Bài Thơ: NHỚ HẠ XƯA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ HẠ XƯA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ HẠ XƯA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Buổi ấy em về nắng Hạ thương
Đàn ve tấu nhạc góc sân trường
Còn đây kỷ niệm trang lưu bút
Nhặt cánh hoa tàn mãi nặng vương

Phượng vĩ chong đèn thức đợi nhau
Người ơi có nhớ thuở yêu đầu
Đôi mình ước hẹn chung xây đắp
Hạnh phúc trầu ghì quấn chặt cau

Nhật ký chưa nhòa nét mực xưa
Vần thơ viết tặng đã bao mùa
Em ngồi lặng lẽ bên song cửa
Tí tách bên thềm mấy hạt mưa

Hạ mới sang rồi anh biết không
Chiều nay gió lộng áng mây hồng
Bằng lăng tím nở khung trời tím
Phố cũ em về mãi đợi trông.

CP – 4/6/2019

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chân Trời Tím
Chân Trời Tím
4 years ago

Hay wa

Danh Tử
Danh Tử
4 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn Bắng Lăng Tím. Chúc ngày mới vui vẻ bạn nhé.

Thu Hằng
Thu Hằng
4 years ago

Bài thơ thất ngôn hay tuyệt chị yêu ơi! Bức ảnh chụp đẹp lắm ạ!
Chúc chị yêu luôn hạnh phúc, dạt dào thi hứng!

Van Anh
Van Anh
4 years ago

Hay lắm em

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
4 years ago

Quá hay

Mai Tuyen
Mai Tuyen
4 years ago

Bài thơ hay quá bạn !

Kieu Thanh Hai
Kieu Thanh Hai
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ! Chúc mừng em !

Tường Loan
Tường Loan
4 years ago

Kỷ niệm nào ta chưa viết thành tên
Thuở chúng mình bên nhau ngày hai buổi
Để bây giờ hai ta cùng tiếc nuối
Vẫn lặng thầm theo đuổi bóng thời gian

Em đi tìm bài thơ cũ dở dang
Sân trường vắng nắng vàng hong cánh phượng
Lối mòn xưa đâu còn ai chung bước
Thời gian trôi không trở ngược bao giờ

Em đi tìm bóng cũ dẫu là mơ
Kỷ niệm xưa phai mờ theo năm tháng
Tiễn anh đi cuối chiều hè nắng hạn
Tiếng ve sầu khóc bạn buổi từ ly

Em tìm gì lệ đẫm ướt bờ mi
Trang nhật ký ghi bài thơ anh tặng
Đôi cánh phượng ép còn nằm im lặng
Của một thời áo trắng quá mộng mơ

Em muốn tìm lại ký ức ngày xưa
Anh xa quá như vừa quen vừa lạ
Bóng thời gian đã chôn vùi tất cả
Chỉ còn lại nỗi nhớ Hạ trong em

EM TÌM HẠ XƯA

Kiếp Độc Hành
Kiếp Độc Hành
4 years ago

Hạ đã sang rồi nhớ mùa xa
Cùng ai nguyện ước sẽ chung nhà
Đôi mình gắm gửi bao thề hẹn
Hạnh phúc sum vầy với mẹ cha

Thuở ấy qua rồi em nhớ không
Phương trời rực tỏ áng mây hồng
Người đi biền biệt vui bến mới
Bóng lẻ nơi này mãi ngóng trông

Có phải em còn vẫn nhớ anh
Lời xưa ấp ủ mãi luôn dành
Thôi nhé vùi chôn vào kỷ niệm
Âm thầm giữ trọn những ngày xanh

Hết thật rồi sao những đón đưa
Từng trang ký ức nói sao vừa
Duyên mình chấp nhận nay đã lỡ
Hãy gửi tình yêu đó vào mưa.

Bài thơ tuyệt quá chị gái iu,em chúc chị một ngày an vui,hp chị nhé !

Trần Nhật Thanh
Trần Nhật Thanh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị

Vương Vũ
Vương Vũ
4 years ago

Nhớ mùa hạ ấy, khi mới yêu
Theo nhau đến lớp mỗi sớm chiều
Đường xa, e ấp, bao xao xuyến
Dám nói gì đâu, chỉ mộng nhiều…
…..
Nhớ những chiều mưa, gió lạnh bay
Nón lá nghiêng che, trắng búp tay.
Mắt em hay nước hồ thu đó
Dìm chết hồn ai trong cơn say.
………
Nhớ những đêm hè mộng lứa đôi
Bóng ai quấn quít chẳng muốn rời
Giật mình tỉnh giấc, ôi lưu luyến!
Khiến cả đời trai nhớ đầy vơi.
…….
Năm tháng dần trôi, tuổi thơ qua.
Chia tay bạn hữu đến trời xa
Quê nhà người đã sang sông sớm
Quên cả hạ xưa, ôi xót xa….
NHỚ HẠ XƯA.

Quốc Phương Nguyễn
Quốc Phương Nguyễn
4 years ago

Thơ hay. ảnh đẹp.cảnh đẹp

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
4 years ago

Bài thơ hạ tuyệt vời
Ảnh đẹp lắm iu ơi

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
4 years ago

Xin chúc mừng Bằng Lăng Tím,Chiều Xuân & Bàn Đức Ba nhé !
Ba bài thơ…

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
4 years ago

Đẹp lắm luôn chị gái mến

Phú Minh
Phú Minh
4 years ago

Bài thơ hay!

Loan Mai
Loan Mai
4 years ago

Thật tuyệt vời chị yêu

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Những bài thơ hay
Chiều về an vui nhé bạn

Phan Linh
Phan Linh
4 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp chị ạ

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn xinh đẹp luôn vui tươi nhé !

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
4 years ago

XH tuyệt quá em

Thanh Hồ
Thanh Hồ
4 years ago

Bài thơ hay, ảnh tg tuyệt vời ???

Nhuty Pham
Nhuty Pham
4 years ago

MÙA HẠ TRONG ANH
Mùa Hạ ngày xưa vẫn nhớ nhiều
Phượng về chưa kịp viết lời yêu
Bằng Lăng nở tím ngời lên lá
Mắt biếc nhìn nhau muốn ngỏ điều…

Mùa Hạ trong anh với những ngày
Thơ tình viết vội muốn trao tay
Sân trường thuở ấy chân ai bước.?
Tóc bím ngang vai bổng nguýt dài….

Anh biết mà em rộn rả lòng
Đêm về không ngủ lắm hoài mong
Tình thơ áo trắng muôn năm nhớ
Em vẫn đi về anh vẫn trông.

Mấy chục năm qua nhớ lắm rồi
Cuộc tình vụng dại giữa dòng trôi
Em về phương ấy xa xôi quá
Để buổi hè qua chẳng có đôi.

Mùa Hạ trong anh nhớ về em
Một thời mộng đẹp cứ thương thêm.
Bài thơ anh viết khơi màu nhớ
Tuổi mộng hoa niên dạ khát thèm.

Trăm lối đi về không có nhau
Bắng Lăng thuở ấy có phai màu
Trường xưa còn đó trang sách cũ
Em ở phương trời em ở đâu .?

Bao Tinh Le
Bao Tinh Le
4 years ago

Tuyet voi qua em gai oi !

Nhuty Pham
Nhuty Pham
4 years ago

Bài thơ em hay lắm Tím à anh góp vui cùng em đó nghe
Chúc em dồi dào sức khoẻ

Lê Thành Được
Lê Thành Được
4 years ago

Bài thơ hay hình đẹp chúc em buổi tối nhiều niềm vui nhé

Anh Tài Phạm
Anh Tài Phạm
4 years ago

Những bài thơ xướng, họa viết về mùa hạ đều rất hay, chứa đầy cảm xúc về một miền kỷ niệm đã xa… Chúc mừng em và các tác giả!

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
4 years ago

Bài thơ hay lắm Em.

Phú Sĩ
Phú Sĩ
4 years ago

Thơ hay bạn ơi chúc bạn buổi toi vv hp nhé

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
4 years ago

Chùm thơ họa rất hay BLT.

Quynh Anh
Quynh Anh
4 years ago

Chị đẹp quá..!

Bích La
Bích La
4 years ago

Đúng là phong cách một người phụ nữ tuyệt vời em gái yêu ah ❣❣❣

Hoang Cam Nguyen
Hoang Cam Nguyen
4 years ago

Hay qua.

Nguyễn Văn Phụng
Nguyễn Văn Phụng
4 years ago

HAY LẮM CÁC BẠN, ĐÁNG YÊU LẮM.

Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
4 years ago

Tuyệt

Thiên Di
Thiên Di
4 years ago

Những bài thơ hay ,đầy cảm xúc chúc mùng em

Ngô Bill
Ngô Bill
4 years ago

Thơ hay, hình đẹp quá!

Lê Hòa
Lê Hòa
4 years ago

Bài thơ rất hay – ảnh rất đẹp

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
4 years ago

Tuyệt vời. Chúc em bc vv

Nhung Xâu Gái
Nhung Xâu Gái
4 years ago

Cô ơi cô ơi

Scroll to Top