NHỚ THU
Thơ: Bảo Châu
Đã lâu rồi ta chẳng gặp mùa thu
Mảng ký ức đang từ từ hiện lại
Ngắm trời thương với sắc vàng mê mải
Bước chân trần tê tái vấn vương ai
Đêm mưa thu thao thức mãi canh dài
Xào xạc lá cho lòng hòai mong đợi
Nhớ trời thu dặm đường xa vời vợi
Ta trở về nhặt lá gởi vào thơ
Đã qua rồi một thời tựa giấc mơ
Ngày mong ngóng đêm trở về thầm ước
Đừng đi xa cho lá vàng mãi được
Chẳng lìa cành xanh mướt vượt chồi non
Tình chia xa nhung nhớ vẫn mãi còn
Bao mộng ước lòng son kia ấp ủ
Tựa cánh diều bay cao no gió đủ
Yêu thương nhiều sợi nhớ ngủ chẳng yên
Vàng thu ơi mang nỗi nhớ triền miên
Trong lòng ta thêm một niềm khắc khoải
Ôm vào lòng sắc thu vàng thắm mãi
Mong đất trời… đón lại khúc… vàng thu…
Bảo Châu
18.03.2018
Hay lắm
Em đi trong mùa Thu
Xào xạc mùa rụng lá,
Ngắm hương trời khác lạ
Lòng dạ thấy bồi hồi ,
Những ký ức xa xôi
Hiện về ngay trước mắt .
Tình xưa về thầm nhắc,
Nỗi nhớ đọng trời Thu .
Gió nâng diều vi vu,
Tình khiến Ta không ngủ .
Đêm Thu dài trăn trở ,
Khắc khoải còn gieo mãi
Ôi khoảnh khắc mùa Thu …!
( Thơ hay Chúc mừng Em ) !
Rất hay. Chúc mừng em
Thơ hay lam chi yêu oi
Nhớ mùa thu buồm bã
Bởi bao lá lìa cành
Em chịu cảnh xa anh
Đêm về thao thức mãi
Nhớ mùa thu năm ngoái
Chúng mình còn hẹn hò
Trong trang giấy học trò
Trái tim lồng anh vẽ…
Hi!
Bài NHỚ THU của em rất hay!
Thơ hay chúc mừng ??
Thơ hay lắm cô ơi
Một mùa thu ngọt ngào, thơ hay lắm.
Ai gõ cửa trái tim bừng thức dậy
Để cho anh từ đấy mãi mong chờ
Như bóng cây bẽn lẽ cứ đứng trơ
Cùng hoài vọng bao giờ mùa thu tới.
Lời bài thơ NHỚ THU của Bảo Châu rất ngọt ngào, đằm thắm, chúc mừng em!
Mùa thu..Mùa của mộng mơ
Để em nhung nhớ..đợi chờ…thu sang..
Mùa thu em nhặt lá vàng..
Gửi theo cơn gió..Chiều mang nỗi sầu..
( Thơ hay…Chúc mừng em)
Thơ em viết rất hay hình ảnh quá đẹp chúc mừng em
Tuyệt quá
Hay lắm em gái .
Nhớ thu xa nhửng chiều cây thay lá
Đợi người về đi dạo dưới rừng xưa
Nghe hạnh phúc thương vương màu lá nhớ
Nhớ thật nhiều kỷ niệm nhửng chiều thu …
Thu đã qua rồi mùa thu cũ.
Gió lạnh lùa khe cửa chờ mong.
Sợ rằng Em mãi ngóng trông.
Anh vì nhiệm vụ nên không thể về.
Nhưng em ơi đã nặng thề.
Hoàn thành nhiệm vụ sẽ về bên em…
Wow ! Tuyệt vời c ơi
Rất hay !
Chúc mừng em bài thơ rất tình cảm
Bài thơ rất là hay chị ơi
Thu ngọt ngào qúa chị iu em chúc chị buổi chiều vui vẻ nhé chị
Bài thơ hay quá
Ảnh tuyệt đẹp
Chúc Bảo Châu ngày chủ nhật an vui,hạnh phúc nhé
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm
Chúc mừng tg
Chúc mừng bài thơ hay
Hay läm
Thơ rất tuyệt vời! Xin chúc mừng chị Chiến phạm nha!
Hay quá! Thật êm đềm, lãng mạn ,sâu lắng chỉ có là mùa thu.
Rất hay,đầy cảm xúc
Đọc thơ bạn mình buồn hơn bạn
Bởi Sài gòn chẳng có mùa thu
Thơ của em viết hay tình cảm chúc mừng Em nhé
Mùa thu lá bay người đã xa rồi
Xuân về, thu đến lá vàng rơi . bài thơ em viết hay quá chúc mừng em nha ?