Bài Thơ: NHỚ NỞ YÊU (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NHỚ NỞ YÊU (Tác giả: Bảo Châu)

NHỚ NỞ YÊU
Thơ: Bảo Châu

Bao năm rồi em vẫn đẹp như xưa
Hàm răng ấy che giọt mưa mùa hạ
Đọng trên môi Nở ơi sao đẹp lạ
Anh thẫn thờ bỏ cả giấc mơ trưa

Đã lâu rồi anh chỉ muốn đón đưa
Hương tình yêu từ khi vừa chớm nở
Bụi chuối kia lần đầu tiên gặp gỡ
Đưa đôi mình rực rỡ mở buồng tim

Nở yêu ơi!… anh vẫn mãi đi tìm
Bóng hình em trong nghìn trùng xa cách
Lò gạch đây nỗi buồn dâng lên mắt
Bâng khuâng chiều… nắng đã tắt… Nở ơi…

Anh về đây được nghe tiếng ru hời
Khe khẽ hát lời yêu thương dịu ngọt
Tựa men yêu trao tình anh uống giọt
Giấc mơ nồng mật ngọt thắm bờ môi

Nở yêu ơi đêm trăng tỏ gọi mời
Nhìn tàu chuối mình nằm khơi nỗi nhớ
Hình bóng em vẫn nằm trong tim ở
Xa em rồi… như mắc nợ… Nở ơi….

Anh về đây lò gạch nhớ chơi vơi
Chỉ có anh đầy vơi yêu em nhất
Anh yêu em một mối tình chân thật
Muốn đi cùng trao tất cả cho em

Mãi đứng ngây nhìn đôi gánh nước xem
Bước nhè nhẹ chân em đi khe khẽ
Sáng lung linh mảnh trăng treo đẹp đẽ
Chêng chếch nằm gò bồng đảo vẽ yêu

Anh nhớ em tình say biết bao nhiêu
Chẳng có rượu sao liêu xiêu chân bước
Lò gạch đây những ngày anh say khướt
Tô cháo hành… trao mơ ước… Nở ơi…

Anh về đây… lòng nhớ Nở… chơi vơi…
Bảo Châu
26.01.2018

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Long Hanoi
Long Hanoi
6 years ago

Tuyệt quá bạn ạ
CHIEN PHAM THI.
cảm ơn bạn nhé

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay còn hài hüöc

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Anh về rồi à … Chí của em ơi
Chắc Anh nhớ bát cháo hành thủa trước
Nụ cười tươi … răng em trắng muốt
Đắm say Anh …nên Anh đã quay về ….

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
6 years ago

Hay quá rất hài hước nhưng cũng thật ngọt ngào

Nguyen Duy Ban
Nguyen Duy Ban
6 years ago

Chí đã về đây !- Nở em yêu.
Nhớ mãi ngày xưa …mình đã chiều!
Bên nhau -Lò gạch em còn nhớ
Quấn quiếu với nhau mình đã yêu!

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Bài thơ hay quá chị ơi!
Chiến phạm thi st bài thơ nào cũng tuyệt vời cả!
Thật em rất hâm mộ chị lắm.
Bài thơ rất tâm trạng, buồn da diết nó đi vào lòng người như cơn mưa thấm sâu vào lòng đất . Cảm ơn chị đã st đã tạo nên một cảm giác, một tác phẩm thật tuyệt vời.
Đúng! Đã xa lắm rồi mà sao chẳng thể quên………..
Giờ đã 10 năm rồi kg thể quên….. Được mối tình đầu của e, buồn số phận nghiệt ngã quá ???…….
Kính chúc chị buổi chiều nhiều niềm vui và muôn điều tốt đẹp nhất !

Do Thi Minh Hong
Do Thi Minh Hong
6 years ago

Tho hay hinh anh trao phung nua hi hi…..

Doan Hồng Chu
Doan Hồng Chu
6 years ago

Hinh anh tế nhi thơ hay chúc mưng chiên pham thi

Trử Hợi
Trử Hợi
6 years ago

Thơ vui rất hay

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
6 years ago

Trời xanh sinh ra phận má hồng
Không đẹp thì cũng ở mức trung
Cớ sao tạo hóa thích treo ngươi
Thị Nở – Hà Nam quá xấu người.

Vũ Đại, làng quê vốn đất nghèo
Bổng đâu xuất hiện một Chí Phèo
Năm ba chén rượu, người băm trợn
Bá Kiến, trên đời chỉ sợ ngươi.

Số trời đã định, đành là vậy
Cháo nóng rau hành nên duyên vợ
Lò gạch, đồng hoang gặp đúng chồng
Thử hỏi trên đời đâu xứng thế.

Nam Cao sao dễ bỏ chuyện này
Chuyển tải thành văn, đọc đắm say
Một thời xã hội đâu khác được
Đồng hoang, lò gạch lại vần xoay !

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
6 years ago

Tuyệt vời

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
6 years ago

Rất trữ tình và rất nhân văn! Chúc mừng tác giả!

Hoai Nam Lu
Hoai Nam Lu
6 years ago

thơ viết rất hay cô nàng này cười rất rất là có duyên

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc Bảo Châu những ngày cuối tuần vui vẻ nhé

Huu Nguyen
Huu Nguyen
6 years ago

Đã lâu rồi ko về thăm vũ đại
Để thả hồn tôi nhớ thương ai
Tóc rối,răng khuềnh ai còn nhớ
Khóm chuố, cháo hành ai nhớ chăng ai?

Đinh Ngọc Diệp
Đinh Ngọc Diệp
6 years ago

Thị Nở dưới suối vàng chắc hạnh phúc lắm đó bạn !

Nâng Thế
Nâng Thế
6 years ago

Hay quá Hài hước Lãng mạn cám ơn bạn dã đưa mọi người về ký ức tuổi học trò nhớ lại làng Vũ Đại nhà văn nổi tiếng Nam Cao Chúc bạn luôn vv hạnh phúc nha

Lê Chúc
Lê Chúc
6 years ago

Hay !

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
5 years ago

Người yêu của Nở.

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Vũ đại hà nam có chí phèo thị nở. Còn tp vn thị nơ thời nay chân dai sanh vai cung chí đại gia vao ks nhà hàng. Thi ngay nay bê bát súp cho chi chứ ko phai cháo

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Trai tham sắc ,gái tham tài muôn thủa
Nhưng đã yêu, như Nở vẩn nồng nàn
Thơ rất hay anh họa chỉ đôi hàng
Chúc ngày mới, vui tươi càng thơ viết

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
5 years ago

CHÂN DUNG VÀ NỖI BUỒN THỊ NỞ TRONG TÁC PHẨM CHÍ PHÈO
……..
Người yêu của gã Chí Phèo
Tên là Thị Nở – xấu nào xấu hơn?
Cả làng Vũ Đại họ đồn
Ngẩn ngơ – cổ tích, người đần không sai

Cái mặt tạo hóa mỉa mai
Bề ngang hơn hẳn bề dài – buồn sao!
Nhưng hai má lại hóp sâu
Mới thật tai hại – thêm rầu và đau

Giá như phinh phính, hao hao
Mặt con Lợn cái nhà nào đang nuôi
Mũi to ngắn đỏ sần sùi
Vỏ Cam sành phải ngậm ngùi xin thua

Bành bạnh chen lấn cố đua
Đôi môi rạn nứt không chừa chỗ nao
Nó còn xám ngoách thịt trâu
Đã thế Nở lại ăn trầu thường khi

May chất trầu quánh che đì
Không thì mắc cỡ mỗi khi ra đường
Mấy răng cửa cũng khác thường
Vừa dài vừa lớn lại giương ra ngoài

Ắt hẳn! Chúng nghĩ không sai
Sự xấu sẽ được giảm ngay vài phần
Sinh ra Nở đã bị đần
Không thì khổ sở ngay lần mua gương

Qua đây ai cũng tỏ tường
Ngẫm mà sao thấy xót thương cho Nàng
Có anh Chí ở cùng làng
Yêu thương Nở lắm – bẽ bàng vơi đi

Nhưng Nở buồn nhất là khi
Giết xong Bá Kiến – Phèo đi…chầu Trời.!!!

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
5 years ago

Thị Nở trong thơ bạn thật là đẹp

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Bát cháo hành đưa ta đến bờ môi
Mà ngọt lịm bao bồi hồi thuở trước
Tình anh trao khi khát khao giọt nước
Uống được rồi cứ muốn uống mãi thêm
Hay lắm thơ em ngọn gió êm đềm
Tình một đêm như lời ai nhắn nhủ
Đưa tình anh sống cùng lò gạch cũ
Đưa anh về lương thiện chỉ một đêm

Sam Le Thi
Sam Le Thi
5 years ago

‘”Làm sao cắt nghĩa đuoc tình yeu'”!

Thân Thị Lai
Thân Thị Lai
5 years ago

Thơ hay quá

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
5 years ago

Thơ hay,rất tình. Tình là thơ, cảm xúc rất thực!
Chúc Chien Pham Thi sk hp!

Đỗ Xuân
Đỗ Xuân
5 years ago

Bạn ơi.. Hay lắm nha
Chúc bạn sk thật nhiều.. Viết nhiều nhiều thơ thật hay… Nhé bạn

Trần Huy Lạp
Trần Huy Lạp
5 years ago

đời hạnhphúc nào hơn thế
giữa cuộc đời gió bụi trần gian
tình yêu đâu có lời bàn
nếu phèo và nở nghiêng thành đổ non
ngàn năm ấy vẫn còn
nhân gian tình đẹp sao bằng họ đâu
dù cho có bạc mái đầu
thì ai cũng biết trăng ngà đêm thu

Tran Thi Kim
Tran Thi Kim
5 years ago

Em gái giỏi thiệt cứ như làm thơ cho chính mình- qua ngưỡng mộ mất thôi!

Thế Bùi Thị
Thế Bùi Thị
5 years ago

Nay chi kg lam ak

Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
5 years ago

Bài thơ hay . Chúc mừng tg

Nghi Vo Xuân
Nghi Vo Xuân
5 years ago

ý thơ bạn hay và sâu đậm tình yêu lắm lắm

Do Hoang Yen
Do Hoang Yen
5 years ago

Nở không dep màtinhthat ấm áp chân thanh lắm do

Nụ Cười Hạnh Phúc
Nụ Cười Hạnh Phúc
5 years ago

Thơ hay quá chị ơi. Một mối tình trong sáng và Chân thật đúng ko chị.

Vũ Săn
Vũ Săn
5 years ago

Nguoi phu nu viet nam khong the che vao dau dc hihi

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
5 years ago

cảm ơn tác giả đã viết lại bài thơ thị nở chí phèo hay quá

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Bài thơ tình hay tuyệt !

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Tuyệt vời

Scroll to Top