NHỚ VỀ NƠI ẤY
Thơ: Bảo Châu
Ta sẽ về nơi ấy nhặt vần thơ
Ngắm trùng dương con sóng chờ ập tới
Biển yêu ơi… mênh mông xa vời vợi
Cuối chân trời mang sợi nhớ bay xa
Ta muốn về nghe biển hát bài ca
Ngày xưa đó vẫn thường ra ngắm biển
Tím lam chiều vạt nắng vàng ẩn hiện
Gió đu cành tiễn biệt một ngày qua
Ta phải về nơi biển nở đầy hoa
Tim tím biếc chia xa hoa muống nở
Đượm mắt ai buồn vương hay mắc cỡ
Cũng biển chiều… ai đó… ngỏ lời yêu
Ta chưa về sao chân bước liêu siêu
Có phải chăng đã bao chiều nhung nhớ
Thuyền đi xa vẫn nằm trong tim ở
Yêu thuyền rồi gởi cả nhớ vào thơ
Biển chiều ơi… em đẹp tựa giấc mơ
Tình lưu luyến giữa đôi bờ xa cách
Ta ước sao biển thuyền chung đôi mạch
Mãi vẫn gần… đừng xa cách… biển ơi…
Bảo Châu
19.03.2018
Hay quá bạn ơi
Thơ hay lắm cô ơi mến chúc cô ngày mới vui vẻ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
Thuyền với biển sao mà da diết thế
Mãi nồng nàn như thể mối tình đầu
Dẫu có qua bao ghềnh thác nông sâu
Thuyền với biển vẫn bên nhau mãi mãi…
Bài thơ NHỚ VỀ NƠI ẤY với những vần điệu thật dịu êm quyến rũ, tác giả đã cho ta cảm nhận về mối tình nồng ấm của thuyền với biển. Chúc mừng em!
Tho hay chúc mừng em
Chúc em đầu tuần vui vẻ
Đâu có xa xôi ở dưới chân bạn đấy. Biến nhẹ nhàng ôm bạn yêu Thương.
Dịu dàng hôn bờ cát dưới chân nàng
Bằng cả tình yêu với người yêu biển.
…….Chúc buổi sáng nhiều vui. .
Biển sóng chẳng thôi ngừng xô nhau ..
Lời ru bạc đầu sóng bể dâu ..!
Thơ hay quá ..! Chúc tác giả luôn vui ..!
Bài thơ rất hay Chúc tác giả ngày mới vui vẻ và hạnh phúc
Bảo Châu ơi nghe dạt dào sóng biển
Em như tình biển vỗ mênh mông
Chúc mừng thơ hay ảnh đẹp nha
Em cũng yêu biển em rất đi thuyền nhưng em lại chưa có điều kiện đi chị
Nhưng em đọc thơ của chị em nghe thấy dạt dào của sóng biển chị ơi
Bài thơ hay lắm tg ơi em chúc mừng tg ạg
Chúc em vui vẻ mỗi ngày
Em ơi! …. (Cũng biển chiều. . .ai đó. .ngỏ lời yêu…? ) Em ơi : Anh nhận biển trưa cơ !: không phải ai đó là chínhanh yêu đó mà em !
Thơ hay quá chị yêu ơi!
Ảnh đẹp lắm chị !
Thơ của Nàng Thơ Biển ngày càng thiết tha, mượt mà, sâu lắng lắm… Thi sĩ ơi!…
Nhớ về nơi ấy,em lại quay về biển.
Chẳng có gì đẹp bằng biển đang bình yên.
rất tuyệt chúc mừng em
Thơ rất hay
Rất cảm xúc ,pha chút lãng mạn
Rất tuyệt vời
Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc
Thơ hay – ảnh đẹp…
Chiến Thi lúc nào cũng l mạn!
Biển vào thơ ôi sao tuyệt đẹp
Người làm thơ còn đẹp hơn thơ
Tôi chúc em người viết bài này
Luôn khỏe mạnh thêm nhiều ..thơ hay nữa
Chúc mừng bài thơ hay
Thơ rất tuyệt vời! Xin chúc mừng chị Chiến phạm nghen.
Tuyệt quá
Thơ hay,rất cảm xúc ,chúc mừng bạn …
Tuyệt quá bạn iu
Nhớ Anh nhiều em lại ra ngắm Biển
Muống biển vươn ra neo thuyền Anh lại
Để cùng em ngắm giọt nắng lam chiều ….
Hay lắm nhé bạn
NHỚ VỀ NƠI ẤY
Tg Vũ Xuân Hòe
Nhớ về nơi ấy một thời
Bao la biển với đất trời bao la
Chiều nghe biển hát ru ca
Rì rào sóng vỗ khơi xa chập trùng.
Nhớ về nơi ấy mênh mông
Dập dềnh sóng vỗ cho lòng chơi vơi
Người về nơi ấy cùng tôi
Để nghe tiếng sóng ngàn khơi reo hòa.
Nhớ về nơi ấy ngàn hoa
Chiều tim tím biếc như là nhớ ai
Để cho nỗi nhớ nguôi ngoai
Để cho em mãi sánh vai bên người.
Nhớ về nơi ấy một thời
Thuyền bồng bềnh giữa đất trời bao la
Trên thuyền chỉ có đôi ta
Biển vang lên tiếng hát ca ngọt ngào.
HY 22/3/18
EM đẹp như hoa muống biển
Bài thơ hay lắm bạn! Chúc bạn nhiều niềm vui!
Chi yeu oi tho hay qua di ak .
Em xin chí se nha ,
Chuc chi moi ngay vui ve manh khoe hanh phuc
.