NHỚ MÙA VẢI CHÍN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mùa vải về lại nhớ chuyện ngày xưa
Chiều tháng sáu mình chơi đùa trên bãi
Anh rủ em cùng nhau ăn trộm vải
Em đứng ngoài anh trèo hái trên cây
Bẻ cả cành quả chín đỏ hây hây
Nghe chó sủa anh nắm tay em trốn
Anh còn nhớ tuổi em tròn mười bốn
Anh mười lăm mình khác xóm cùng thôn
Vải ăn trộm sao ngày ấy thật ngon
Cùi dày ngọt thanh vẫn còn nhớ mãi
Mình lớn lên qua mấy mùa hoa cải
Em bước theo người bỏ lại sông quê
Cứ tháng sáu đến hẹn lại quay về
Anh hái vải nơi chân đê ngày trước
Tự trách mình xưa giữ em không được
Để cho bây giờ mộng ước vỡ tan
Anh về đây trên bến vắng chiều hoang
Một mình lang thang nhớ càng thêm nhớ
Nhớ mùa hè mình bên nhau ngày đó
Vải đã chín rồi em có về không
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 20/06/2017 Hoa Việt
Huan Nguyen Dinh
Vải Thanh Hà thiệt ngon
ngon wa!
Muốn khóc quá em ơi
Hay
Thơ hoài niệm rat chân thật sâu đậm.
Anh huan ne. Que minh dang thu hoach vai. Vai chin roi. Sao vang bong anh huan .
nhớ mùa vải chín tới rồi ban ơi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Bài thơ hay qúa . ai cũng có một thời để nhớ …. !!!!
Trái Lệ Chi ngày đó có biết gì
Mới mười bốn anh rủ đi ăn trộm
Em canh chừng ngồi ngoài ôm đôi dép
Anh trèo tường rào dây thép có gai
Tiếng chó sủa hai chúng mình cùng chạy
Nắm tay nhau dép để lại ven đường
Tuổi tuy nhỏ đã thấy thương cây vải
Nơi quê hương mùa nắng trái cỏ cây
Khi xa nhau để giờ đây nhớ lại
Tháng sáu xưa đi trộm vải cùng em
Cuộc sống bây giờ là những bon chen
Em lấy chồng rồi tình mình xem là hết
Tuổi còn nhỏ em nào đâu có biết
Trộm vải thiều là tha thiết vì yêu
Trách làm chi cho thêm nhiều cay đắng
Trái Vải thiều trong chiều nắng chói chang
Ai lang thang trên đường làng năm ấy
Nhớ lại ngày hè qua mấy chục năm …..