NHƯ KHÚC TÌNH QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
Cánh cò lẫn khuất trong sương
Chiều xưa nhạt bóng đoạn trường người xa
Tiếng lòng tu hú vọng ca
Lạc bầy một thuở kiếp đàn tha hương
Đò ngang xuôi ngược bốn phương
Tình quê con nước vấn vương sông dài
Chim xa cành vỗ cánh bay
Giữa dòng phiêu bạt dặm dài về đâu
Phù sa sóng gợn giang đầu
Sáo qua sông vắng đục ngầu bến mơ
Bìm bịp kêu …nước qua bờ
Bóng chiều rơi lại thẩn thờ lòng ai
Tình quê cây lúa còn say
Bóng dừa xanh ngát nối dài yêu thương
Vàng bông điển điển còn vương
Phù sa nước nổi quê hương nghĩa tình
ẢNH TRONG KHANH NGUYEN
THƠ PS
hay tuyệt
đầu tuần vui vẻ đầy năng lượng em nhé
Thơ hay qúa tặng nhà thơ nè
Hay quá em à
Thơ hay em gái iu
Hay tuyệt chị ơi , ngọt ngào tình quê . Chúc chị thứ hai an vui nha chị .
Thơ tuyệt lắm bạn !
Chuc Phú Sĩ luôn vui…..
Hình ảnh về quê hương rất đẹp ,thơ lại hay tuyệt ,chúc PS ngày đầu tuần tràn đầy ý thơ
Bài thơ quê hương thật hay Anh chúc Phú Sĩ tuần mới vui khỏe nhiều năng lượng sáng tác nhé mến thân
Thật sự thơ Phú Sĩ rất hay .ko ngờ tứ và ý thơ lại có độ chín hơn tuổi em đến vậy., XUẤt SẮC LẮM.,!
Đọc thơ em sao nhiễu bài hay đến vậy ! Cảm ơn em nhiều .
Chào ngày mới ấm áp ngọt ngào nhé
Hay lắm bạn mình ơi…!
Thơ hay rất tuyệt
Bài thơ rất hay PS ơi.
Thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé
Hay lắm
Rất hay !
Cảm súc thật tuyệt vời
Hay tuyệt vời
Bài thơ hay, lục bát mượt mà quá em.
Rất tuyệt
Thơ tuyệt vời
hay
Tuyệt hay
Thơ hay lăm a
Phú Sĩ