NHỚ LẮM TUỔI THƠ TÔI
Thơ: Bảo Châu
Quê tôi đó Tân Hoa yêu dấu
Bao nhiêu năm tôi biền biệt xa nhà
Một miền quê khắc dấu bóng hình Mẹ Cha
Để tiếng ru hời vang vọng tận phương xa
Có anh em – cô bác là nhà
Những bữa cơm gia đình bên nhau chiều đạm bạc
Anh em tôi như cánh diều cánh hạc
Bay tung tăng trao liệng khắp bầu trời
Những buổi chiều gió rét gặp mưa rơi…
Không đủ ấm cùng nhau ngồi thổi lửa
Bụng đói no thất thường như cơm bữa…
Trường làng xa…chân bước mấy cánh đồng…
Thủa hàn vi ai cũng thầm mong
Muốn có một ngày được ăn no, mặc đẹp
Được tung tăng chân giầy, chân dép
Sống yên vui không vướng cảnh cơ hàn…
Đã bao năm thoát khỏi cảnh lầm than
Sống hạnh phúc yên vui cùng bè bạn
Nhưng trong tôi vẫn nhớ thời hoạn nạn
Một thủa cơ hàn…lòng nhớ mãi không quên…
Hồng Chiên
05.7.2017
Ai cũng có một tuổi thơ để nhớ em nhỉ . Quê em ở đâu mà xa hả em ?
Tuổi thơ đầy ắp ước mơ
Nhìn lại đời sống bấy giờ hãi kinh
Tự hào thời đó có mình
Khó khănđã vượt chữ tình chẳng phai
Chi van Con cai ah ngay sua chi
Bài thơ hay quá đọc bài thơ sương Hồ lại nhớ về tuổi thơ của mình hơi chạnh lòng một chúc,, chúc tác giả buổi trưa vv và hạnh phúc nhiều nhé,
Hay lắm bạn ơi!
Ai cũng có một thời để nhớ… một tuổi thơ thật đẹp đó em… Chị chúc em ngày mới thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc em nhé
Bài thơ em viết thấm thía những người xa quê nên có dịp về thăm quê mẹ
thơ hay lắm em,bài thơ đầy cảm súc,chị chúc mừng em luôn mang lại những bài thơ hay đầy cảm xúc và rất ý nghĩa cho tất cả mọi người đều đc nghe
Bài thơ rất hay gợi lại thời thơ ấu của bao người em ạ !
Giờ chỉ là hoài niệm phải không em ?
Dạ nói về tuổi thơ thì bất cứ ai cũng có nhiều kỉ niệm ?ak
Bài thơ tình cảm thiết tha quá chị yêu!
ki niem dep
Tuổi thơ ơi!… Ngày ấy xa rồi
Ai cũng có một thời vắng xa – một thời để nhớ
Dẫu đi hết cuộc đời… Vẫn nhớ mãi tuổi thơ tôi…