NHỚ QUÊ
Thơ: Bảo Châu
Xa quê rồi như lạc lõng bơ vơ
Mảnh trăng treo cũng nửa mơ nửa thực
Chỉ ước sao được về bên Mẹ thức
Trong vòng tay nức nở nhớ đong đầy
Xa quê rồi tim côi cút héo gầy
Tình xa thẳm mãi đầy dâng khóe mắt
Ta ước sao gom được tia nắng nhặt
Xa quê nhà… đặt nỗi nhớ… vào tim…
Đông dần qua đêm trở gió lạnh ghim
Mảnh ký ức lại tìm về chốn cũ
Ngủ chẳng lành giấc mơ quê lại rủ
Nhớ Mẹ hiền… ấp ủ đón… con yêu…
Ta mơ về bên Mẹ bữa cơm chiều
Cứ mong ước ngắm quê yêu mật ngọt
Lời Mẹ ru say lòng ta uống giọt
Rót vào hồn thánh thót tựa sương mai
Quê hương ơi!… nỗi nhớ cứ đan cài
Mưa mãi rơi kéo dài càng thêm lạnh
Trời cuối đông gió heo may thổi mạnh
Nhớ quê nhà… thêm lạnh buốt con tim
Lại một đêm… thương nhớ nữa… đắm chìm…
Bảo Châu
07.02.2018
Bài thơ rất hay đầy cảm xúc chan chứa ân tình.
Chúc Em ngày mới an nhiên vạn sự như ý.
TẾT đến xuân về lại nhớ mẹ phải không bạn
Thơ rất hay
Rất sâu lắng
Tuyệt vời
Chúc bạn ngày mới vui vẻ
Bài thơ rất hay
Nhiều cảm xúc
Ảnh rất đẹp
Chúc em ngày mới vui khoẻ,hạnh phúc Bảo Châu nhé
Thơ hay lắm. nỗi nhớ quê thật da diết, nhớ mẹ già,nhớ cái rét cuối đông và nhừng hình ảnh gần gũi mộc mạc khiến lòng thêm cồn cào ,nhất là dịp cuối năm khi tết đến xuân về.
Nhìn cảnh quê nghe lòng chao chạnh
Gió đông về cơn lạnh nhớ thêm
Nơi chốn xa nhớ tình êm đềm
Đọc giòng thơ nổi niềm thêm nhớ
lời thơ cảm xúc.. chúc buổi sáng vv
Gay nè nha
Thì về quê chuyến
Năm nay em về quê đón tết ha. Chúc em vui vẻ. Đong đầy những yêu thương, hạnh phúc nhé em.
Hay lắm chị iu ơi nỗi nhớ thật da diết
Rất hay em gái
Quê hương tuổi nhớ cuộc đời
Bao nhiêu kỷ niệm của thời ấu thơ
Quê hương nổi nhớ vấn vương
Mổi năm đến tết nhớ quê ngập tràn .
Nhớ anh hông
Xa quê nhớ mẹ nhớ cha lòng đau mắt nhỏ lệ nhoà nhớ thương . Mong cho cha mẹ đừng buồn, đường xa ngắn lại còn về mẹ ơi
Tuyệt quá bạn ạ
CHIEN PHAM THI
cảm ơn bạn nhé
Chi iu tho hay canh dep qua ,
Bài thơ hay qúa chị yêu em cũng nhớ MẸ em cũng nhớ quê cảm ơn chị có bài thơ rất hay em chúc chị ngày mới vui vẻ hp nhé chị iu
Thö hay cảnh đẹp
Thơ hay lắm cô ơi chúc cô buổi trưa vui vẻ an lành
Tho hay canh dep lam nha ban chuc ngay moi v v.hp am ap
Đọc thơ ban xao xuyến quá nhớ về thủa xưa
Bài thơ rất hay ! Chúc mừng bạn
Em ơi hình đẹp thơ Em viết rất hay
Thơ rất hay rất thực tế
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi dg ko bạn
B thơ hay người đẹp cảnh đẹp và hấp dẫn tôi rất ngưỡng mộ và cũng luôn yêu cảnh và thiên nhiên
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em
Hay tuyệt vời tác giả ơi!
Hay quá chị ơi
Bài thơ rất hay chị
Người xa quê chưa vợ chưa chồng đoc bài thơ này của em chắc muốn bỏ công bỏ việc mà về mất thôi.Quê chồng em đang rét ngọt, làng quê cờ hoa giăng mắc.Tết năm sau 2 vợ chồng lại về ăn tết nhé,không khí têt nhà quê chắc chắn vui hơn thành thị em a
Rat ra riet.. Que huong moi nguoi chi mot..
Bài thơ hay quá chị ơi!
Em rất thích, chị là thần tượng trong lòng em đó chiến phạm biết kg.? Mấy ngày liền em rất bận, kg có thời gian….., chị thông cảm cho em nghen! Nhưng e rất nhớ…… Chị lắm, giờ em mới tranh thủ đây chị
Rất Hay! Rất đậm đà, sâu nặng tình quê hương. Lời thơ tình cảm hoà quyện với……,và cảm nhận được nỗi nhớ quê da diết đến dường nào. Của sự Ấm áp mượt mà Như ru ta về với quê hương thanh bình.
Kính chúc chị mỗi ngày một niềm vui và thành công trong cuộc sống nhé!
Chúc mùng em nha
Thơ của bạn đọc cứ rưng rưng ….bắt đền nè
Sao chị viết những bài thơ e rất thích đọc hay mà nhớ mẹ quá đọc mà nước mắt cứ chảy ra khi nào không biết
Tình cảm lắm
Chị ơi
Chúc chị buổi chiều cuối tuần an vui nhé