Bài Thơ: NHỚ EM (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NHỚ EM (Tác giả: Bảo Châu)

NHỚ EM
Thơ: Bảo Châu

Đông về rồi biển lạnh lắm em ơi…
Ngắm sóng vỗ chơi vơi nơi biển mặn
Thuyền ra khơi chưa bao giờ tĩnh lặng
Bão lòng anh chẳng bình lặng bao giờ

Đêm thẫn thờ anh viết những vần thơ
Gởi về em về bến bờ yêu dấu
Nơi quê nhà giờ này em có thấu?…
Con tim mình dấu sao nỗi cô đơn…

Anh mơ về bờ bến sợi nắng thơm
Lạnh đầu mùa khi sương đêm vừa thức
Tiếng gà gáy vang vang đang thúc dục
Giọng ê a con trẻ thức học bài

Anh mơ thấy hương thơm tựa hoa nhài
Mùi cơ thể em yêu bay ngào ngạt
Tình trong anh dường như đang dào dạt
Cháy trong lòng… bóp ngạt… trái tim anh…

Đông về rồi anh lại ngắm biển xanh
Trong cái lạnh hanh hanh nơi biển rộng
Biển xanh ơi trải dài bao ước mộng
Ước mộng nào… đưa em đến… bên anh?…

Nhớ em nhiều… anh lại ngắm… biển xanh…
Hồng Chiên
27.11.2017

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

E chao c. E chuc c tuần moi binh yen may man ah

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Thơ hay quá ngày mới đầu tuần chúc bạn vv hạnh phúc và thành công nhé ?

Thảo Trần
Thảo Trần
6 years ago

Chúc chị

Xuanbon Nguyen
Xuanbon Nguyen
6 years ago

Bài thơ tình thật lãng mạn.Chúc Chien Pham Thi buổi sang an lành,ngày mới đầu tuần vui vẻ,hạnh phúc.

Phan Viết Trung
Phan Viết Trung
6 years ago

Very good

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Bạn mình ơi.

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hình đẹp thơ hay

Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
6 years ago

chúc b có ngày lm việc tràn đầy năng lượng

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

Thật tuyệt vời .. hải âu giửa biển xanh
Hình đang tưởng xa gần .. nên chống má
Biển tượng trưng bao la.. lòng nhớ quá
Sóng rì rào .. vồn vả .. gợi nhớ mong
chúc mừng tg thơ hay

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

Ngày mới vui vui nhé

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Hay lắm cơ

Phạm Thị Kim Kiều
Phạm Thị Kim Kiều
6 years ago

Chúc chị ngày mới vv nhé chị ơi

Diệu Thành
Diệu Thành
6 years ago

Quá tuyêt vời,tác giả làm bài thơ nào cũng hay

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Tuyệt.

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Tuyệt vời… Hay quá em ơi

Dieu Thanh
Dieu Thanh
6 years ago

Ra tập thơ đi Chien Pham Thi ơi!

Le Van
Le Van
6 years ago

Hay lắm Phạm Chiến à!

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Nhớ em nhiều thuyền anh lững thững trôi.
Sao trên trời đổi ngôi nào ai biết.
Sóng vô tình xô thuyền anh biền biệt.
Nỗi nhớ này mãnh liệt em có hay.
Đông sắp tàn xuân về…chim én bay.

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Hay lắm ban iu

Thái Thanh
Thái Thanh
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn …

Thái Thanh
Thái Thanh
6 years ago

Chào bạn Chien pham Thi …

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc Hồng Chiến vui vẻ hạnh phúc,xinh đẹp

Hong Doan
Hong Doan
6 years ago

thơ hay tình cảm lắm

Trử Hợi
Trử Hợi
6 years ago

Quá hay

Scroll to Top