NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG CHIA SẺ GIÚP
Thơ: Bảo Châu
Năm 1968, hàng trăm trận mưa bom ác liệt trút xuống vùng căn cứ kháng chiến Liên khu 5. Quân địch sau đó bị tổn thất rất nặng trong trận Tổng tiến công tết Mậu Thân của quân ta, chúng đã trút cơn giận dữ lên những khu rừng đại ngàn của Trường Sơn. Trong số những người ngã xuống sau trận mưa bom, có một chiến sỹ không ai biết tên, tuổi, quê quán của anh. Chỉ biết trong túi áo anh có một tấm hình, ảnh nhỏ cỡ 6×9. Ảnh được tô màu khá đẹp. Người trong ảnh là một nữ công nhân, mặc sơ mi trắng, quần yếm xanh, tay cầm chiếc thoi dệt vải. Mặt sau của tấm ảnh có bài thơ chép tay “Đợi Anh Về”. Đây là thông tin được Cựu chiến binh Đặng Minh Phương, người lưu giữ bức ảnh này cung cấp. Nhiều năm qua Ông vẫn đau đáu với ước mong tìm lại người trong ảnh và gia đình liệt sỹ nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. Sau này, kỷ vật được trao lại cho Bảo tang Lịch sử Quân sự Việt Nam. Mới đây Thượng Tá Trần Thanh Hằng, là cán bộ nghỉ hưu của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã chia sẻ và mong muốn của Bà cũng như nhiều cán bộ đang công tác tại Bảo tàng là tìm được hoặc có thông tin về người phụ nữ trong ảnh, từ đó hy vọng sẽ xác định được tên, tuổi, quê quán của liệt sỹ và tìm về với gia đình của Anh… Ảnh rất nét và chữ viết rất rõ. Mong cộng đồng mạng hãy chia sẻ, biết đâu lại có điều kỳ diệu…
Bài thơ dưới đây Chiên Pham Thi viết với tư cách là LINH HỒN của chính liệt sỹ vô danh đó đi tìm cô gái trong ảnh.
Chiên Pham Thi rất mong cộng đồng mạng hãy chung tay chia sẻ để tìm được người trong ảnh, và từ đó sẽ biết được liệt sỹ vô danh là ai để đưa họ về với những người thân yêu
EM Ở NƠI ĐÂU
Anh đi rồi!!! còn em ở nơi đâu
Tấm hình nhỏ trong túi màu xanh lá
Bài thơ em thì thầm như sóng cả
Luôn bên anh vất vả suốt dặm trường
Anh đi rồi chỉ còn làn khói sương
Nghi ngút tỏa mùi hương trầm ngan ngát
Giữa trưa hè hay những chiều gió rát
Chỉ mình anh trong bát ngát nhớ nhung
Bao năm qua hình em vẫn theo cùng
Biết em đợi tình thủy chung son sắc
Cô thợ dệt ngày nào trên đất Bắc
Nay có còn nhắc tên tới anh không???
Nhành hòa xuân em hái lúc mênh mông
Thương nhớ lắm phải không em yêu nhỉ
Chờ anh về hoa nở tình hoan hỷ
Sao anh đi đánh Mỹ chẳng trở về
Nhớ thương anh em như mảnh trăng thề
Đêm trở gió nơi quê nhà ấp ủ
Tình yêu kia xin người đừng có ngủ
Mây đen ơi đừng vần vũ theo về
Nam Định ơi nhà máy dệt tình quê
Đêm cuối thu có mơ về nơi ấy
Dệt Đông Xuân mọi người ai có thấy
Hãy chỉ dùm Nàng ấy ở nơi đâu!!!
Rằng tình yêu vẫn đầy đủ sắc màu
Thương mến trải tìm nhau qua năm tháng
Em ơi em tình anh luôn lai láng
Vẫn bên em bao tháng rộng năm dài
Anh nằm đây chẳng ai biết hình hài
Cả tên tuổi hai ta không ai rõ
Phê búc đây giờ anh đành xin ngỏ
Tìm người yêu bé nhỏ có trong hình
Bên cạnh Nàng là một bài thơ xinh
Hẹn chờ đợi Nàng gởi tình viết vội
Anh đã nhận Nàng ơi xin hãy đợi
Ngày trở về ta nối tiếp vần thơ
Anh nằm đây đêm nào cũng cứ mơ
Tìm được em anh đã chờ lâu lắm
Ta gặp lại cùng đan tay nhau nắm
Trở về nhà tình thắm nở duyên quê
Anh rất mong mình lại được trở về
Xin các bạn nhiều quê cùng chia sẻ
Mong tìm được người anh yêu nhỏ bé
Gọi tên anh!!!… em nhé!!!… sẽ trở về!!!
Bảo Châu
31.10.2018
ảnh rõ vậy mà sao giờ mới đưa tin .gd liệt sỹ đó và cô gái kia mong đợi mấy chục năm rồi
Thơ hay và cảm động quá !
Bài thơ hay quá thật xúc động
Cầu mong sao cô thợ dệt ngày xưa đọc được bài viết này để tìm được danh tính cho người liệt sĩ vô danh mà mọi người đang tìm
Bai tho nay la 1nguoi khac viet chuk ko phai cua co gai hay nguoi linh muon tim dc xin moi nguoi chia se toi nhung nguoi o nam dinh co quan hay nhung cuu chien binh o nam dinh thi se tim dc
Thơ hay cô ơi mến chúc cô buổi tối vui vẻ ngủ ngon giấc nhé
Hình ảnh cô gái cầm con thoi dệt vải và mặc chiếc quần yếm xanh. Theo mình nghĩ đây là cô công nhân của nhà máy dệt Nam Định vì mình nhớ hồi nhỏ mẹ mình làm ở nhà máy dệt Nam Định cũng mặc đồ này. Nay mẹ mình đã chết. Mong AD hỏi những ông bà xưa làm ở nhà máy dệt Nam Định thử
Tìm từ thế hệ công nhân nhà máy dệt 8/3 ( dệt Nam Định ) thì có thể ra manh mối . Mong mọi người quan tâm và linh hồn thiêng liêng liệt sĩ sẽ dẫn dắt thì chắc tìm được . Cầu mong mối tình đẹp này sẽ có hậu và anh được trả lại Tên để về với Quê hương .
Mong anh lính linh thiêng phù hộ cho cộng đồng mạng chia sẻ thật nhiều
Những mối tình thật đẹp, nhưng đành phải dở dang! Bài thơ hay, rất tình cảm, thật cảm xúc. Chúc người thân sớm tìm lại được. Chúc Chiến Phạm Thi có nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Nam mô a di đà phật ?
Bài thơ hay
Người trong ảnh chắc là công nhân nhà máy dệt rùi bây giờ tuổi tí nhất cũng ngoài 60 phụ nữ tuổi ấy rất hiểm người tham gia fb chỉ có con cái cháu họ mà đôi khi kỷ niệm dĩ vãng phụ nữ ko giám thổ lộ ra : ví dụ chị ấy lấy được người chồng gia trưởng .v v v .
Thỏ hay cảm động quá,,
Đẹp quá, chúng ta làm gì đây để mãi đợi anh về?
Bài thơ hay quá chi ơi
Ko biết tên giờ con cháu toàn là hậu sinh sao nhận được người nhà đây mong linh hồn chú ninh thiêng báo mọng cho gia đình để đón chú về nhà cháu cũng có một bác liệt sỹ ko giõ bác đang ở nơi đâu
Rất cảm xúc rất hay mong có người nhận ra
A di đà phật
Ôi cảm đông quá! Thật tình người !
Cô gái này công nhân nhà máy dệt nam định có phải ko nhỉ
Tại sao tới bây giờ mới công bố rộng rãi để tìm cô công nhân dệt . Với khoảng thời gian dài tính xem cô thợ dệt có còn để mà đọc được
tìm dduoc cô gái chua các ban
mình đã biết Tông tích cô gaais này rồi
Mình thấy bài thơ trên có nói về Hoa đào và cô gái mặc đồ công nhân nông trường. Như vậy nhất định người liệt sỹ và cô gái đó sẽ ở các khu vực Tây bắc có Hoa đào và có các nông trường, trang trại! Xin các bạn khoanh vùng tiếp nhé!
Có thế ở Hòa Bình hoặc Sơn La (Mộc Châu?)
Ở Mộc Châu có xưởng chế biến biến bò sữa. Đây là trang phục cô gái chế biến bò sữa Nông trường Mộc Châu!
Cảm. Dộng. Quá. Mong. L. S. Tìm. Được. Người. Thân. Một ngày. Gần. Nhất
Bác gái ấy 100% là công nhân Dệt Nam Định ạ ….màu áo , con thoi ….đã nói lên điều đó
Cầu mong bức ảnh này đến được với chủ nhân, từ đó sẽ tìm ra manh mối.
Bài thơ xúc động quá cầu chúc cho linh hồn của liệt sĩ sớm được đoàn tụ với gia đình chúc chiên phạm thi sức khỏe vui vẻ hạnh phúc
bai tho rat xuc dong cau xin día tang vuong bo tat gia ho
Ôi nếu k có chiến tranh thì đâu có những mất mát đau thương
Cầu mong cho anh sớm tìm về quê huơg
Chien tranh nha nao cung co biet li cau cho thuong de gap n con love
Cảm động quá….
Liệu cô thợ dệt có còn để nhận ra mình ko đây. Bài thơ quá hay. Thật cảm động
A di đà phật!!!
Tuyệt quá
.
Biết đâu cô là thợ dệt nhà máy dệt kim đông xuân hà nội?
Cảm động quá!
Đọc bài thơ thật cảm xúc vẫn mong có cơ duyên người trong ảnh đưa anh được trở về với đất mẹ .
Mong cô cn dệt này ( nay đã là tuổi Cụ) vẫn còn sống và nhận ra mình để rồi tìm ra Anh và hy vọng linh hồn ls sẽ dẫn dắt người yêu tìm ra chỗ anh nằm để đưa anh về quê hương .
Bài thơ hay và cảm động . Cầu mong cho linh hồn của liệt sĩ sớm tìm được người xưa và về với gia đình