Bài Thơ: NHỚ MÙA THU NĂM ẤY (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NHỚ MÙA THU NĂM ẤY (Tác giả: Bảo Châu)

NHỚ MÙA THU NĂM ẤY
Thơ: Bảo Châu

Nắng hiền hòa đang trải vàng đây đó
Trời Ba Đình cùng vó ngựa thời gian
Bảy ba năm dân nước Việt hân hoan
Nắm tay nhau đón thu vàng hạnh phúc

Bao nhiêu năm Ông Cha ta cùng cực
Diệt ngoại xâm xây dựng lại cơ đồ
Thật vinh quang – ngừơi dẫn lối: Bác Hồ
Đã soi sáng – đập mưu đồ đen tối

Bao nhiêu năm Người dẫn đường chỉ lối
Cho cháu con phơi phới bước vào đời
Trời Ba Đình trong nắng sớm vàng tươi
Hai ba triệu trái tim ngời hạnh phúc

Ngọn lửa hồng được Bác Hồ hun đúc
Nước Việt Nam đến lúc được khai sinh
Mỗi trái tim đẹp tựa ánh bình minh
Vì đất nước quên mình cho tất cả

Hai tháng chín tung bay cờ thắm đỏ
Tiếng Bác Hồ vang tỏ khắp năm châu
Giọng của Người thấm từng chữ từng câu
Cả thế giới ngẩng đầu nghe Bác đọc

Được khai sinh trải qua bao khó nhọc
Như đứa con nằm trong bọc đỏ hồng
Nhưng trên mình mang da sắt chân đồng
Nghe Bác gọi tiến lên, không lùi bước

Bảy ba năm Ông Cha ta đi trước
Con cháu mình từng bước nối theo sau
Quyết chiến đấu để non nước xanh màu
Lấy máu đào cùng nhau xây dựng nước

Đến hôm nay mỗi chúng ta có được
Hưởng tự do với cuộc sống thanh bình
Đón nắng vàng vào mỗi sáng bình minh
Vẻ vang này bạn mình ơi… ghi nhớ

Bảo Châu
23.8.18

Bài Thơ: NHỚ MÙA THU NĂM ẤY (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trường Sa
Trường Sa
5 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc bạn ngày mới an lành nhé

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
5 years ago

Hay.

Nguyễn Thị Thương Huyền
Nguyễn Thị Thương Huyền
5 years ago

Hay ạ

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Hay quá bạn ơi. Ngày mới vui vẻ hạnh phúc bạn nhé bạn.

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

bài thơ hay và nhiều cảm xúc chị yêu chúc chị ngày mới vv hp

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Hay lắm

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Bài thơ hay và vô cùng ý nghĩa , hình đẹp lắm !
Nước Việt nam dân chủ cộng hoà ,
Đã ra đời , nhờ Người dẫn dăt !
Dưới cờ Đảng , toàn dân đoàn kết ,
Diệt xâm lăng , giành độc lập tự do !
Tự hào biêt bao , tháng tám mùa thu ,
Phá xiềng xich , giành tự do , độc lập!
Giữa Ba đình , nghe tuyên ngôn Bác đọc ,
Từ bây giờ tổ quốc mãi của ta!
Cùng chung tay xây cuộc sống ấm no ,
Quyêt chiến đấu , diệt thù , giành thống nhất !

Nguyễn Thị Minh Thơm
Nguyễn Thị Minh Thơm
5 years ago

Rất hay, Chiên giỏi lắm

Bích PhamNgoc
Bích PhamNgoc
5 years ago

Rất tuyệt vời ..xin chúc mừng Thi Sĩ..

Phạm Văn Lợi
Phạm Văn Lợi
5 years ago

Đọc thơ em nhớ mùa thu năm ấy
Nhớ đến Người – ơn Đảng quang vinh …

Phan Công Hiền
Phan Công Hiền
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc tg ngày an lành

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
5 years ago

Hay và rất ý nghĩa

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Trời Ba đình rực nắng vàng tươi
Toàn dân đón lời tuyên ngôn độc lập
Nước non này là của chúng ta
Mỗi con người sinh ra đêù có quyền bình đẳng
Cả thế giới phải công nhận
Nước Việt Nam là nước có chủ quyền độc lập
Ôi Bác Hồ vị lãnh tụ thánh nhân
Đã đưa dân ta bước trên con đường chân lý
Đập tan mọi xiếng gông giành độc lập tự do
Con đường Bác dẫn là con đường duy nhất
Mà toàn dân luôn sát cánh bên nhau
Dưới lá cờ nhuộm đỏ màu xương máu
Của cha anh người đi trước dẫn đường
Chúc mừng em với bài thơ tuyệt tác đầy ý nghĩa ,chị chúc em một ngày mới an lành

Trương Thị Lý
Trương Thị Lý
5 years ago

Rat hay em gai

Huy Quốc
Huy Quốc
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời. Chúc mừng tác giả!

Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Hồng Hải
5 years ago

E quá tuyệt đấy.mỗi ngày lại ra lò 1 tác fẩm chúc mừng e .

Nguyễn Xuân Quảng
Nguyễn Xuân Quảng
5 years ago

Thơ Chính trị ko phải gu của em ! Hồn thơ em đang tư duy đi đúng hướng với lớp trẻ hiện tai Thơ QĐNDVN …Ok ! Thơ CT đường lối thường khô khan , đậm tình khó cho người đọc , xem … Nếu có viết Ngắn súc tích triều tượng đỉnh cao của Thơ ca. Hiii Anh góp ý thôi …!!!

ThanhNhan Pham
ThanhNhan Pham
5 years ago

Mùa thu đất nước sang trang
Rợp trời cờ đỏ sao vàng tung bay
Bác Hồ tuyên bố từ đây
Viẹt Nam độc lập tự do hòa bình !
Cámơn bạn cùng bài thơ hay !

Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

Thật tuyêt vời , một trang sử vàng của dân tôc vn ta đuoc tg thê hiện trong bài thơ thât hào hùng , tràn đầy khí phách oai hùng ,với Bac Hô muôn vàn kính yêu của người dân vn cung như toàn Thê giới . Chúc mừng Tỷ ?

.

Chuyen Ta
Chuyen Ta
5 years ago

Chị iu , hay lắm ạ

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Tuyệt vời quá em ơi chúc mừng em

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
5 years ago

Rất hay rất ý nghĩa ! Sâu sắc !
Chúc mừng em và bài thơ !

Xung Nguyen
Xung Nguyen
5 years ago

Đúng mùa thu cách mạng Tác giả của thề kỷ 21

Linh Thuy
Linh Thuy
5 years ago

Thơ hay chúc mừng em

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chia sẻ cùng em bài thơ sâu lắng!

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời luôn chị ơi
Em chúc mừng Chị nhé chị
Chúc chị buổi chiều vui và hp ạg

Mỹ Dung Trần Thị
Mỹ Dung Trần Thị
5 years ago

bài thơ rất hay thể hiện ý chí hào hùng của dân tộc

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Lòng dân ý Đảng luôn theo
Gương Bác chiếu sáng vẫn gieo lửa hồng
Thơ hay mãi đượm trong lòng
Nhớ Bác Hồ lắm say nồng tình dân

Scroll to Top