NHỚ NHỮNG NGÀY THU CŨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Thu mới về bước chân còn bỡ ngỡ
Lá chớm vàng se lạnh gió heo may
Tiếng chim gù gọi bạn dưới hàng cây
Hương hoa sữa nồng nàn bay trong nắng
Anh lang thang quay về con đường vắng
Bàn chân trần bước thầm lặng đơn côi
Ngắm dòng sông con nước lững lờ trôi
Sóng lăn tăn như có lời muốn nói
Tím hoàng hôn nghe trong lòng vời vợi
Nhớ một thời mình vẫn đợi bên sông
Em đến bên anh đôi má ửng hồng
Đôi mắt láy đen sáng trong như ngọc
Gió mùa thu nhẹ bay vờn mái tóc
Thật ngọt ngào tuổi ổi cóc ô mai
Ta mơ về ngày chung sống tương lai
Sẽ bên nhau xây lâu đài hạnh phúc
Em ra đi khi thu tàn hoa cúc
Lá rụng đầy cũng là lúc chia tay
Chiều mùa thu anh trở lại nơi đây
Chợt bâng khuâng nhớ những ngày thu cũ
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 17/08/2017 Hoa Việt
Tuyệt vời lắm anh trai. Chúc buổi tối vui nhiều anh nhé.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngủ ngon.
Tho hay qwa ! Chuc a buoi toi an lanh
Thơ quá hay em ơi.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.
Nhìn hút hồn
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.