NHẶT LÁ THU PHAI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Anh ngồi ngóng những giọt mưa
Chiều nay lá đổ cũng vừa nhớ em
Trên cao gió lộng bên rèm
Vội vàng nhặt lá rồi đem cất vào
Khi nào em đến mình trao
Xem như kỷ niệm hôm nào với nhau
Anh luôn chung thủy một màu
Cũng vì yêu mới làm đau một đời
Bây giờ nhớ lắm người ơi
Từng câu nói nhỏ những lời không quên
Nhớ xưa thường bắt anh đền
Bắt làm thơ để viết trên lá vàng
Nhớ rồi lòng thấy mênh mang
Tình xưa giờ đã muộn màng còn đâu
Tim anh còn những u sầu
Khắc vào chiếc lá một câu yêu nhiều
Bóng hoàng hôn xuống tịch liêu
Mờ xa thấp thoáng trong chiều dáng ai
Dường như hình bóng trang đài
Ai ngồi nhặt lá thu phai nắng nhoè
Giật mình mắt lại đỏ hoe
Mờ trong hư ảo lập loè bước chân
Với tay lại thấy ngại ngần
Mập mờ lối nhỏ phân vân nhớ người.
Tp. HCM 2018
P T H
________________
Em ngồi nhặt lá vàng tươi
Nhớ thơ anh viết nụ cười còn đây
Gieo vần nối nhịp vơi đầy
Xếp bao kỷ niệm như mây dáng chiều
Ngâu đùa trêu ghẹo vườn yêu
Để duyên lỡ nhịp thương nhiều khi xa
Hẹn thu tay nắm một nhà
Môi hờ khép nụ mình ta chẳng rời
Nào đâu tròn mộng tình khơi
Lối xưa trả lại nửa đời tìm nhau
Hiếu ân đành nghẹn tim nhàu
Anh đừng trách nữa niềm đau đêm dài
Bên người gối lạnh tình phai
Tơ trời không vẹn nhỏ vài giọt ngâu
Nhớ anh em đứng bên cầu
Nhìn qua ngõ vắng giọt châu xé lòng
Trả người duyên Đặng không mong
Song thân trả hiếu thành dòng lệ cay
Để chiều lối cũ nơi này
Em ngồi nhặt lá cầm tay xót đời
Chuông chiều ngân điệu về nơi
Cúi đầu em đọc quên lời thơ xưa
Nga Pham
Bài thơ hay ạ
Ngày xưa đi học hay ép lá vô vở giờ nhớ lại dể thulngw em ha ! Thơ rất hay em à
Rất hay xin chúc mừng tg chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc
Hay nghen em trai
Hay quá anh trai ơi
Hay tuyệt anh
Bài thơ hay ạ
Hay tuyệt ạ
Bài thơ rất hay ạ
Bài thơ rất hay…sâu lắng…dạt dào cảm xúc…nghe não nề …xót xa quá tác giả ơi..!
Bài thơ hay lắm
Rất hay
Em ngồi nhặt lá vàng tươi
Nhớ thơ anh viết nụ cười còn đây
Gieo vần nối nhịp vơi đầy
Xếp bao kỷ niệm như mây dáng chiều
Ngâu đùa trêu ghẹo vườn yêu
Để duyên lỡ nhịp thương nhiều khi xa
Hẹn thu tay nắm một nhà
Môi hờ khép nụ mình ta chẳng rời
Nào đâu tròn mộng tình khơi
Lối xưa trả lại nửa đời tìm nhau
Hiếu ân đành nghẹn tim nhàu
Anh đừng trách nữa niềm đau đêm dài
Bên người gối lạnh tình phai
Tơ trời không vẹn nhỏ vài giọt ngâu
Nhớ anh em đứng bên cầu
Nhìn qua ngõ vắng giọt châu xé lòng
Trả người duyên Đặng không mong
Song thân trả hiếu thành dòng lệ cay
Để chiều lối cũ nơi này
Em ngồi nhặt lá cầm tay xót đời
Chuông chiều ngân điệu về nơi
Cúi đầu em đọc quên lời thơ xưa
Lúc bát nhớ, lục bát thương, lục bát quá hay hình ảnh quá đẹp chúc mừng anh bạn Thanh Hùng…
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd buổi chiều vv ak
Thật tuyệt vời lắm bạn hiền của mình
Bài thơ hay lắm em
Thanh Hùng
Rất là khéo léo bạn ơi
Hay quá anh ơi
Hay
Bài thơ hay quá. Chiều vui vẻ nhé
Thơ và ảnh rất tuyệt vời..
Thật tuyệt vời anh ơi
Thơ hay ảnh đẹp bạn ơi
Rất tuyệt vời em tôi ơi
Rất hay tuyệt lắm
Thơ hay quá Thanh Hùng
Bài thơ hay lắm anh ơi