NHẠT NẮNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Trở bấc đông về cảnh xác xơ
Hồn ta cũng lạnh tự bao giờ
Chiều tà nhạt nắng vương màu nhớ
Nhìn lá xa cành thấy ngẩn ngơ
Bâng khuâng nhẹ nắng nhạt màu mây
Đường vắng chiều nay lá phủ đầy
Rũ bỏ niềm vương còn lắng đọng
Lặng nghe tiếng gió thổi quanh đây
Gom hết lá vàng lả tả bay
Để hong nỗi nhớ đã bao ngày
Vương màu kỷ niệm tình yêu đó
Một thuở qua rồi biết có hay
Bây giờ còn lại đống tàn tro
Xóa hết niềm yêu buổi hẹn hò
Gió lạnh đông về thêm rét mướt
Thôi đừng nhắc nhở để sầu lo.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay
Rất hay a
Hay tóa ạ Chúc anh ngày mới vui vẻ
Hay quá anh ạ
Thơ hay anh ơi
Rất hay anh
A ơi… Tuyệt vời a ạ
Rất hay.
Thơ hay hình ảnh minh hoạ tuyệt lắm em trai
Tho hay anh dep nhieu cam xuc Lang dong
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh. Chúc anh chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc
Thơ hay hình đẹp lắm bạn ơi
Thơ rất hay! Chúc bạn chủ nhật nhiều niềm vui
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ hay lắm em ơi
Hay lắm bạn ơi
Thơ hay quá bạn ạ!
Hay quá em trai mình ơi
Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, Em chúc anh và gia đình luôn an vui và hạnh phúc nhé anh
Hay
Thơ hay quá Xin chúc mừng huynh
Hay quá tác giả ơi!
Thơ hay lắm anh
Hay quá ạ..Anh chúc anh luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc anh nhe
Thơ hay hình ảnh mùa thu đẹp quá.
Thơ hay nhưng buồn, đau xót quá em ơi!
Mùa đông như đến rồi
Giá lạnh vờn bên má
Cho rét sâu trong dạ
Của một kẻ thất tình
Bao ngày tháng đã trông
Một dáng người đi nhẹ
Ai hỡi đừng quên nhé
Tình cũ ở đâu rồi
Thời gian dài đương trôi
Tình càng xa vời vợi
Biết bao giờ với tới
Cho lòng hết đầy vơi
Bài thơ rất hay, đong đầy cảm xúc.
Chúc mừng em nha. ..
Thơ haylắm em ơi !
Rất hay bạn mình nà
Người ngọc mến thương ơi
Ngày mai rồi sẽ khác
Mùa đông không lạnh giá
Mà ấm áp trong tim..
Rất tuyệt vời anh ơi ???
Hay nè iu
Bài thơ hay quá bạn hiền ơi.
Bạn ơi !