NHỚ VÒNG TAY QUÊ
Thơ: Bảo Châu
Miền nam gió lạnh tràn về
Nhìn hàng liễu rủ nhớ về nơi xa
Quê nhà rét cắt thịt da
Muốn chia cái nắng mang ra vui cùng
Có lẽ ai cũng vui mừng
Vì miền nam đã chia cùng nắng thơm
Lạnh về thấy nhớ quê hơn
Lạnh về lòng lại đầy đơm thương nhiều
Nhớ từ những gốc vải thiều
Chiều chiều mẹ hái thật nhiều phần con
Nhớ gót chân mẹ bước mòn
Tảo tần sớm tối lo tròn trước sau
Nhớ từ cái quạt mo cau
Nhớ từ giếng nước nơi đầu xóm ta
Con ngồi thèm miếng bánh đa
Lạnh về lại muốn đi ra thăm nhà
Chợ phiên mẹ hay mua quà
Mang về biếu ngoại phần là cho con
Cá kho ủ trấu mẹ om
Dẻo cơm canh ngọt no tròn con ăn
Quê nhà giờ đã tươi xanh
Người người xây dựng bao quanh xóm làng
Chuông chùa cất tiếng ngân vang
Lòng bao thanh thản lời vàng phật trao
Quê nhà ơi nhớ biết bao
Mùa đông gió lạnh thấy nao nao lòng
Xa rồi con lại thầm mong
Được về ôm ấp trong vòng tay quê
Bảo Châu
05.01.2018
Thơ hay lắm nè chị ui…
Ngày mới vv nha chị
Nơi ta đến chỉ là nơi ta ở. Nơi phù du phiêu bạt của cuộc đời. Chỉ có quê hương mới là máu thịt. Nơi sinh ra ta và nuôi dương trưởng thành. Có phải thế ko em. Chị dg sớng tại quê nhà, vậy mà đọc thơ em chị còn thấy nao lòng. Thơ em hay lắm
Nhẹ nhàng mà sâu lắng đậm chất miền bắc hay lắm bạn à
Hay lắm chị ơi
Thơ hay lắm .Bài thơ gợi lên tình cảm quê hương dạt dào tha thiết, nơi đó đã gắn liền máu thịt với mỗi con người cùng bao kỉ niệm thân thương.Chúc em một ngày mới an lành thật vui vẻ..
Ko ngờ Phạm Chiến lại biết những cảnh này
Chien Pham Thi .Tho hay tuyet…
Hay quá chị iu ơi
miền nam Nay ấm lại rồi
Anh đang suối Am Chang màng Em Cho
Hay quá.. Tuyệt vời.. Chúc mừng em gái
Ơi con gái quê ta
Tình quê sâu nặng, thiết tha, đượm nồng. ..
Con đi con nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.
Nhớ ai dãi gió dầm sương
Cho con khôn lớn đến trương ngày mai .
Bây giờ con đã lên người
Mẹ ,Cha khuất núi mồ côi con buồn .
Thơ hay quá tác giả ơi!
Rất hay
thơ hay lắm bạn
Bài thơ rất hay
Hay lắm bạn ơi. Gợi thêm nỗi nhớ cho người xa quê
Thơ hay y nghĩa đó e
deb