Bài Thơ: NIỀM TIN SẼ THẮNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NIỀM TIN SẼ THẮNG (Tác giả: Mạc Phương)

NIỀM TIN SẼ THẮNG
Thơ: Mạc Phương

Em ơi đừng mệt mỏi.
Trước vất vả gian nan.
Chẳng được sự sẻ san.
Em phải luôn cố gắng.

Dẫu trên vai gánh nặng.
Cũng phải cố nghe em.
Xung quanh hãy nhìn xem.
Còn biết bao người khổ.

Cuộc đời đầy giông tố.
Ở kiếp phận má hồng.
Dẫu gặp đoạn đường cong.
Em cũng đừng nản trí.

Giữ gìn không phung phí.
Hãy tin bản thân mình.
Sẽ có lúc bình minh.
Rạng ngời trên đôi má.

Đường đời dù vất vả.
Cũng sẽ tới điểm dừng.
Khi hơi thở chưa ngừng.
Hãy mỉm cười em nhé !

Thấy em buồn lặng lẽ.
Anh cũng có vui gì ?
Kiếp số lắm sầu bi.
Anh tin em sẽ thắng.

BLT 16/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Bài thơ rất hay, tắc giả như nuốt khích lệ động viên một kiếp phận má hồng….
Giờ thì em đã chiến thắng, rất may công lý và lương tri đã không thể mãi bị bẻ công.
Xin Chúc mừng nụ cười của những cánh chim tự do!

Đặng Thuỳ Trâm
Đặng Thuỳ Trâm
6 years ago

Lạc quan như vầy là sẽ thắng

Trieu Hoang
Trieu Hoang
6 years ago

Ai o sau lung em kia bang lang

Đào Hùng
Đào Hùng
6 years ago

Chào em chúc CN vv nha người ďep de thương

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!
Thơ hay, hình đẹp! QH chúc MP…

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Con người sống bằng niềm tin mà em . Chỉ có niềm tin mới cho ta sự mạnh mẽ và kiên cường . Thơ em viết hay lắm , chúc em đạt đươc nhiều thành công hơn nữa .

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Thơ hay bạn ơi

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay em gái ơi … . Chúc em

Khoa Pham
Khoa Pham
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời.

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Hai Yen
Hai Yen
6 years ago

Tặng tác giả nhé

Sentlex HO
Sentlex HO
6 years ago

oi ok dep ???

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Hay lắm Phương ơi..

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình rất đẹp! Thơ em hay lắm!
Chúc mừng em nhé Mạc phương

Thuong Le
Thuong Le
6 years ago

Thơ hay quá! Tác giả ơi , có nha ko, có người tặng hoa nè

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Nhìn em yêu đứng đó .
Nở nụ cười thật tươi.
Làm anh thấy trong người .
Lâng lâng niềm thương nhớ ! ?

Dù đôi ta cách trở.
Anh vẫn nhớ,vẫn thương.
Cách xa cả dặm trường.
Đừng quên nhau em nhé !

Chúc em mãi luôn trẻ.
Vui vẻ với các con.
Tình vợ ck vuông tròn .
Bên nhau đời viên mãn.
Thơ hay hình đẹp lắm bạn tôi ơi ! ? chúc buổi tối tràn ngập niềm vui nhé !
P/S nik này là tên Mạc Phương rồi hả bạn ? ?

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ hay ảnh thật đẹp !

Nguyễn Bảo
Nguyễn Bảo
6 years ago

Thơ Hay chúc em buổi tối vui vẻ

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
6 years ago

Hay quá

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Tự an ủi mình.

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Ai vậy. Tuyệt

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Em gái tôi một tâm hồn trong sáng quá.Một gánh nặng trên vai,trái sầu lớn trong lòng,phủ bên ngoài nụ cười tươi tắn quá.

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Nhí nhảnh duyên đẹp chẳng thể cô đơn…

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay tuyệt

Trung Dep Ngo
Trung Dep Ngo
6 years ago

hay quá

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hat ảnh đẹp.

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ạ

Trà My
Trà My
6 years ago

Chị iu xinh quá

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bạn xinh wa bạn ơi

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Thơ hay lắm bạn Mạc Phương ơi. Chúc một sáng tốt lành.

Trần Thuỷ
Trần Thuỷ
6 years ago

Hay quá ban ơi

Trinh Nguyên
Trinh Nguyên
6 years ago

Quá hay

Scroll to Top