…
Anh muốn lôi thời gian, kéo không gian…
Để khoảng xa không làm mình cách trở…