NHỚ AI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Ta đi ngày tháng theo cùng
Để quên lại mối tình chung dại khờ
Lâu rồi lòng thấy ngẩn ngơ
Nhớ ai chẳng biết bây giờ ra sao
Ngày xưa tình chỉ mận đào
Chẳng màng tới chuyện ước ao xa vời
Bây giờ đã cách đôi nơi
Người xưa còn nhớ một thời đã yêu
Nơi đây anh nhớ thật nhiều
Buổi chiều hai đứa thả diều vui thay
Cách xa bao tháng bao ngày
Người ơi còn nhớ hay thay đổi lòng
Ừ mà sao phải đợi mong
Đi không từ giã để dòng lệ rơi
Giờ đây đứng ở góc trời
Nhớ ngày tháng cũ buồn ơi là buồn.
DH 2019
Bài thơ rất hay anh trai.
Thơ hay lắm, ảnh đẹp lắm bạn
Xin tặng tg
Hay lắm anh a mến chúc buổi chiều vui vẻ và hp nhe anh dh
Thơ hay ,ảnh đep lắm anh ơi
Hay lắm nha
Lục bát hay ảnh đẹp lắm anh
Ui Thai Lan hi chúc anh buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nha
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Bài thơ hay nhưng buồn lắm anh ! Em chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé anh
Bài thơ hay lắm em.bt vv
Lục bát nhẹ nhàng, sâu lắng anh à. Chúc mừng anh cùng bài thơ hay nhé!
Thơ hay nhưng buồn vậy ta
Bai tho anh viet rat hay anh oi! Rat cam xuc ah. E chuc anh buoi trua vui khoe nhe anh!
Bai tho hay lam a trai.chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.chuc a buôi chiêu vv nha
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng tác giả
Ký ức thì luôn đẹp. Bài thơ hay ạ.
Hay lắm bạn ơi !
Hay lám nhà thơ ….ok
Bài thơ hay quá ạ hình ảnh đẹp lắm luôn
Chúc mừng tg bài thơ rất hay,Trên cả tuyệt vời!
Thật tuyệt ạ
Bài thơ hay
Buồn nhưng thật hay
Lỡ yêu nên mắc đại khờ
Ai yêu mà cứ tưởng em thật lòng
Thoảng qua tìm vi hương thôi anh cứ thật thà em có yêu đâu
Ôi hay quá em
Mến chúc em p và gđ buổi tối tràn đầy hp!
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp
Chú có nhiều ban rất đẹp trai .thơ lại hay và ý nghĩa
Thươnh nhớ ai chừ, thương nhớ ai
Nẻo xa mơ tưởng bóng nhân tài
Đường thơ chút nghĩa còn xao xuyến
Điệp mộng vơi tình để nhạt phai
Tương giọt kẻ khuây còn trắc ẩn
Dặm ngàn ai nhớ nỗi u hoài
Trường đêm thức trọn người gom nhặt
Hương lửa còn năm rộng tháng dài..
Dương hoàng. Từng lời bài thơ anh viết rất hay tuyệt, rất cảm xúc đó anh. Chúc anh đêm muộn ngủ ngon giấc. Em họa góp vui nhé..
Thơ hay ảnh đẹp lắm
Chuc tác giả vui vẻ
Bài thơ hay, chúc mừng Tg
Ta yêu mãi là nhà trắng? tháng năm vàng bí nhớ thương mong chờ?
Thơ hay lắm vv nhé
Thơ hay lắm ạ
Thơ hay hình đẹp lắm bạn ơi
Bài thơ hay lăm bạn. Xin chúc mừng bạn nhé!
Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt bạn ơi
Bài thơ rất hay anh ơi
Chúc anh luôn vui khỏe nhé
Em ước một ngày được về quê ấy? để cả gia đình mình được nhìn ăn? cầu cho thần linh chúng kiến? để gia đình mình đoàn trụ sum vầy?
Thơ và ảnh đều rất tuyệt vời anh ạ !
Thơ hay nhiều cảm xúc lắm Dương Hoàng!
Hay lắm anh ơi