Bài Thơ: NIỀM TIN MAI MỘT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NIỀM TIN MAI MỘT (Tác giả: Mạc Phương)

NIỀM TIN MAI MỘT
Thơ: Mạc Phương

Mình đã khóc cạn cả dòng nước mắt.
Là bạn thôi sao đau thắt cõi lòng.
Không chia sẻ thấy mọi thứ rỗng không.
Và cuộc sống xung quanh luôn buồn tẻ.

Ngày lại ngày cứ ra vào lặng lẽ.
Chẳng muốn gặp và nói chuyện với ai.
Có lẽ là mình đã bước chân sai.
Sa vũng lầy khiến niềm tin mai một.

Mình luôn nghĩ bạn là người rất tốt.
Vậy mà nay có vẻ đã lung lay.
Sự sụp đổ hình tượng đến trắng tay.
Cũng có nghĩa là khó tin tất cả.

Càng kì vọng càng trở nên nghiệt ngã.
Người với người mấy ai sống vì nhau.
Mà chỉ là điểm tô có sắc màu.
Khi đã phai niềm tin không còn nữa.

Sự day dứt…khiến tim trào máu ứa.
Đau là vì… mất tri kỉ sẻ san.
Cũng có thể…mình suy nghĩ hơi gàn.
Lời cuối cùng…mong bạn tôi vui vẻ.

BLT 23/7/2017
Ảnh internet

P/s
Khi làm thơ ta đã được rất nhiều.
Được sẻ chia mọi nỗi niềm tâm sự.
Bạn bè muôn nơi quây quần hội tụ.
Động viên nhau cho cuộc sống đẹp hơn.

Thơ không đáng giá ta cũng chả buồn.
Cái ta được có tiền không mua nổi.
Là món ăn tinh thần… không cần vội.
Để cuộc sống đời thường vui vẻ bạn ơi !

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vy Ngô
Vy Ngô
6 years ago

Thơ hay quá chj ơi !

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
6 years ago

Rất hay bạn a chúc b buổi tối yêu thương nha

Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải
6 years ago

Nếu viết thành thơ để kiếm tiền
Thì rằng thơ ấy thật Vô Duyên

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Bon chen mớ cỏ ngọn rau
Mua danh tiền núi cần đâu – Học hành

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Thật đáng buồn phải ko em ?

Nguyễn Thiện Trí
Nguyễn Thiện Trí
6 years ago

Đôi khi muốn cho đời trôi lặng lẽ
Nhưng lỡ rồi ta thành kẻ si mê
Lạc vào thơ là không chốn quay về
Đành…duyên phận thôi thì…thôi thế vậy.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ bạn giá 5 ngàn 1 cuốn làm tôi ghen tị . Người ta trả thơ tôi những 2 ngàn 1 KG . Tôi bảo họ nếu mua tất , sẽ giảm giá 50% . Họ bĩu môi bỏ đi . Bực mình tôi đốt sạch luôn !!!
Chúc vui & HP !

Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
6 years ago

Tho hay ma tam trang vay ban oj

Ái Châu
Ái Châu
6 years ago

Chúc chi buổi tối vui vẻ

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Rất hay

Bảy Thiện
Bảy Thiện
6 years ago

Tại sao bạn phải khóc… !?
Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn…
Nhưng nếu có người xứng đáng, anh ta sẻ không làm bạn khóc… !?
Chúc em đêm an lành, vui vẻ… và ngủ ngon.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Ban cho anh 10 bo nhe

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lam

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Chuc dem vui ve an lanh

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Thơ phản ánh cuộc sống ngoài đời
Cuộc đời đi vào thơ ca
Đọc thơ mình thấy cuộc sống có ý nghĩa và yêu đời hơn trong khi đó xã hội bây giờ thật đáng sợ. ..

Vu Ha
Vu Ha
6 years ago

Thơ rất hay

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Chia sẻ cùng BLT nhé .

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Hay lắm em phương à !

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
6 years ago

Uổng phí làm và nghĩ về thơ… giá cả bọt bèo bạn nhỉ?

Dieu Linh
Dieu Linh
6 years ago

Tuyệt quá

Hương Trần Thu
Hương Trần Thu
6 years ago

Hay…đầy tâm trạng

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc bằng lăng tím buổi tối vui vẻ bạn nhé hi..hi..hi.. thơ hay quá bạn ơi hi..hi..hi

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Việc chi em phải than sầu
Để cho rơi lệ lòng đau thắt buồn
Em quên chuyện đó đi luôn
Vui lên để sống cho đời thêm xuân.

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Hay lắm nì…

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤?

Thông Văn
Thông Văn
6 years ago

Chắc nhà thơ đang phiền muộn.

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Em ơi , miễn là mình có niềm đam mê và ko làm tổn thương ai . Thì mình cứ làm những gì mình thích là hạnh phúc rồi . Cảm ơn em đã viết lên những bài thơ rất hay !

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ này hay lắm bạn ơi

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Rat hay , buồn

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền ơi.

Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Thành
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi!

Trường Nguyễn
Trường Nguyễn
6 years ago

Rất hay nhưng mà lại rất buồn

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Hay quá ne

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Sao buồn vậy BLT. Nỗi niềm thi sĩ…

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
6 years ago

Bài thơ như một lời tâm sự. Anh rất muốn viết đôi dòng với bài này. Nhưng những ngày tới đây anh lại chẳng có thời gian. Chúc em luôn vui khỏe nụ cười rạng rỡ trên môi nhé

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Hay quá em ơi!
Thơ là máu là tim trong cuộc sống.
Là đóa hoa dào dạt Hương bay.
Những vần thơ như mạch máu hàng ngày.
Vẫn chảy nhanh chảy điều trong khối óc.

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
6 years ago

Tuyệt vời quá chị ơi. Chúc chị một ngày mới tốt lành và hạnh phúc nha.

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay !

Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy
6 years ago

Yên tâm Chị ạ một ngày thơ sẽ có giá ạ

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Thơ 5.000, 10.000. Vậy tác giả thì bao nhiêu

Mi Mô Sa
Mi Mô Sa
6 years ago

Ban có ban tâp thơ nào kg ?mk thấy bạn làm thơ hay quá.chuc ban an vui hạnh phúc nhá.

Lan Ngoc
Lan Ngoc
6 years ago

Hay lăm bn ..that la hay…

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

tuyệt lắm b

Scroll to Top