Bài Thơ: NHỮNG PHÚT XAO LÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHỮNG PHÚT XAO LÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
Thơ: Mạc Phương

Ngày lại ngày em viết lời chân thật.
Khi bao người đang giấu kín men say.
Chẳng dám nói về cuộc sống đắng cay.
Mượn vần thơ em giúp người nói hộ.

Trong cuộc đời mỗi người đều có chỗ.
Để ước ao nuối tiếc phút ngây ngô.
Xin đừng nghĩ những khao khát hư vô.
Là điều xấu…vì người nào cũng có.

Bởi trái tim đều chảy dòng máu đỏ.
Ai dám bảo không khoảng trống trong lòng ?

Sâu mỗi người ẩn chứa những niềm mong.
Những giây phút xao lòng vì rất nhớ.
Đời có duyên nhưng nhiều khi không nợ.
Chẳng thành đôi nên giấu kín mà thôi.

Biết bao người ôm mãi kỉ niệm trôi.
Dẫu cuộc đời nhận buồn sầu đau khổ.
Trái tim kia ngày ngày dòng lệ đổ.
Vẫn âm thầm chẳng nói được thành câu.

Tự dặn lòng… đừng giữ mãi u sầu.
Hãy mỉm cười cho qua ngày qua tháng.
Theo quy luật hết đêm trời lại sáng.
Phải bằng lòng với cuộc sống này thôi.

Trong hạnh phúc vẫn đôi lúc mặn môi
Giấu thật kín một người trong nỗi nhớ.
Mỗi khi buồn trái tim luôn nức nở.
Lại một mình nhấm nháp kỉ niệm xưa.

Trời thay đổi có lúc nắng lúc mưa.
Tim mỗi người có lúc yêu lúc ghét.
Dẫu nhiều lúc tiếc cuộc tình lỡ hẹn.
Vẫn mong người sống vui vẻ bình an.

PH 17/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

(*) giao tinh muon thuo.

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Bài thơ rất hay rất tâm trạng và nhiều cảm xúc
Chúc buổi trưa vv yêu thương nhiều nhé

Minh Quang Nguyen
Minh Quang Nguyen
7 years ago

Ai cũng có một chuyện tình để nhớ
Một bóng hình dấu kính ở trong tim
Một cái tên không mãi miết đi tìm
Nhưng chắc chắn chưa một lần quên được…
Thơ rất hay, chân thật. Cảm ơn em đã nói nên một lời tâm sự của mỗi người. Chúc em vui vẻ và hạnh phúc nhé….

Mai Thy
Mai Thy
7 years ago

E thật tâm lý thơ hay lắm nói hộ cảm xúc nhiều nguoi

Ngoc Nguyen le Ho
Ngoc Nguyen le Ho
7 years ago

Doc tho xong long bun roi nuoc mat . Tam su minh ai biet viet vao day .Moi mot cau y nghia that la hay .Ma tat ca ai cung tung di qua het .Nhung thang tram sao ma nhhe ro ret .Co nghia la ay da noi thay toi…Loi cuoi cung chi biet cam on thoi .Chu con biet noi gi ?hon the nua…..

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

THo hay hinh anh dep.

Tung Nguyen
Tung Nguyen
7 years ago

Thơ hay wa

PhiTan Nguyen
PhiTan Nguyen
7 years ago

Tho e rat hay. A thay e cu nhan phan thiet thoi ve e nhieu nen a thay buon buon.

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Hình như cũng có mình trong đó. Thơ tuyệt vời lắm BLT à.

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Rất hay nhà thơ ak

Hoa Dao
Hoa Dao
7 years ago

Tuyệt vời.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Anh yeu em tu trai tim sau tham
Vong len tu day vực cua tinh yeu
Dau yeu oi xin em cho co buon
Niem hanh phục trong canh tay tinh ai

Nguyen Huy
Nguyen Huy
7 years ago

Thơ hây lắm bạn ơi ? mà có phải gọi là tương tư ko nà

Quế Chi
Quế Chi
7 years ago

Rất hay tha thiết mặn mà nói hộ cho cuộc tình đang yêu tặng tác giả nè !

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Sap chị nói hết được lòng chung vậy chị.
Em đã thầm ngưỡng mộ chị bấy lâu.
Nay em xin thốt cái câu”yêu chị lắm”
Trong cổ tích có lẻ chị là cô Tấm.
Nên lời thơ cũng làm ấm lòng em.
Chị nói rồi nên em khỏi nói thêm.
Tình sâu kín trong lòng em đó chị.

Kim Ngân Lê
Kim Ngân Lê
7 years ago

Cám ơn chị!

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thơ Em viết hay.ý thơ đi sâu vào từng khăc cảnh cuộc sống của con người,thế hiện sự đắng cay sầu bi buồn nhớ ,mỗi một con người đều có một góc riêng (mỗi cây mỗi hoa mỗi người một cảnh )thôi nhé anh rảnh mở máy một tí rồi tắt xong việc mở lại..ngày mới chúc Em vui vẻ bình an

Hảo Thanh
Hảo Thanh
7 years ago

Tình đầu khép lại để trong tim
Mà vẫn loay hoay suốt đời tìm
Vẫn nhớ vẫn thương người bạn cũ
Chân trời bay mỏi một cánh chim

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Rất hay

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Rất hay đó chị, chúc chị ngày nghỉ lễ vui ve và hp nha.

Ngọc Quý
Ngọc Quý
7 years ago

Bài thơ dung voi tam trang nhiều người. Quá hoàn hảo.

Hà Đức
Hà Đức
7 years ago

Hay lắm.
Ai cũng một thời để yeu một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng trách chi những phút xao lòng.

Thuong Bui
Thuong Bui
7 years ago

Thơ dài nhưng rất hay.

Phuong To
Phuong To
7 years ago

Ai cũng trải qua một thời để nhớ!!thơ hay quá BLT ơi!……..

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Hay quá

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
5 years ago

Hay lắm em ơi

Phạm Quang
Phạm Quang
5 years ago

Bài thơ rất hay chắc đi sâu vào nội tâm rất nhiều người rất cảm ơn nhà thơ Mạc Phương đã nói thay cho rất nhiều người có tâm trạng .

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay lắm bl

Do Van Hoa
Do Van Hoa
5 years ago

Phút xao lòng chính là phút khổ.

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

quá hay và rất đúng em ạ

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

“Mà trách chi những phút xao lòng, ai cũng có môt thời để yêu một thời để nhớ. Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ, đừng có trách chi những phút giây xao lòng”.

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Bài thơ quá hay.Chuc MP co nhiều thơ hay.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Thanks good evening

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Tuyệt quá em.!

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
5 years ago

Bài thơ hay

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Bài thơ hay lắm em à chúc vui vẻ hạnh phúc

Quên Lãng
Quên Lãng
5 years ago

Thương hỉ….

Scroll to Top