NHẶT … LÀN MÔI
Thơ: Mạc Phương
Thơ vui- Song thất lục bát
ƯỚC nắng hạ gieo mầm ấm áp.
SAO đầy trời nhấm nháp men cay.
NHẶT về một chút ngất ngây.
ĐƯỢC cùng ai đó nắm tay đến già.
LÀN hương tóc bên ta ngày mới.
MÔI nồng thơm hé đợi ban mai.
ĐỂ trao ánh mắt mày ngài.
ĐEM theo xao xuyến đường dài anh đi.
GHÉP hai nửa su si hồng ngọc.
LẠI cùng nhau khó nhọc một phen.
THÀNH đô leo lét ánh đèn.
ĐÔI bên hướng nội tâm sen giữ gìn.
SUỐT đời nhé vững tin tấc dạ.
ĐỜI yên vui vất vả vẫn cười
ƯỚC SAO NHẶT ĐƯỢC LÀN MÔI.
ĐỂ ĐEM GHÉP LẠI THÀNH ĐÔI SUỐT ĐỜI.
BLT 13/11/2017
Ảnh internet
Bạn Mạc Mạc Phương thơ hay lại còn xinh gái thế.
Rất hay bạn .
Người đẹp thơ hay
,rat hay
Hay Dep. Tks
Rất hay!Chúc Em một buổi tối nhiều niềm vui
Rất hay
Hay ! Ngưỡng mộ tài thơ em.
Mình chúc nhà thờ buổi tối vui vẻ nha
Bài thơ hay đầy cảm xúc, hình ảnh đẹp
??????
Hay và độc đáo làm sao í…cô giáo tài tình thật
Hay lắm ! Chúc ước mơ của em trở thành hiện thực nha !
Thơ hay hình đẹp chị yêu
Bài thơ hay quá
Chúc buổi tối vui vẻ
Rất hay chị iu
Chúc chị luôn xinh đẹp nha
Quá hay.
Giỏi trên mức cô giáo mà là nhà thơ.
Chuc endem an vui
Ngày gì mà có hoa đẹp thế e?
Thơ hay
Cô nào mà đẹp quá
Bài thơ rất hay, ảnh đẹp lắm, tuyệt vời chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.
Đẹp
Thơ vẫn tuyệt vời
Đoc thơ mà lòng thấy lân lân
MÔI VÀ NGƯỜI
Môi nào cũng vẫn có đôi ,
Đũa có một chiếc thì thôi còn gì .
Gà có một chân sao đi ,
Người chỉ có một làm gì có … ta .
Thơ hay em gái dễ thương Mạc Phương
Thơ hay , ảnh dep
Em xinh lắm Mac Phương à.
Thơ tình hay nắm, chúc em vui vẻ sáng tác nhiều thơ nhé
Xinh gái qua b oi tôi vv b nhé
Tuyệt vời thơ rất hay..
Hay wá
Thơ hay,ảnh đẹp lắm.
ƯỚC gì gặp một lần để biết
SAO phải mong da diết nhớ thương
NHẶT chùm hoa bưởi ngạt hương
ĐƯỢC cài lên mái tóc vương nắng chiều
LÀN da trắng đáng yêu biết mấy
MÔI kề môi thức dậy tình yêu
ĐỂ trao hơi ấm cung phiêu
ĐEM trăng hò hẹn bao điều nhớ thương
GHÉP hai mảnh còn vương hai phía
LẠI một nơi cung tía lầu son
THÀNH tâm dẫu đá có mòn
ĐÔI khuyên cặp Yến vãn còn bên nhau
SUỐT năm tháng muôn diều muôn ý
ĐỜI bên nhau tri kỷ sóng đôi
ƯỚC SAO NHẶT ĐƯỢC LÀN MÔI
ĐÊ ĐEM GHÉP LẠI THÀNH ĐÔI SUỐT ĐỜI
16/11/2017
hay
Thơ thật tuyệt
Chúc em ngày 20/11 vui khỏe hp
Nang tho hom nay moi thay mat.