NHỚ TẾT QUÊ NHÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Những đứa con lưu lạc ở phương xa
Khi xuân đến thấy nhớ nhà nhớ mẹ
Nhớ tết ngày xưa khi ta còn bé
Háo hức đợi chờ vui vẻ bên nhau
Đếm từng ngày mong tết đến thật mau
Đêm giao thừa chờ quá lâu ngủ gục
Đầu năm mới nghe xôn xao lời chúc
Tết quê nhà trong ký ức vẹn nguyên
Sáng ba mươi kéo nhau đến chợ phiên
Cành hoa giấy treo bên câu đối đỏ
Vài bánh pháo cứ đong đưa trong gió
Chợ quê nghèo ta mãi nhớ không quên
Tiếng lợn kêu eng éc ở nhà bên
Cùng đụng lợn vui làng trên xóm dưới
Sáng mồng một mong mấy hào mừng tuổi
Năm một lần khoác áo mới thật vui
Ở phương xa tết đến cứ bùi ngùi
Thương mẹ già cứ tới lui ngóng đợi
Đứng tựa cửa thương nhớ con vời vợi
Tết năm này nó nói sẽ về thăm
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 10/02/2018 Hoa Việt
Bài thơ hay và cảm động quá!
Thơ rất là hay ảnh minh hoạ đẹp lắm em ơi.
Hay. Đúng tết quê như vậy!
Ngày xưa mong tết tới mau
Để được chén món cháo lòng tiết canh
Ăn nhiều ăn rất là nhanh
Nên ba ngày tết chỉ hành là ngon.
Vậy đấy chú em.
Thơ hay và nhớ tết quê nhà anh.
đúng quá bạn ơi thời đó mong tết đến thật nhanh . bài thơ gợi nhớ thời thơ ấu vô tư quá ,ký ức không thể nào quên .
Huân có về quê ăn tết không?
Năm ngoái A cũng tứ thơ nhớ nhà khi tết đến xuân về. Sao A ko về quê ăn tết cho đỡ nhớ đi
Lời thơ rất mượt mà tha thiết nỗi nhớ quê hương nhớ mẹ già nhớ cái tết đã từng trải qua những cái tết đã đi xa và đi vào tâm trí những người đã từng chứng kiến ???? Buồn nhưng đáng nhớ đáng yêu trong suốt cuộc đời
Bác làm em lại thêm nhớ quê rồi. Thơ hay quá.
Thật tâm lý cho người xa quê!