NHỚ
Thơ: Bảo Châu
Ta ngồi gởi nhớ vào thơ
Cùng đan mộng đẹp gởi bờ yêu thương
Nhớ ai se sợi chỉ hường
Đem ra buộc chặt tơ vương đôi bờ
Nhớ sao đến thật tình cờ
Nao nao trong dạ xa mờ chân mây
Nhớ ơi bao tháng bao ngày
Trong mơ cũng thấy hao gầy chiêm bao
Nhớ ơi thấu tận trời cao
Hỏi xem có biết nơi nào dấu đi
Nhớ nghe tim nói thầm thì
Người phương xa ấy làm gì nhớ ơi
Nhớ ai như giọt mưa rơi
Biển sâu chẳng cạn cứ vơi lại đầy
Nhớ ai trong trái tim này
Nhớ ơi sao cứ cả ngày ngẩn ngơ
Nhớ ai ta viết vần thơ
Gởi về phương ấy bây giờ ra sao?…
Trời Nam đất Bắc xanh cao
Ta gởi nỗi nhớ… bay vào… mắt ai?…
Bảo châu
Bài thơ nào chị viết cũng rất hay! Cảm ơn tác giả rất nhiều!
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ.
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?
Chúc mừng em gái yêu.
Đẹp lắm
Bài thơ tình nhớ hay quá em ơi
Ảnh đẹp chúc mừng em
Rất hay thơ cua chiên pham thi ma
thơ hay lắm, rất ngọt ngào.
Con tặng cô ạ!!!
Nỗi nhớ ắt vào mắt nai
Làm tim loạn nhịp đêm dài Bảo Châu
Tuyệt lắm chị ơi!
Bài thơ nào của chị em viết cũng rất tuyệt vời luôn đó ạ! Nhớ lắm chị nhỉ? Nỗi nhớ da diết, cồn cào kg thể …. ……..
Biết bao giờ em mới gặp lại anh
Dấu chân em lẽ loi hằn trên cát
Đêm nay em làm cánh buồm phiêu bạt
Lênh đênh buồn trên biển cô đơn
Chưa một lần được nhận từ anh
Chưa một lần được nắm tay nhau đi trên cát
Tình yêu gần quá mà sóng thì xô dạt
Quay lưng rồi em mới biết đấy thực… Tình yêu
Đêm nay em buồn vì trăng cũng cô liêu
Trăng đơn lẻ, ôi vầng trăng thiếu bạn
Gió cũng buồn suốt đêm gào gọi
Một tình yêu nay đã xa rồi
Một hàng dài những dấu chân lẽ loi
Sương ướt tóc và mắt em đẫm ướt
Đêm nay em làm cánh buồm phiêu bạt
Lênh đênh buồn trên biển cả cô đơn.
Bài thơ nhớ chị viết rất hay! Xin chúc mừng chị nha! Kính chúc chị nghỉ lễ vui vẻ may mắn và tràn đầy hạnh phúc nhé!
bài thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em
Hay lắm bạn chúc mừng
Đẹp quá chị ơi
Thơ em viết quá hay hình ảnh đẹp tuyệt vời chị chúc mừng em
Thơ viết đã hay lai hát cũng hay
Chấm ban điêm10ban đã đạt giải
Nhất.
Nhớ ai mà tương tư cả ngày lẫn đêm ? Gói trọn vào thơ thả theo gió . Gửi đến người dưng nỗi niềm thương ! Hay tâm tư lắm chúc mừng nhé
ảnh đẹp lắm thơ hay lắm bạn ơi
em gái iu
Rất sinh đẹp bạn à
Nhớ nhiều hương sắc phôi phai..
Thôi đem gon lại cho đời thêm xuân…
“Nhớ gì như nhớ người yêu.
Trăng lên đỉnh núi nắng chiều lưng nương” (trích Việt Bắc của Tố Hữu) thơ chị hay lắm!!!
Thơ hay lắm chị iu ơi hihi nhớ ai vậy chị nhỉ
Hay quá nhà thơ…
Rất hay em.. nổi nhớ dạt dào cảm xúc.. chúc em buổi tối an lành hạnh phúc
Nhớ ai nhớ đến như vậy
Những vần thơ bạn thật là hay đọc hoài ko chán
Rất tuyệt vời
Nhớ ai mỗi nhớ cồn cào !
Em gửi nỗi nhớ …vào trang thơ tình
Nhớ từ tối tới bình minh
Gởi ai nỗi nhớ …thơ tình em trao !
Bài thơ hay quá ! Chúc em ngày nghỉ vv hp nha
Chi iu tuyêt voi dê thuong tho hay wua ,.
Hay quá chị
Bạn thanh nhà tho từ bao gio vây
Rất hay, chúc Chien Pham Thi
Nhớ người làm sao bây giờ
Muốn gởi lời nhớ vần thơ tới người
Vần thơ đã lạc đi rồi
Làm sao tâm được chút vơi nổi lòng
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai
Bạn gái hay là bạn trai
Nhớ người yêu cũ hay “anh giai” ở nhà
Nỗi nhớ và tình yêu thanh tao như thơ Em vậy
Thơ chiến hay .
Chúc mừng em.
Đọc thơ bạn nao nao trong dạ một nỗi nhớ da diết mênh mông bâng khuâng chạm vào con tim như còn đang thủa học trò một thủa xa xôi …. thơ đầy xúc cảm – tuyệt bạn ơi !!!
Quá đẹp ! Đẹp thần thái . Đẹp quý phái
Mình ngồi gỡ bối thòng bong
Nhớ tình bạn hữu mà lòng không vui
Nhiều bạn nhưng lại hơi sui
Không được gặp gỡ tới lui tâm tình
Thö hay ånh đep em