NHỚ NGƯỜI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nhớ người nên mới sầu bi
Quân vương còn phải ôm ghì nỗi đau
Nhớ ai lòng dạ úa nhàu
Trọn đời chẳng muốn xa nhau bao giờ
Nhớ người nên dạ ngẩn ngơ
Để cho hồn cứ vật vờ luyến thương
Nhớ ai đứng ở bên đường
Cho lòng xao xuyến vấn vương bồi hồi
Nhớ người bên ấy xa xôi
Ai đi vạn lý để ngồi thở than
Nhớ mong trắng cả canh tàn
Cho dòng lệ thắm chứa chan muộn phiền
Nhớ người nên mới đảo điên
Tàn đêm than thở bạn hiền nơi đâu
Nhớ ai lòng mãi u sầu
Mặc trời cứ đổ giọt ngâu não nùng
Nhớ người với mảnh tình chung
Đến bao giờ mới tương phùng nơi đây
Nhớ ai mòn mỏi vai gầy
Lòng sầu vương cả trời mây cũng buồn.
Tp. HCM 2018
P T H
Rất hay.
Thơ hay lắm anh
Tuyệt vời. Chúc tác giả cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc ??
Bài thơ hay
Hay quá..Anh e chúc anh cuối tuần vui vẻ anh nhe
Rất tuyệt vời anh chủ nhật hồng nhé
Hay lắm anh à.
Bài thơ hay lắm anh . Chúc mừng anh
Hay
Hay
Thơ hay cảm xúc lắm ạ
Hay quá anh trai ạ
Nhớ nhiều thế
Bạn mình ơi
Thơ và hình tuyệt vời
I LOVE YOU
Tuyệt !
Thơ hay lắm em à
Em chúc anh happy Sunday thư giãn, cùng gia đình và ngươi thân anh nhe.
hay lắm anh ak chúc anh tối vv ak
Bài thơ hay, nỗi nhớ được tác giả nhìn ở nhiều góc khác nhau, chúc tác giả buổi tối vui vẻ
Rất hay !
Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, em chúc anh và gia đình buổi tối an lành và hạnh phúc nhé anh
Ngước mắt trông về nơi chốn xa
Tình xưa nghĩa cũ đã phai nhòa
Đêm nay đêm nữa đêm mai nữa
Ta nhớ một người không nhớ ta
Rất hay xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Nhớ nhiều ,nhớ hay lắm ..đệ
bài thơ hay lắm em ơi
Thơ hay lắm anh ơi
Lục Bát tình thơ hay quá anh
Thơ hay . Cho chia sẽ nha
Bài thơ hay… mượt lắm Thanh Hùng
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời…
Ừ nhớ nhỉ